1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có nến vàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cundc, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  2. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chị không có lạc hậu đâu mà lo.
    Em cũng thấy chuyện sinh con và nhận con nuôi khác nhau nhiều. Còn chuyện đứa bé không có cha từ nhỏ do ngoại cảnh lại là chuyện khác. Đứa bé đó được tạo thành từ tình yêu. Bạn phải hiểu là nếu không có tình yêu thì sự hình thành một con người là bất công cho con người đó. Chúng ta xem vở kịch sau nhé.
    Hồi 1 Nến hồng 3 tuổi vừa được mẹ cho đi nhà trẻ. Tối về :
    NH - nến vàng của con đâu vậy nến xanh ?
    NX - con không có nến vàng, con chỉ cần nến xanh là đủ rồi
    NH - Nhưng con đi nhà trẻ thấy ai cũng có nến vàng mà. Con thấy nến vàng của các bạn hay đón các bạn về học. Có khi cả nến hồng của bạn con cũng đón nữa. Con thích vậy
    NX - nến xanh đón con là được rồi, ko cần nến vàng đón con vẫn về nhà mà.
    NH - nhưng mà nến vàng của các bạn cõng các bạn trên lưng. Con thích vậy.
    NX - con ko được cõng có sao đâu con
    NH - nhưng con thích
    NX (lớn tiếng) - con hư quá, đi ngủ đi. mẹ nói con ko cần là ko cần rồi.
    NH (khóc thút thít đi ngủ, lòng vẫn ấm ức)
    Hồi 2 Nến hồng 8 tuổi đi học tiểu học.
    NH - hồi sáng cô giáo hỏi tụi con, nến vàng làm gì ? bạn con ai cũng nói có nến vàng, nến vàng của bạn con lamg nhiều nghề lắm. Bác sỹ nè, giáo viên nè, công nhân cũng có nữa. Sao con không có nến vàng để kể ?
    NX - con kể về nến xanh cũng được mà.
    NH - con cũng kể mà, nhưng mà bạn con cũng có nến xanh, cũng kể về nến xanh mà. Sao con ko có nến vàng để kể vậy?
    NX - con không cần nến vàng để kể. Con thấy con chỉ cần nến xanh cũng kể được mà con.
    NH - nhưng con thích có cả 2, con cần có cả 2 để kể cho bạn con nghe......
    NX - con ko kể cũng không chế (bực mình) nến vàng của các bạn con có bằng nến xanh của con không ?
    NH - nhưng mà nến vàng của bạn con còn có nên xanh của bạn con phụ vô nữa.
    NX - thôi, con lấy bài ra mẹ coi, mẹ chỉ con làm bài nào.
    NH - (ấm ức) bạn con ai cũng được nến vàng với nến xanh chỉ làm bài, chỉ có con là không được thôi.
    Hồi 3 nến hồng 18 tuổi, đang yêu.
    NH - nến xanh ơi, bạn trai con thật tuyệt vời.
    NX - con cẩn thận đó, con trai vậy mà không phải vậy đâu, coi chừng đến lúc nó lừa con thì ê chề cái mặt ra.
    NH -(ko còn gọi nhau bănngf nến nữa) mẹ không được nói vây. Anh ấy rất tốt với con. Ở với anh ấy con được che chở. Con cần 1 người đàn ông.
    NX- trước giờ ko có nến vàng con vẫn được che chở mà.
    NH- mẹ đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Mẹ ích kỉ lắm. Con đã hiểu con từ đâu ra rồi. Con cần có một người đàn ôngche chở con bằng cả tình cảm lẫn lí trí chứ ko có như mẹ, chỉ có lúc thì tình cảm, lúc thì ý chí.
    NX - con dám cãi mẹ hả?
    NH- con không có cha, con ko hiểu gì về đàn ông cả. Mẹ thì nói phải cảnh giác, bạn trai con rất yêu con. Làm sao mà khi yêu nhau lại phải cảnh giác như kiểu kinh doanh ? Con cần cha để cha khuyên con những việc như vầy đây. Mẹ ích kỉ lắm. Mẹ làm sao hiểu được con trai mà khuyên con.
    NX- con hỗn quá. Mẹ kô có nến vàng vẫn nuôi con được tới bây giờ mà.
    NH- mẹ còn nghĩ vậy nữa hả ? Nên con mới ko có ai để hỏi ý kiến những lúc này. Con đc tạo ra mà ko có tình cảm gì hết.
