1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có nến vàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cundc, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí em! Đồng chí em cho rằng mình sẽ không tìm được một cây nến vàng xứng đáng hả. Vậy đồng chí em có chắc rằng mình sẽ là một cây nến xanh hoàn hảo không? Nếu không, hãy đi tìm một cây nến vàng, méo một chút cũng được, miễn là nến tự đứng được. Rồi nến sẽ cháy qua chỗ méo đó và cháy tiếp.
    Nếu đồng chí em chắc rằng mình sẽ là một cây nến xanh hoàn hảo, hãy thử hình dung ra một đoạn đối thoại với nến hồng sau này:
    -Nến hồng: Mẹ ơi, nến vàng của con đâu?
    -Nến xanh: Con không có nến vàng.
    -Nến hồng: Tại sao con không có nến vàng? Các bạn con đều có mà.
    -Nến xanh: Tại vì nến vàng thường méo mó và không tốt nên mẹ đã đuổi nến vàng đi rồi. Chúng ta không cần nến vàng con ạ.
    -Nến hồng: Tại sao nến vàng thường méo mó và không tốt? Nến vàng của các bạn con đẹp và tốt lắm mà.
    -Nến xanh: Không phải đâu con. Ngày xưa mẹ cũng có một nến vàng. Nhưng nến vàng của mẹ đã trở nên méo mó và rất không tốt với mẹ và nến hồng của mẹ. Các nến vàng khác cũng thế cả thôi con ạ.
    -Nến hồng: Thế hả mẹ. Thương mẹ quá! Nhưng...lẽ ra mẹ không được đuổi nến vàng của con đi. Con muốn có nến vàng, và con muốn tự quyết định rằng nến vàng của mình có méo mó và không tốt hay không.
    -Nến xanh: Nhưng mẹ biết rằng nến vàng không tốt con ạ, và mẹ không muốn mẹ con mình bị nến vàng làm cho đau khổ. Mẹ con mình hoàn toàn không cần đến nến vàng.
    -Nến hồng: Không phải. Con rất muốn có nến vàng và con cần có nến vàng. Nếu phải đau khổ thì con cũng sẽ đau khổ, vì có lẽ đau khổ cũng là điều mà những cây nến cần biết. Mẹ không có quyền đuổi cây nến vàng của con đi.
    -Nến xanh: Không, mẹ con mình không cần nến vàng. Và mẹ quyết định rằng mình không cần nến vàng.
    -Nến hồng: Không phải! Con được quyền quyết định con cần nến vàng hay không và con cần có nến vàng.
    -Nến xanh: Mẹ là người quyết định cái gì tốt hay không tốt cho con. Mẹ nói lại một lần nữa: Chúng ta không cần nến vàng.
    -Nến hồng: Con cần nến vàng. Mẹ không có quyền đuổi nến vàng của con đi chỉ vì nến vàng của mẹ và bà ngày xưa đã làm mẹ và bà đau khổ. Mẹ không có quyền đuổi nến vàng của con đi chỉ vì mẹ sợ sẽ phải đau khổ như bà. Mẹ không có quyền đuổi nến vàng của con đi chỉ vì mẹ bị ám ảnh rằng tất cả những cây nến vàng đều xấu xí và gây đau khổ như cây nến vàng của mẹ. Mẹ không có quyền làm như thế vì.....
    -Nến xanh: Im mồm... (và khóc)
    -Nến hồng: Mẹ không có quyền đóng chặt lòng mình lại để ôm chặt nỗi đau gây ra bởi cây nến vàng của mẹ, để sợ hãi trước những cây nến vàng khác, để ích kỷ đòi hỏi những cây nến khác phải hoàn hảo và tốt bụng như mình. Mẹ con mình cuối cùng thì vẫn cần những cây nến vàng để có thể truyền tiếp ngọn lửa lung linh này.
    Sorry cún, tự nhiên đồng chí chị lại nhớ ra một đống chuyện đọc được từ bữa hôm nảo hôm nào rồi, nên viết một hơi mà quên béng rằng mình đã đi sâu quá. Nhưng lỡ viết rồi thì ...mặc nó đấyyyyyy.
