1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có nến vàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cundc, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không có nến vàng

    "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng... ba ngọn nến lung linh... thắp sáng một gia đình..."
    Tôi rất thích nghe đứa cháu 3 tuổi véo von bài hát đó. Một bài hát dễ thương vẽ ra một khung cảnh thật đầm ấm. Ai lại không mơ ước một gia đình như thế? Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước thôi. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời, ở tuổi 23, dù còn khá trẻ, tôi bắt đầu nghĩ đến một gia đình không có "nến vàng".

    Có lẽ mọi người sẽ nói rằng tôi còn trẻ nên là có những suy nghĩ nông nổi. Nhưng tôi thì biết rằng mình đang nghĩ đến vấn đề này một cách rất nghiêm túc. Tôi đang có dự định về một gia đình chỉ gồm mẹ và con. Mô hình gia đình này cũng không còn xa lạ gì với chúng ta, và tôi đang cảm thấy nó phù hợp với mình.

    Có ai cùng dự định với tôi không? Chúng ta sẽ cùng viết về một gia đình không có nến vàng.
    Còn những ai phản đối dự định đó, xin góp ý nhẹ nhàng thôi nhé. Đừng chửi bới ghê quá. Thanks!
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhi cũng đã từng muốn như thế, không chỉ chỉ là chuyện thoáng qua.
    Bằng cách sống như vậy, chị em phụ nữ mình chẳng phải khổ sở vì sự vô tâm của mấy cây nến vàng khè đó. Nghĩ thấy bực chứ, Ba Mẹ mình nuôi mình khôn lớn, chắc gì mình đã chăm sóc cho Ba Mẹ mình được tốt như chăm cho cái cây nến vàng từ A-Z. (chưa gì đã thấy hơn hẳn, vì phần Z đã có Mẹ mình lo cho Ba mình, trong khi mình sau một ngày mệt nhoài vì công việc, bếp núc, con cái thì vẫn còn cái phần Z đợi mình trong phòng ). Đó là chưa nói đến chuyện chị em phải buồn rầu vài lần trước khi tìm ra cây nến vàng đó. Mà rồi đến khi tìm ra, không chắc gì cái sự buồn rầu đã kết thúc; nhiều khi gặp phải cây nến vàng xỉn thì còn tồi tệ hơn ấy chứ. Nghĩ mà sợ!
    Trong khi sống hai mẹ con thì mẹ thương con, con thương mẹ hết mực. Con mình là vừa máu mủ của mình (nếu không phải là máu mủ thì cũng là nguồn vui lớn nhất, ý nghĩa nhất của mình), chăm sóc nó là chuyện đương nhiên và là nguồn hạnh phúc. Rồi chị em mình muốn đi chơi đâu thì đi, tiếp xúc với ai, làm việc gì cũng thoải mái hơn.
    Tuy nhiên, nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Trong khi nhà nhà, người người có đủ ba màu nến thì nhà mình có hai màu. Nến xanh thì không đến nỗi vì đó là lựa chọn của mình. Dù có gặp khó khăn trong đời sống, trong xã hội thì cũng cố vượt qua được. Vấn đề là cây nến hồng í. Nó như tờ giấy trắng, biết gì đến nguyên nhân và lý do quá ư phức xì tạp của cây nến xanh để dẫn đến chuyện có nến hồng mà không có nến vàng trong nhà. Tâm lý, đời sống của nó sẽ bị ảnh hưởng. Nói chuyện đơn giản nhất thôi, giả tỉ sinh ra một anh con trai, ai chơi đấu trận với nó? ai công kênh nó lên vai? ai xếp hình siêu nhân với nó? ai có thể dạy nó chơi ngoài biển mà vẫn đủ sức bảo vệ nó? Sinh ra một đứa con gái, ai bảo vệ nó? Ai tập nó đi xe đạp? nó sẽ lấy ai làm gương để có sự suy nghĩ, lựa chọn đúng đắn khi gặp con trai ngoài xã hội? blah blah blah... Nhi nghĩ thấy thiệt thòi cho chúng nó quá. Vì mình được sống với BaMe đầm ấm đầy đủ mà sao tước đi quyền tương tự của nó.
