1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có môt bài thơ nào về tình bạn hay như bài thơ này?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duc21_12, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc21_12

    duc21_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không có môt bài thơ nào về tình bạn hay như bài thơ này?

    Chào các bạn .Mình là một người rất thích thơ ,đặc biệt là thơ về tình bạn.Theo mình thì bài thơ mà mình sưu tầm đuợc sau đay là bài thơ hay nhất về tình bạn.nếu bạn nào mà tìm được bài thơ nào hay hơn thì tớ xin gọi lam sư phụ .Nhưng tó nghĩ là không bao giơ có bài nào hay hơn bài này.hy vọng là chúng ta sẻ là những người bạn có cùng sơ thích.

    Đừng quên gọi tôi nhé !

    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    hãy gọi tôi !
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn

    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    đừng ngại gọi tôi nhé!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.

    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.

    Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
    và không nghe thấy tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn !

    Anhduc
    [/blue][/size=5]
  2. CongChuaCoc

    CongChuaCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thơ về tình bạn ư??? thì cũng là một loại trong thơ thôi... Tùy theo cảm hứng mà ý thơ nảy nở chứ.. có phải lúc nào cũng chỉ thơ tình hay lúc nào cũng chỉ thơ tình bạn thôi đâu... như thế lẽ chăng là hơi cứng ngắc quá, nếu nói về ý thích thơ???
    Bài thơ này cũng hay thật đấy, nhưng nếu nó là thơ bạn sáng tác thì có lẽ nó là bài thơ hay nhất thật... nhưng là thơ sưu tập thì.... dù thế nào thì nó cũng rất hay...
    Tình bạn là gì có biết không?
    Hỏi người xa ấy, chút tình nồng
    Cách xa lìa nhớ thương vô hạn
    Vì bên nhau ấy, thấy như không....
    Bên nhau hờn giận hoài không thấy
    Trong lòng bưng lại một niềm thương
    Cách xa lòng chợt bâng khuâng nhớ
    Hỏi người xa ơi! Bạn biết không???

    Hỡi đấng Quân Tử có biết không?
    Đây đấng giai nhân một bóng hồng.
    Đi tìm người mãi trong đêm mộng.
    Mộng mãi không thành có vẫn không...
  3. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ban duc21_12 than men, minh cung rat thich bai tho ban post len, nhung minh thich nguyen ban tieng Anh hon. Minh da hoc thuoc no ngay tu lan dau tien va da gui tang ca mot nguoi ban nua. Bai tho nhe nhang ma sau sac.
    Mong ban co them duoc nhieu bai tho hay va y nghia.

    hoaquynh
  4. duc21_12

    duc21_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài thơ mà "công chúa coc" đưa ra ,nếu ngẫm nghĩ nhiều thì pháy hiện ra thật nhiều điều thú vị lắm .Nhân đây thì tớ cũng xin tăng các bạn môt nài nữa mà theo tơ cũng hay không kém.
    Một AI ĐÓ
    Nếu bạn là một ai đó
    Đang cần một cái bắt tay
    Nếu bạn là một ai đó
    Lạc đường cũng không hay
    Nếu bạn là một ai đó
    Trên đường dốc đứng cao vời
    Nếu bạn là một ai đó
    Không ai chia sẻ một lời
    Nếu bạn là một ai đó
    Nước mắt mãi không ngừng rơi
    Nếu bạn là một ai đó
    Sẵn sàng bỏ cuộc ngay thôi
    Nhưng...
    Nếu giờ đây bạn không phải là một ai đó
    Và cuộc sống của bạn chẳng khó xoay vần
    Liệu bạn có hết lòng giúp ai đó
    Và trở thành người mà ngày nào đó chính bạn sẽ rất cần.
    Hy vọng rằng các bạn sẽ thích bai thơ này. Tơ mong muôn nhưng người mà đọc bài thơ này cũng sẽ có những bài thơ hay khác ma tất cả đều muôn thưởng thức
    Anhduc
    [/blue][/size=5]

Chia sẻ trang này