    Đọc xong, ngẫm xong chưa?
    Xong rồi thì đi shopping......
    Uh, BTW, đồng chí em có thể tự làm lấy nến bằng sáp ong. Nến sáp ong đốt thơm lắm. Có thể bỏ thêm các kiểu cánh hoa khô vào nữa.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày càng chán cậu Cún ạ
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, xì pam chút. Cái đoạn này hay đấy. Nhưng tâm lý tác giả đặt cho Nến hồng có chút không hợp lý.
    Nến hồng mà biết suy nghĩ thế này thì chắc lớn bằng em Cundc bây giờ. Và có thể là sẽ biết thông cảm cho Nến xanh nhiều hơn.
    Anyway, Nhi vẫn đồng ý với ý kiến của Hairscary. Chúng ta không thể tước quyền được yêu thương của con trẻ chỉ vì sự sợ hãi của mình.
    Bàn nhiều, nhưng chưa thấy ai nói đến sự hy sinh của người làm cha mẹ. Thực tế cho thấy nhiều cặp vợ chồng chịu sống với nhau, cố gắng tìm cách hòa hợp với nhau để không ly dị chỉ vì họ không muốn con cái họ bất hạnh. Nhất là người Mẹ, họ có thể vì con cái mà hy sinh nhiều thứ. Các anh chị có con cái rồi vào cho ý kiến đi.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà chán và không chán nhỉ? Hoa thì đang có chung quan điểm với Cundc, mà đó chỉ là ý tưởng thôi, còn thực hiện được đến đâu thì hay đến đó, ít ra là còn có ý tưởng. Em đang nghĩ đến một gia đình mà hai mẹ con sớm tối vui vẻ bên nhau, đâu có cần đến ai. Con mình có thể là con mình đẻ ra, có thể là con nuôi, tựu chung lại nó là con mình, cục vàng cục bạc của mình.
    Em nói thế không phải vì nến xanh là người hoàn hảo, mà bởi vì có cảm giác rất sợ nếu nến vàng làm nến xanh đau khổ, lúc đó thì nến hồng còn khổ hơn nhiều. Có nhiều khi nến vàng và nến xanh cố sống cùng với nhau trong một mái nhà và gọI đó là vì một cây nến hồng, và cả nến vàng và nến xanh đều cho rằng mình làm như thế chính là vì nến hồng, vì sự phát triển tâm lý không lệch lạc của cây nến hồng. Nhưng mà em chứng kiến nhiều cây nến hồng phải già đi trước tuổi khi chứng kiến nến vàng và nến xanh chiến tranh không nóng thì lạnh. Có những cây nến hồng phải méo mó xộc xệch trước những cuộc khẩu chiến của bố và mẹ, và đó mới tạo nên sự phát triển tâm lý lệch lạc của những đứa trẻ. Không biết vì ai, vì nến hồng hay vì chính sỹ diện hão của mình mà nhiều nến xanh nến vàng cố sống 1 cuộc sống chắp nối, để rồI chính mình khổ và nến hồng thân yêu của mình càng khổ.
    Vẫn biết là suy nghĩ này rất là thiểu số trong xã hội, nhưng nếu vì hạnh phúc thực sự của cây nến hồng, em sẵn sàng đánh đổi cây nến vàng để cho cây nến hồng một cuộc sống yên ổn.
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    D đồng ý với quan điểm của cundc. Luôn chuẩn bị sẵn tư tưởng cho mình, để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng ko gục ngã. Nuôi con 1 mình, khó, nhưng ko phải là ko làm được. Cái đó phụ thuộc vào bản lĩnh của người mẹ. Dù nhà có thiếu nóc, nhưng mẹ vẫn có thể 1 tay che chở cho con khỏi tất cả những cạm bẫy, những gian dối cuộc đời.