    Đó. Mâu thuẫn chưa Biết làm thế nào?
    Một lần nói chuyện với Me Nhi chuyện này. Me bảo, vì mày chưa có con nên nghĩ vậy thôi. Chứ chỉ mới có thai thôi là đã thay đổi ngay. Đàn bà nào cũng thế cả. Con mình vẫn là nhất thôi. Dù mình có thiệt thòi thế nào.
    Thôi thì đợi đến khi mình có thai xem thế nào
  3. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với điểm này của ngoainhi, mình thì có thể sống thế nào cũng được, nhưng nếu không có cha thì con mình sẽ khổ lắm, các cụ đã nói rồi " con không cha như nhà không nóc", khổ thân nó lắm khi thiếu sự quan tâm chăm sóc dạy dỗ của bố, rồi còn thái độ của người đời với những đứa con bị mang tiếng là không cha giành cho nó nữa! Chắc chắn nó sẽ tủi thân lắm khi thấy mình không được như chúng bạn. Hồi bé bố mình làm xa, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ chăm sóc mình rất chu đáo thế mà lúc nào cũng thấy thiếu một cái gì đấy, những ngày vui lễ tết, sinh nhật không có có bố thấy tủi thân cực! Chưa kể là những đứa bé lớn lên không có người cha bên cạnh thì tính cách cũng không thể phát triển toàn diện được.
    Mình không hiểu sao cundc còn trẻ thế mà lại có suy nghĩ như vậy?! Cái này chắc phải có nguyên do gì đó rồi! Nhưng mình sợ là một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ cá tính đến mấy thì cũng không thể sống thiếu một bờ vai của người đàn ông được đâu, mong một lúc nào đó bạn sẽ suy nghĩ lại!
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có anh đồng ý với cundc đây!
    Người ta thường nói người đàn ông là trụ cột gia đình, "con không cha như nhà không nóc". Cún em, em có thể sống thiếu dưới mái nhà không nóc? em có ngủ ngon khi không có trụ bện cạnh? Đó là suy nghĩ của riêng anh thôi. Anh đủ kiên nhẫn để chờ cundc đưa ra những quan điểm của mình và bảo vệ chúng. Bản thân anh cũng muốn làm ngọn đèn sáng giữa nhà nhưng vừa rôi, nước Hồ Hoà Bình xuống dưới mực nước chết, thiếu điện nên đèn anh cứ lập loè như ma trơi.
    Mọi người cùng cundc và tôi ngẫm nghĩ nhé. Vào đền, chùa chỉ thấy thờ Mẫu mà không thấy nơi nào thờ Phụ cả! Trong chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thì có mô hình công ty Mẹ-công ty Con. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau đưa ra mô hình gia đình Mẹ-Con?
    Các anh đừng tự ái nhé, để chị em phát biểu cảm nghĩ của mình.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhi và Hà Nội Nhỏ đã chia sẻ!
    Cho đến bây giờ, thú thực là tôi vẫn có những suy nghĩ mâu thuẫn giống như Nhi. Cũng thấy mình thật ích kỷ nếu như để cho đứa con lớn lên không cóc bố bên cạnh. Hà Nội Nhỏ nói rất đúng, tôi cũng lo rằng con cái có tính cách phát triển không toàn diện vì thiếu sự giáo dục của người cha.
    Tuy nhiên, tôi vẫn muốn khẳng định sự sẵn sàng của mình dành cho một gia đình thiếu nến vàng. Chỉ có như thế thì tôi mới tự tin để có thể nuôi dậy một đứa trẻ ngay cả khi thiếu may mắn đến mức không có một người đàn ông bên cạnh. Bao nhiêu những trường hợp ly hôn rồi, tôi cũng là một người sẵn sàng ly hôn nếu như "chồng không ra chồng", cho nên tôi muốn mình luôn sẵn sàng nuôi con một mình.