    NX- nhưng con cũng có thể nuôi con mà ko cần đàn ông.
    NH- để con của con lại giống con hả, ko có cha để kể cho bạn bè, ko có cha để cõng từ nhà trẻ về, ko có cha để khuyên nhủ khi cần, chỉ có mẹ để lúc thì toàn tình cảm, lúc thì khô như ngói. Con sẽ cưới anh ấy. Con muốn sau này con của con có cha.
    NX (ko nói gì)
    NH (giận mẹ)
    Từ đó NH ko bao giờ nói với nến xanh về bạn trai, chỉ đi học sớm hơn, về nhà trễ hơn. NX vì công việc mà ko thể có thời gian gần con gái để nói thêm đc. Trong lòng nơm nớp lo lắng. Có muốn dặn con mang theo BCS mỗi khi đi cũng ko thể, vì con ko cồn gần gũi, cũng ko có thời gian.
    Các hồi sau thì tuỳ vào người bạn trai.
    Thế còn ai muốn một mình nuôi con không ?
  3. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ láng máng không nhầm thì tôi đã đọc một vài topic tương tự thế này và kết quả rất....happy vì ....nhân vật chính sau khi bàn cãi chán chê quyết định....lấy chồng. Cái này giống như mấy đợt bão cuối cùng trước khi "thời tiết" chuyển sang mùa xuânNếu định thế thì.....nhanh lên bạn
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là giả tưởng thì chúng ta cùng giả tưởng luôn một thể traitaothom nhỉ? Tất nhiên không có nến vàng thì đó là một thiệt thòi cho nến hồng rồi, chắc chắn nến xanh cũng đau lòng và thương con mình lắm vì không mang đến cho nến hồng một ngọn nến vàng như những đồng trang đồng lứa khác. Nhưng mà hoàn cảnh thì cũng có thể là (i) vực thẳm, cũng có thể là (ii) một thử thách khích lệ sự vươn lên cho số phận một con người. Nếu traiaothom đã giả tưởng đến tình huống (i) thì Hoa xin được giả tưởng đến tình huống (ii). Mà này, sao lại giả tưởng nến hồng là con gái vậy? Sao nến hồng lại không thể là một cậu bé kháu khỉnh nhỉ? Dù sao thì cứ giả tưởng nến hồng là con gái đi nhé!
    Nến hồng 18 tuổi, khi có bạn trai:
    - NH: mẹ ơi, con rất thương mẹ vì cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vì con. Đối với con, mẹ vừa là người mẹ thương yêu vừa là người cha mà con kính trọng. Một tay mẹ đã đảm đương hết mọi chuyện trong nhà và làm tất cả mọi việc có thể vì con. Mẹ dạy con học bài, mẹ dạy con nấu ăn, mẹ kể chuyện cho con nghe, mẹ dắt con đi chơi, mẹ vất vả vì con. Con rất thương mẹ mỗi khi trong nhà đồ đạc bị hỏng mà một tay mẹ phải làm tất cả, không có bàn tay của người đàn ông. Con chỉ trách sao con không làm con trai để giúp đỡ mẹ được nhiều hơn.
    - NX: Con à, con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé! Mẹ chỉ muốn làm mọi việc có thể để có thể bù đắp cho con thôi. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ biết là có nhiều việc mẹ không thể chăm lo cho con bằng các bạn bè khác.
    - NH: Mẹ à, mẹ mới là người đừng phải suy nghĩ nhiều. Con lúc nào cũng tự hào vì có mẹ luôn ở bên cạnh mình. Con tự hào vì mẹ rất nhiều. Con sẽ tìm cho mẹ một chàng rể thật tuyệt vời, anh ấy sẽ làm con trai của gia đình mình và con sẽ làmcon mẹ thật hạnh phúc. Con chỉ mong sao bù đắp được phần nào nỗi khổ của mẹ thôi.
    Nói xong hai mẹ con ôm nhau sung sướng.
    Nếu có cả nến vàng, nến xanh và nến hồng thì hạnh phúc đó trọn vẹn quá rồi, còn ai mà không mơ được; còn nếu không thể thì sẵn sàng nhé, xin mời nến vàng để cho tôi và nến hồng được yên. Chúng tôi vẫn có thể sống được mà không cần đến nến vàng.