    Ngày nay, đàn ông có quá nhiều quyến rũ, và ko phải anh nào cũng đủ bản lĩnh và tỉnh táo. Nên, gia đình ko có nến vàng cũng chẳng phải là hiếm. Quan điểm của D thì nếu còn cứu vớt được thì D cũng chấp nhận, vì con. Nhưng cũng chỉ dừng ở 1 mức độ nào đó, khi đã đi quá xa thì alê hấp, mời anh bước. Mọi người nghĩ xem, 1 gia đình ko hạnh phúc, cha mẹ mỗi người 1 phách, có gia đình nào như thế mà con cái ngoan ngoãn, thành đạt ko? Phần lớn là chán gia đình, bỏ đi, rồi lao vào các tệ nạn xã hội.
    Thế nên các bạn gái hãy luôn mạnh mẽ và vững vàng, kể cả về mặt kinh tế và tư tưởng, hãy luôn sống độc lập, để trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng luôn làm chủ cuộc sống của mình.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngọn nến vàng phụt tắt (chồng của người vợ trẻ, cha của 2 đứa con thơ, một đứa đang nghỉ hè lớp 1, một đứa bậm bẹ gọi cha). Nguyên nhân vì đâu? bấc của nến vàng có vấn đề hay nến xanh cháy dữ dội quá, đốt hết ôxy của nền vàng? Nào, 2 nền hồng, âm ỉ cháy, âm ỉ cháy để rồi bùng sáng khi cần thiết.
    Chào bạn, nhận được thư bạn tuy nhanh nhưng đã muộn rồi, đêm qua anh ấy đã bỏ tôi đi và viết lại một bức thư cho tôi. Thế là gia đình tôi đã tan vỡ thật rồi. Ôi trời tôi k phải là một người PN tốt để chồng phải bỏ đi. mà đêm qua mưa lớn như vậy, anh ấy đi đâu và làm gì tôi k kiểm soát được. Tôi phải làm gì bây giờ. Mệt quá, tới 3:30 am tôi mới chợp mắt và 6:30 thì tỉnh dậy, chồng tôi đã bỏ tôi mà đi... trời ơitôi phải làm gì bây giwò đây
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cundc và Hoa đều đúng ở một phương diện nào đó. Nhưng gia đình mà Cundc và Hoa đề cập tới, một gia đình không có nến vàng, lẻ ra cả hai phải là những người phụ nữ đã lập gia đình và không hạnh phúc. Đến nỗi nào một cô gái 23, một cô gái 25t lại có thể nói lên những lời này? Đàn ông trong xã hội bây giờ "xuống giá" đến vậy sao? Mình nói hai bạn đúng ở một phương diện nào đó với ý nghĩa là: nếu phải bắt buộc nến hồng sống trong một gia đình mà nến vàng và nến xanh như thù địch, không còn tình yêu thương, sống giả tạo, gượng ép; vậy thì thà chỉ nến xanh và nến hồng sống với nhau vẫn tốt hơn nhiều nhiều. Nhưng mình không đồng ý ở điểm ngay từ đầu các bạn tạo ra một hình hài, một con người với một quyết định ích kỷ của riêng mình: nến hồng sẽ chẵng có nến vàng. Các bạn có biết rằng không có nến vàng, đa phần nến hồng lớn lên phát triển khập khiễng tinh thần? Không thể vì bản thân mình đã có một nến vàng không ra gì mà lại tước đi của con mình cái quyền được có cha! Đó là sự ích kỷ. Mình đã biết có những trường hợp nến vàng không ra gì, làm hại đến cả con gái của mình, nhưng những người con đó vẫn lập gia đình, có chồng sinh con, vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao người, vẫn gọi nến vàng là cha, dù nỗi buồn là khó nguôi ngoai, có điều đó là quá khứ, và đó là nến vàng của mình, không phải mình có nến vàng vậy thì con mình cũng sẽ có nến vàng như vậy. Con người sinh ra phải có cả cha cả mẹ, đó là lẽ thường tình, là hợp đạo lý, là thuận Trời đất. Vì một lý do bất khả kháng nào đó mà thiếu cha hoặc mẹ thì không bàn đến, nhưng nếu có ý định ngay từ ban đầu, không cho con mình được có cha, là không nên chút nào,là không hợp đạo lý, không thuận trời đất.