    Tôi cho rằng tất cả phụ nữ thời đại này đều nên như thế. Anh UNIDO đã đưa ra một ví dụ , dù có vẻ như chỉ là vui vui thôi, nhưng rất đúng, đó là chuyện thờ Mẫu trong các đền chùa. Hơn nữa, dân gian vẫn thường nói "Thiên chức của phụ nữ là làm mẹ", như vậy thì chỉ cần có con là đã hoàn thành vai trò người phụ nữ rồi, đâu phải cứ nhất thiết có một người đàn ông ở bên thì mới làm phụ nữ được. Và nếu ai đó biết chút ít về Công Giáo, có thể trả lời xem Cha của Chúa Jésu là ai không?
    Hà Nội Nhỏ thắc mắc vì sao tôi còn trẻ mà lại có ý nghĩ như vậy. Giá mà tôi có thể kể cho bạn nghe những ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình của tôi và ảnh hưởng của những người xung quanh một cách gọn gàng trong vài câu! Chỉ có thể nói thế này: tôi đã ở bên cạnh chị tôi từ khi chị mang bầu, rồi tôi chăm sóc chị khi chị sinh nở, sau đó tôi cũng chăm sóc hai thằng nhóc của chị, bây giờ thì thằng nhóc 4 tuổi bám tôi chẳng khác nào người mẹ thứ 2 của nó, còn thằng nhóc chưa biết lẫy thì rất ngoan khi tôi bế nó. Vì được chăm sóc những đứa trẻ từ lúc đỏ hỏn đến lúc biết kể một câu chuyện có đầu có đuôi, và vì chỉ cần đứa cháu đòi tôi chơi với nó thì tôi sẵn sàng hủy bỏ cuộc hẹn với người đàn ông mà tôi thích, cho nên tôi nghĩ mình cần con cái thôi, mình phù hợp với kiểu sống chỉ có mẹ và con.
    Bản thân tôi cũng có nhiều ảnh hưởng đối với sựp hát triển cách nghĩ của những đứa em, đứa cháu khác trong nhà, nên tôi lại càng tự tin rằng mình có thể nuôi dạy một đứa trẻ mà không cần có đàn ông bên cạnh. Phương châm sống của tôi: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù bất cứ điều gì xảy ra, thì vẫn luôn luôn phải tìm ra một cách giải quyết. Đó cũng là một ý do khiến tôi cho rằng: con có cha phát triển một kiểu, con không có cha phát triển một kiểu, nhưng nó lớn lên và bản chất tốt hay xấu thì lại do cách dạy của người mẹ.
    Như vậy là tôi luôn cho rằng chỉ cần có mẹ là đứa con sẽ được nuôi dạy tử tế rồi. Lúc trước tôi cũng luôn nghĩ rằng nếu mình lấy chồng, thì chồng chỉ việc lo sự nghiệp, còn mình sẽ lo lắng toàn bộ chuyện con cái; vì tôi tin rằng con cái chỉ cần mẹ dạy cách sống, còn người cha sẽ chỉ cần là một tượng đài không quá gần cũng không quá xa xôi để chúng ngước nhìn lên và tự hào. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra mình sẽ chẳng bao giờ tìm được một tượng đài - một cây nến vàng đáng giá thực sự - cho con cái mình, thì tôi quyết định không cần nữa. Tôi thà nuôi dậy con một mình còn hơn là cho nó ảnh hưởng bởi ảnh sáng leo lét của một cây nến vàng... rởm.
    Nhi và Hà Nội có thâý điểm nào trong cách nghĩ của tôi là sai lầm không? Và sai ở chỗ nào? Rất mong nói cho tôi biết! Cảm ơn nhiều!
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Không cần giải thích thì mọi người cũng hiểu ý nghĩa của nó rồi. Thực ra cundc đang trăn trở về những thói hư, tật xấu của cánh đàn ông bọn anh. Những cái trước mắt và hiện hữu xung quanh cundc đã làm cundc cảm thấy bị tổn thương và sợ hãi. Cundc cũng tự tin và khẳng định bản thân mình và nói hộ nhiều chị em khác nữa về khả năng nuôi dạy con cái lớn khôn, trưởng thành.