    Vẫn có một kẻ ngang bướng ở đây này traitaothom ơi.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác ah, tớ hiểu con bạn tớ, nó chẳng lập gia đình nhanh đến mức như vậy đâu, bi giờ nó còn đang mê mải trên con đường kiếm xiền cơ , máu lắm
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Chị @pbtbiennho ! Mỗi người một cách nghĩ. Chị có quan điểm: mẹ hy sinh tất cả cho con. Em, hay tất cả phụ nữ, đều có quan điểm đấy. Chỉ có điều cách mà chúng ta hy sinh thì khác nhau mà thôi. Việc bố mẹ cố sống cố chết giữ một gia đình đủ 3 màu nến chỉ vì Nến Hồng thì trong topic . Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì? mọi người cũng đã bàn nhiều rồi. Thú thật là cũng từ topic đó mà em mới nghĩ ra topic này.
    Nhưng để dẫn tới một gia đình đâu chỉ có lý do tan vỡ hôn nhân. Em đang muốn hướng tới một lối sống, mà topic này sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện lối sống đó dễ dàng hơn mà thôi. Thật sự em cần những chia sẻ về các vấn đề của gia đình "không có nến vàng" chứ không hề hỏi là "nên hay không nên tjao ra gia đình kiểu đó".
    Chính vì thế em đã dẫn ra những trường hợp đứa trẻ mất cha vì lý do này khác, để mọi người cùng tập trung vào giải quyết vấn đề của đứa trẻ đó và mẹ nó. Mọi người có thể chê trách hay ủng hộ mô hình gia đình đó, nhưng ý em là muốn tất cả tập trung vào cách mà nó tồn tại, chứ bây giờ thấy mọi người toàn nói về cách mà nó xuất hiện thôi.
    Chắc là ở đây không có bà mẹ nào một mình nuôi con nên không thấy vào kể chuyện, tâm sự các tình huống thực tế. Tiếc thật... ở đây không có ai đi trước để học hỏi kinh nghiệm...
    -------------------------------
    @ @trai_tao_thom này, tôi đã nói cách giải quyết của tôi nếu con có hỏi "bố đâu" rồi đấy. Tôi đã bảo là tôi sẽ đưa nó ra trước biển, chỉ về chân trời và bảo là bố nó đi tới đó rồi không quay về... thần biển giữ bố nó lại làm việc vì bố nó là một người đặc biệt hơn tất cả những người bố khác. Vì đúng là không nên nói thẳng ra với trẻ: "Con không có bố" trong khi nó thấy bạn bè nó có. Như vậy là tôi sẽ làm cho con tôi nghĩ rằng nó cũng có bố, thậm chí bố nó đặc biệt đến nỗi nó hoàn toàn có thể tự hào về ông ấy. Cách đó có thể áp dụng cả khi nó hỏi về ông bà nội...
    Khi đứa trẻ biết có những thắc mắc như vậy thì hoàn toàn có thể giải quyết theo cách đó. Rồi con cũng sẽ được học về Thánh Gióng, rồi biết về Chúa Jésu của đạo Cơ Đốc... nó sẽ thôi thắc mắc về chuyện nó được tạo ra thế nào trong một thời gian dài. Đến khi nó lớn hơn hẳn, thì lúc đó nó sẽ biết những kiến thức về sinh học, nhưng nó cũng đồng thời có những nhận thức về tình mẫu tử. Khi đó tôi hoàn toàn tin rằng cách nuôi dậy con của tôi sẽ tạo ra một đứa trẻ hiểu biết và cảm thông với tất cả những gì mẹ nó đã làm.
    Diễn biến tâm lý của nó, những gì tôi muốn nói với bạn, thì @hoa_mua_ha đã nói hết rồi đấy.
    Hoa ơi! Đúng là đồng cảm và nghĩ giống nhau thật đấy.
    ----------------------
    @ @firstfriend: Cảm ơn ý kiến của bạn. Nếu muốn kiểm nghiệm , cứ chờ xem! Tôi cũng không nói trước được là liệu mình có đổi ý hay không. Nhưng chắc chắn việc tôi tạo ra topic này không phải một cơn bão nào hết. Bởi vì @witch141v là một người bạn thân thiết đã nói rõ một phần vấn đề của tôi rồi đấy.
    --------------
    @ Mụ Witch: Chiến hữu có khác... hì... hiểu ta thế!
    Sau tất cả những băn khoăn của mọi người về những khó khăn mà Nến-xanh-không-có-nến-vàng sẽ gặp phải trong việc dạy dỗ con, và cả sự phát triển về tâm lý, nhân cách của Nến Hồng, thì đúng là vẫn phải nhắc đến những khó khăn về vật chất.Một cô nàng 23 tuổi vào đời với đôi bàn tay trắng thì kể cả một vài năm tới chắc chắn là sẽ gặp khó khăn về tài chính nếu như muốn một mình nuôi con.