    Một chút góp vui...
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tự ý đục bỏ
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 11/06/2005
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Ai cũng biết là dư luận nhiều chiều nên có nhiều ý kiến "phê bình" bên cạnh những ý kiến ủng hộ Cún. Cảm ơn mọi người nhiệt tình góp ý!
    Trước hết là phải xin lỗi cánh đàn ông nhà ta.Rất xin lỗi các anh/em trai vì đã lỡ lời nhắc đến một cây nến vàng rởm! Thật ra Cún không có định "chê" đàn ông con trai thời nay như là anh @UNIDO và chú em @Romantic_mafia_ nói đâu.Mà thật ra , như chị @hairyscary nói đấy, một cây nến xanh tự mình thấy mình không hoàn hảo thì đâu dám chê nến vàng nào chứ. Không dám chê đâu! Thật đấy. Cún chỉ lỡ lời nói vậy thôi. Lý do sâu xa để lỡ nói ra như thế là vì Cún tự biết mình ích kỷ sẽ không bỏ qua được những thiếu sót của người bạn đời và sẽ gây ra chia ly, mà như thế thì khổ con khổ cái lắm.
    Đồng chí chị Hairyscary hiểu em chưa ạ? Cả @ngoainhi nữa, cũng hơi hiểu lầm Cún rồi. Không phải Cún dám "chê" đàn ông, mà là Cún biết rằng chính mình sẽ là kẻ gây đau khổ cho con cái. Nếu mà xem topic Chồng ngoại tình quay về... thì hiểu Cún là đứa không bao giờ vì lý do con cái mà tha thứ lỗi lầm của chồng đâu. Và sự thật là ngay cả khi chồng không có lỗi gì to tát, chỉ có mỗi cái là làm cho Cún chán ngấy lên thì Cún cũng sẽ ly hôn. Vậy đấy. Cún tự thấy mình không hợp với cuộc sống gia đình chứ không phải là Cún chê đàn ông đâu. Cún tự biết mình méo mó nên làm sao dám chê nến vàng không hoàn hảo chứ. Ở bài đầu tiên của topic này, Cún cũng nói là thấy mình hợp với mô hình gia đình chỉ có mẹ và con. Cún sẽ cố gắng cẩn thận hơn trong mỗi lúc post bài. Mong mọi người đừng hiểu lầm nữa. Xin cảm ơn!
    Bây giờ bàn tiếp về ý kiến của @trai_tao_thom, của @hairyscary, của @pbtbiennho. Nói chung là cả 3 người đều nhất quyết rằng phải dành cho Nến Hồng đầy đủ nến xanh và nến vàng, cả @ngoainhi cũng nghĩ thế, vì lo là nhân cách của Nến Hồng sẽ phát triển không trọn vẹn.
    Cún xin hỏi mọi người: Có những đứa trẻ ngay từ khi sinh ra hoặc từ bé tí đã mất bố(vì chiến tranh,vì tai nạn) và mẹ chúng là những người cả đời không đi bước nữa, mọi người biết chứ? Không ít trong số những đứa trẻ đó đã trưởng thành và làm một con người đích thực, thậm chí là con người đáng ngưỡng mộ. Vậy tại sao Cún lại không thể cho phép mình hướng tới cách sống như mẹ của những đứa trẻ đó?
    Như @trai_tao_thom thì nhắc đến vấn đề sâu xa là cách tạo ra Nến Hồng. Tôi xin tham khảo. Nhưng tôi cũng nói để bạn biết rằng: Tôi muốn một gia đình chỉ có mẹ và con thì không có nghĩa là đứa con đó phải do tôi sinh ra. Tại sao không thể xin con nuôi nhỉ?