    Cún à, "đàn bà như hạt mưa sa" ấy, sướng khổ chẳng biết đâu mà lần. Cánh đàn ông bọn anh, ai cũng muốn lo lắng, chăm sóc cho gia đình cả (đàn ông vốn sĩ diện và hoành tráng mà). Nhà phải giàu, vợ phải đẹp, con phải khôn, phải có vị trí trong xã hội. Mà ông trời vốn công bằng, không cho ai hết cái gì và cũng không lấy hết, được mặt này, mất mặt kia. Lúc sung sướng, hạnh phúc, no đủ không phải lo lắng gì, lúc khó khăn quay ra cắn nhau hay cùng tìm cách giải quyết? Thế nhưng có nhiều người càng lo đủ cành sinh bệnh, sinh tật. Nguyên nhân vì đâu?
    Ham muốn là bản ngã của con người và bản ngã ấy trỗi dậy lúc nào tuỳ thuộc vào bản lĩnh của con người và môi trường xã hội.

    Nhà không có cha, đóng đinh, thay bóng đèn...? Mẹ làm được hết!
    Nhà không có cha, đưa con đi học, ai làm thủ công...? Mẹ làm được hết.!
    Nhà không có cha....
    Phải khẳng định rằng nhà không có cha sẽ rất thiệt thòi cho trẻ. Trẻ sẽ phát triển một cách lệch lạc, tự ti (Bạn bè có cha còn mình thì "Cò cắp con đến hả mẹ?"). Chưa nói đến những chuyện sau này khi nhận thức của trẻ được phát triển đầy đủ.
    Cún ơi, em nghiên cứu xem có lên có thêm một người cha "hờ". người cha "tinh thần" bên cạnh trẻ con không? Những đứa trẻ sẽ ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính? thụ tinh trong ống nghiệm từ ngân hàng tinh trùng hay từ đâu? Còn phương pháp truyền thống lấy vợ, sinh con thì tội cho trẻ quá!
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 09/06/2005
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Khoan nói đến chuyện đúng sai trong việc nuôi dạy con mà không có Bố. Việc Cún cho rằng không bao giờ tìm ra một cây nến vàng đáng giá thật sự là hơi bi quan. Đáng giá hay không đáng giá là do mình Cún à. Không thể kết luận rằng tất cả các cây nến màu vàng đều là vàng mã. Đúng không? Và như thế thì không công bằng cho chính bản thân mình khi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ tìm được một cây nến xịn
    Nếu quyết định của Cún không bị ảnh hưởng vì suy nghĩ này, và khoảng 5 năm nữa Cún vẫn giữ suy nghĩ không thèm cây nến vàng, Nhi tin là Cún sẽ làm được chuyện này. Nhưng có một điều chắc chắn, cục cưng của Cún sẽ có sự phát triển tâm lý khác với những em bé bình thường. Nó là điều xấu hay điều tốt thì không ai có thể nói trước được.
    Nhi cũng đồng ý với UNIDO điểm này. Cún đang rất tự tin về khả năng nuôi dạy trẻ của mình. Nhưng dù chúng ta có tự tin đến đâu đi nữa thì vẫn có những thứ nằm ngoài khả năng của mình. Để làm được điều quá sức đó, cuộc sống của mình cũng thay đổi theo, khổ cực hơn, cô đơn hơn, buồn tủi hơn.
    Nhi vẫn cho rằng phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, trong lúc nào đó họ vẫn cần một người đàn ông. Nhi đã thấy nhiều người mạnh mẽ lắm. Họ tự giải quyết khó khăn của mình một mình. Thông minh và kiên cường. Nhưng sau đó, khi họ đã làm xong, niềm vui đạt được thành quả đó qua đi thì họ lại thấy mình cần dựa vào ai đó, kể cho người ta nghe những gì họ vừa trải qua hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau.
    Có thể biện minh rằng chúng ta có thể chia sẻ như thế với một người bạn. Đúng là như vậy. Nhưng có một người có sự đồng điệu về tâm hồn để sẻ chia với chúng ta như vậy; và đồng thời luôn sẵn sàng với chúng ta như vậy là điều khó. Vì, có khi, lúc chúng ta cần họ thì họ lại đang cần cho những người yêu thương khác trong cuộc sống riêng của họ. Và vì, chỉ khi hai người có cùng chung sự lo lắng, cùng chung mục đích, cùng chung gánh nặng thì mới có thể hiểu nhau được nhiều nhất.