    Ngày trước ta vẫn nghĩ mình sẽ không đi làm kiếm tiền đâu, vì muốn chồng lo cho hết, muốn vênh váo với thiên hạ là "con này sướng thế, được nhờ chồng!" Bởi vì đó là cách duy nhất để ta cảm thấy mình phụ thuộc vào một người đồng thời lại tự hào về sự phụ thuộc đó mà từ đó muốn chia sẻ cuộc sống với một người đàn ông suốt cả đời mình. Nhưng từ khi phát hiện ra rằng rồi thì mình cũng phải đi kiếm tiền, phát hiện ra rằng mình hoàn toàn có khả năng kiếm tiền, thì rồi tự nhiên thấy không cần người đàn ông nào nữa, vì bản thân mình tự là chỗ dựa của mình rồi.
    Vậy đấy, xã hội càng phát triển thì càng nảy nòi ra những cái suy nghĩ kiểu như vậy. Một khi phụ nữ "độc lập - tự do -hạnh phúc" thì chẳng có lý do gì để quan trọng hoá một tấm chồng. Còn có con thì bao giờ cũng là hệ trọng. NGười ta vẫn luôn nói "thiên chức của người phụ nữ là làm Mẹ" mà.
    Mụ ơi! Chắc dăm bảy năm nữa, khi đã cảm thấy mình đủ lực để nuôi tốt một đứa bé, là lúc "thời cơ chín muồi", thì ta sẽ kiếm một đứa. Nếu lúc đấy mụ lấy chồng rồi thì đẻ thêm ra một nhóc quảng cho ta nuôi. Đùa tí.. nhưng mà con của mẹ Witch cũng là con của mẹ Cún nhỉ?
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ủng hộ Cún một phiếu nhỉ.
    Tớ thì không nghĩ là mình sẽ có một gia đình thiếu cây nến vàng.
    Nhưng tớ nghĩ phụ nữ nói chung thì nếu mà không tìm được cây nến vàng nào tử tế thì tự xây dựng một gia đình không có nến vàng cũng chả sao, hê hê. Còn hơn là cố sống cố chết để chấp nhận một cây nến vàng chả ra gì, hè hè
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 12/06/2005
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Whassup, girl? What''s happening to you, cún?
    Vì sao ở đây đồng chí em lại mất tự tin như vậy? Đến mức phải tự tìm cho mình một lý do là bản thân mình không hoàn hảo, để quyết định không nên có một nến vàng cho con mình? Tại sao ở đây đồng chí em lại cho thấy một cún không còn mạnh mẽ, không còn tự tin như trong những bài viết khác?
    Vì sao em lúng túng đến mức phải viện dẫn đến những đứa trẻ phải chịu cảnh mất cha vì tai nạn hay chiến tranh? Em thừa biết những lý do mất cha đó nằm ngoài ý định chủ quan của nến xanh và nến hồng cơ mà.
    Vì sao em mất tự tin đến độ mâu thuẫn với chính mình như vậy? Trong bài viết thứ hai, em đã cho rằng mình không thể nào tìm được một nến vàng xứng đáng với con mình, nhưng rồi trong bài tiếp theo, em lại viết rằng em chọn cách sống như thế vì tự thấy mình không hoàn hảo.
    Em có thể nói rằng đó là vì em chỉ lo tới việc con mình sẽ không có được một nến vàng không hoàn hảo. Nhưng em có biết rằng trong hầu hết các bài viết có liên quan, điều chủ yếu em lo tới là việc mình sẽ không tìm được một người đàn ông hoàn hảo cho mình? Điều đó tràn ngập trong các bài viết của em, đồng chí em ạ.
    Em cho rằng đồng chí chị và một vài người khác hiểu nhầm ý em, nhưng em có bao giờ nghĩ rằng mọi người, và cụ thể là đồng chí em ở đây, ít khi hiểu được hết chính bản thân mình hay không? Sub-conciously, nhiều điều mình làm được điều khiển một cách vô thức bởi những ám ảnh của những gì đã xảy ra trước đó.