    Thế nào là thiên chức làm mẹ? Có phải chỉ là mang thai và sinh ra đứa bé thì là hoàn thành thiên chức đó không? Tôi nghĩ là không. Bởi nếu như thế thì những bà mẹ vứt bỏ con mình sẽ không bao giờ bị lên án. Tôi nghĩ thiên chức của người mẹ là chăm bẵm cho đứa con trưởng thành, dù nó là do mình sinh ra hay không mà mình nuôi dạy nó từ nhỏ thì nó cũng là con mình, là Nến Hồng thắp sáng cuộc đời mình rồi.
    Rất cảm ơn những người đồng cảm và hiểu tôi như @hoa_mua_ha@distance_love ! Những điều các bạn nói tuy không hoàn toàn giống 100% nhưng thật sự là rất gần gũi với ý nghĩ của tôi.
    Còn về ý kiến của [nick]lampchop1308[/nick] và @romantic_mafia_ đã "lo lắng" cho Cún phải làm những công việc của đàn ông, Cún xin cảm ơn hai người! Nhưng Cún lại là kẻ không bao giờ ngại việc ấy. Có lẽ do những năm sống không có bố bên cạnh, phải tự đóng đinh treo tranh, tự kê bàn ghế, tự thay cầu chì, tự đi mua sắm đồ điện tử trong nhà... cho nên Cún cho là mình không cần một người đàn ông cho những việc ấy.
    Anh @UNIDO này, bây giờ không ai lại nói đến "con cò mang con đến cho mẹ" nữa đâu. Em sẽ mang con em ra trước biển, chỉ cho nó phía chân trời, bảo với nó rằng bố nó đi ra đấy và không bao giờ quay về, thần biển giữ bố lại vì bố đặc biệt hơn tất cả những ông bố khác. Rồi khi tuổi ấu thơ của con em qua đi, khi nó đến tuổi biết sự thật, thì nó sẽ hiểu được em. Tất nhiên con em sẽ có những người cha tinh thần, những người bạn lớn của nó, có thể là những người đàn ông trong họ hàng hoặc người ngoài xã hội. Nhưng đó là Cha Tinh thần thật sự chứ không thể là "cha hờ" như anh nói được.
    ---------------------------
    Tất nhiên là tôi biết rằng không bao giờ hết người phản đối. Nhưng tôi vẫn chưa thấy ý kiến nào khiến cho mình hoàn toàn bị thuyết phục và phải từ bỏ ý nghĩ kia của mình. Vì thế nên tôi mong là trong topic này sẽ xuất hiện những người chị, người mẹ đang có cuộc sống "không có nến vàng" . Hy vọng cách chị sẽ chia xẻ cho tôi kinh nghiệm nuôi dạy con cũng như là kinh nghiệm "đối phó" với "thiên hạ" khi chọn cách sống đó!
    ------------
    @huyentrang: Tưởng là chán lắm lắm rồi. Hoá ra bây giờ mới nói là "càng ngày càng chán" à? Dạy tôi cách nào để làm cho bà hết chán đi, đừng có thở ra có một dòng như thế. Chả biết đường nào mà chiều.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 11/06/2005
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đây là quan điểm, quan điểm thì có thể xuất phát từ những gì chính bản thân mình đã trải nghiệm hoặc mình đã chứng kiến hoặc mình nghe kể chuyện. Em nhận ra là mình không phải là mẫu người phụ nữ thực sự ham muốn devote cho gia đình, hay là em chưa/không tìm được một cây nến vàng khiến em phải tâm phục, khẩu phục? Hay em chưa đủ độ chín để làm như vậy? Thực ra trong thâm tâm em cũng mong muốn một sự hoàn hảo trọn vẹn có cả nến vàng, xanh và hồng, nhưng trong lúc này đây, khi em chưa/không tìm được, em có quyền mơ tưởng về một mô hình gia đình mà riêng một mình em, em có thể tự thực hiện được chứ?
    [/quote] Đến nỗi nào một cô gái 23, một cô gái 25t lại có thể nói lên những lời này? Đàn ông trong xã hội bây giờ "xuống giá" đến vậy sao? [/quote]
    Tại vì cô gái 25 tuổi ấy sợ chị ạ, rất sợ bị đau.