    Ước muốn được sống mà không phải phiền muộn vì các anh đàn ông của Nhi đã bị lung lay vì những suy nghĩ như thế.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 09/06/2005
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Gặp được Mr rite thì ắt hẳn sẽ change mind muh... Như những gal lúc nhỏ toàn : Con ứ chống lầy, ở với mẹ cơ.. nhưng mấy cô trong số đó thực hiện đúng như dzị. Gia đình Chop thì mẹ vừa là nến xanh vừa là nến vàng.. Mọi chuyện trong nhà từ việc đóng đinh, khiêng đồ hay cái gì khi xưa toàn mẹ làm hết... bởi dzị thương mẹ lắm...
  9. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ hơi thiển cận đó. Trươngg hợp li dị thì khác, còn nếu có con mà không có chồng thì là chuyện khác. Khoan xét đến những đàn tiếu XH, vì mình thấy điều đó cũng ko quan trọng. Trước hết hãy xét tới sự hình thành đứa trẻ đã.
    Bạn sẽ có nó như thế nào? Nhờ một người đàn ông sao? Nếu anh ta có trách nhiệm thì anh ta cũng muốn được nuôi con chứ. Nếu anh ta không có trách nhiệm thì khỏi bàn, bạn chỉ thành người thoả mãn cho anh ta thôi, ko hơn ko kém. Bạn có muốn điều này không ?
    Nếu bạn có con từ ngân hàng tinh trùng, con bạn hỏi cha con đâu bạn sẽ trả lời thế nào? Khi nó trưởng thành tôi cam đoan nó sẽ oán trách bạn. Nếu lỡ nó yêu 1 người, mà người đó có quan hệ huyết thống với người cho tinh trùng thì sao, vì người cho tinh trùng không bao giờ được nêu danh tính.
    Riêng đối với ban thân mình, con cái là hoa quả của tình yêu. Một khi con cái không được tạo thành từ tình yêu thì rất thiệt thòi cho nó. Và mình sẽ làm cây nến vàng có trách nhiệm với cả 2 cây nến.
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Choáng một chút , cái thuyết ba cây nến thắp sáng một gia đình của nhạc sĩ Ngọc Thảo rất hấp dẫn nó giống như cái kiềng ba chân luôn trụ vững , ngày xưa Gia cát tiên sinh đã nghĩ ra kế tam quốc giúp thiên hạ tạm thời yên ổn trong một thòi gian..... nói vớ vẫn tí
    Cha ông ta ngày trước vẫn nói ba cây chụm lại như hòn núi cao , con không cha như nhà không nóc ..., theo như cách suy nghĩ của bà chị Cuncd , thì nhà dột cần bỏ đi làm lại nhà mới , hì nói không phải chứ theo em bít nhà ngày xưa nếu dột thì người ta thường sửa lại để cho nó hoàn thiện hơn chứ ít ai bỏ luôn cả nóc nhà ..
    Ừh thì kế hoạch của bà chị là chỉ cần hai cây nến thôi là đủ cũng hay đấy , nhưng thế bọn đàn ông chúng em sau này toàn một mình thì nguy , phái mạnh sau này không còn cơ hội thể hiện, àh mà bà chị không sợ làm những công việc nặng nhọc của NẾn vàng sẽ làm bà chị nam không ra nam nữ không ra nữ àh , eo ơi cứ nghĩ chị cơ bắp cuồn cuộn , mặt mày dăm chiêu với trăm ngàn mối lo là thằng em đã ái ngại cho bà chị
    Hè ,người thì có người này người khác , nến có loại thơm kiểu này đẹp kiểu kia , hương táo dâu , hình xoắn thẳng đủ cả , chị cứ tự do mà chọn lựa cái tốt cho riêng mình , chọn không được thì chọn cái khác chứ cứ làm mô hình theo kiểu nhà chị thì... tự ái cánh mày râu bọn em quá
    Các chị em hy vọng nghĩ lại .....thân

Chia sẻ trang này