    Đàn ông trong xã hội chưa bao giờ xuống giá cả, nhưng mà tìm được một người dám chấp nhận em và những điểm xấu tốt của em, hoàn cảnh của em thì em thấy khó quá.

    [/quote] Mình nói hai bạn đúng ở một phương diện nào đó với ý nghĩa là: nếu phải bắt buộc nến hồng sống trong một gia đình mà nến vàng và nến xanh như thù địch, không còn tình yêu thương, sống giả tạo, gượng ép; vậy thì thà chỉ nến xanh và nến hồng sống với nhau vẫn tốt hơn nhiều nhiều. [/quote]
    Cảm ơn chị đã chia sẻ và đồng cảm với quan điểm của em.
    [/quote] Nhưng mình không đồng ý ở điểm ngay từ đầu các bạn tạo ra một hình hài, một con người với một quyết định ích kỷ của riêng mình: nến hồng sẽ chẵng có nến vàng. Các bạn có biết rằng không có nến vàng, đa phần nến hồng lớn lên phát triển khập khiễng tinh thần? Không thể vì bản thân mình đã có một nến vàng không ra gì mà lại tước đi của con mình cái quyền được có cha! Đó là sự ích kỷ. [/quote]
    Điều này em đã giải thích ở trên kia rồi nhé! Em sẽ là một người đại nói dối nếu như em phát ngôn là em không thích một gia đình hoàn hảo, có cả nến xanh, nến hồng và nến vàng, nhưng mà wm cảm thấy khó tìm được như thế lắm chị ơi. Em cũng không muốn tước đi của nến hồng quyền được có bố. Nhưng trong hoàn cảnh mà nếu em dự liệu là em không thể làm được điều đó cho nến hồng thì em chọn giải pháp này thôi. Nến hồng tất nhiên không phải là sẽ được sinh ra từ cát bụi, nó vẫn sẽ có nến vàng, nhưng nến vàng sẽ không ở cùng nến xanh và nến hồng. Ích kỷ à, ở bầu thì tròn ở ống thì dài thôi. Trời sinh ra ta trong hoàn cảnh phải ích kỷ thì ta đành phải ích kỷ vậy. Nhưng chắc chắn nến xanh sẽ phải bù đắp thật nhiều cho nến hồng thân yêu rồi.
    [/quote] Mình đã biết có những trường hợp nến vàng không ra gì, làm hại đến cả con gái của mình, nhưng những người con đó vẫn lập gia đình, có chồng sinh con, vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao người, vẫn gọi nến vàng là cha, dù nỗi buồn là khó nguôi ngoai, có điều đó là quá khứ, và đó là nến vàng của mình, không phải mình có nến vàng vậy thì con mình cũng sẽ có nến vàng như vậy. [/quote]
    Trong trường hợp này, nếu Hoa là cây nến hồng F1, Hoa cũng vẫn sẽ lây chồng sinh con. Nến hồng thế hệ F1 này vẫn gọi nến vàng kia là cha cho phải đạo, nhưng còn trong lòng có coi đấy là cha mình không thì lại là chuyện khác.
    [/quote] Con người sinh ra phải có cả cha cả mẹ, đó là lẽ thường tình, là hợp đạo lý, là thuận Trời đất. Vì một lý do bất khả kháng nào đó mà thiếu cha hoặc mẹ thì không bàn đến, nhưng nếu có ý định ngay từ ban đầu, không cho con mình được có cha, là không nên chút nào,là không hợp đạo lý, không thuận trời đất.
    Một chút góp vui... [/quote]
    Thì em đã nói là vẫn mong có một gia đình hoàn hảo, nhưng nếu trời đất không thuận thì mình cũng sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh xấu nhất là chỉ có nến xanh và nến hồng. Điều gì mang lại hạnh phúc cho mình và người mình thương yêu thì đó chình là đạo đức tối cao của trời đất.

Chia sẻ trang này