    Nói đúng hơn, em không phải là sợ không tìm được một người đàn ông không hoàn hảo, mà em đang sợ phải đau khổ, nếu như điều em đã phải chứng kiến và cảm nhận trước đây sẽ xảy ra đối với em. Đồng chí em này, đồng chí chị nhớ những gì em đã viết, và cảm nhận được những gì đang diễn ra trong em. Sự sợ hãi của em chính là điểm thiếu tự tin lớn nhất của em.
    Không phải đồng chí chị hiểu nhầm điều gì đâu cún ạ. Bản thân em, dù đang tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán, thì đọc giữa những dòng chữ của em, đồng chí chị vẫn cảm nhận được sự lúng túng, thiếu tự tin, đôi khi tới mức hoang mang, của chính bản thân em. Bên dưới việc đồng chí em đang làm, đang tỏ ra mạnh mẽ, với những lý do xác đáng,... là nỗi sợ hãi, là những ám ảnh của ngày xưa. Nỗi sợ hãi của em đang bắt em phải tỏ ra tự tin và mạnh mẽ, sub-conciously, đang bắt em phải khẳng định với mình rằng những gì mình chọn là đúng. Nhưng vẫn có một chút gì đó của em đang cảm nhận rằng như vậy không hẳn là đúng, và vẫn đang thèm có được niềm vui và hạnh phúc như những người khác. Đó là vì sao em phải viết lên đây, để nghe những người khác, biết được họ cảm nhận như thế nào. Em không đủ tự tin để tự quyết định việc đấy một mình, và em đang đầy những mâu thuẫn mà em không ý thức được, hoặc nỗi ám ảnh của ngày xưa khiến em từ chối nhìn thấy những mâu thuẫn đó.
    Đồng chí chị đã bắt nến hồng phải lớn trước tuổi để có thể nói ra được nỗi sợ hãi của nến xanh. Không chắc là đồng chí chị đã hiểu nhầm em đâu. Em hãy đọc lại xem.
    Cái đồng chí chị muốn nói không phải là đứa nhỏ, cún ạ. Không có việc gì sai khi một người muốn có một đứa trẻ để nuôi nó khôn lớn và yêu thương. Và đồng chí chị tin rằng những người phụ nữ, cũng như em, hoàn toàn có thể nuôi đứa trẻ đó khôn lớn, trở thành một người tốt, dù vắng bóng nến vàng. Điều mà đồng chí chị muốn nói tới chính là em, cún ạ.
    Khi mới chưa đầy 20 tuổi, đồng chí chị cũng đã có những nỗi sợ hãi tới mức bị choáng ngợp vì nó. Nhưng rồi sau đó đồng chí chị đã phải tự sống một mình, không có ai bên cạnh, và khi đó đồng chí chị đã buộc phải tự giải quyết các vấn đề của mình, và lao vào những nơi đã khiến mình sợ hãi. Nếu em mạnh mẽ và tự tin như thế, thì hãy thử nhìn rõ những gì đang ám ảnh mình, và gạt bỏ nỗi sợ hãi của mình sang một bên.
    Vì em, cún ạ! Trước hết là vì em, chưa bàn tới chuyện đứa nhỏ vội. Em không có quyền để những nỗi ám ảnh và sợ hãi của mình quyết định cuộc đời của mình và người khác. Em không có quyền để nỗi sợ về việc phải chịu những khổ đau của mình từ chối những khổ đau và hạnh phúc sẽ đến với mình. Và nếu em thực sự mạnh mẽ và tự tin như em luôn chứng tỏ như vậy, thì em hãy ngừng sợ hãi, dám đương đầu với những đau khổ sẽ đến, vì đấy là con đường mà bất kỳ ai cũng phải đi qua để đến được với hạnh phúc.
    Nếu phải đau khổ, thì một cây nến sẽ chịu những đau khổ đó. Đồng chí chị đã viết như thế, đúng không? Nếu phải đau khổ, thì hãy dũng cảm đương đầu với những nỗi đau khổ đấy, vì có như thế người ta mới biết quí trọng hạnh phúc và biết cách tránh những đau khổ khác. Nhưng người ta không thể hạnh phúc khi từ chối không đương đầu với những nỗi đau khổ. Người ta ít khi có thể tránh được nỗi đau khổ bằng cách tự bảo vệ mình, bảo bọc mình kín mít và cách xa nguồn gốc của những nỗi đau khổ.
    Nếu phải đau khổ, thì em hãy chịu những đau khổ đấy, cún ạ. Vì xét cho cùng, cảm giác đau khổ cũng là một cảm giác lành mạnh của một tâm hồn lành mạnh. Nỗi đau khổ chỉ không đến với em khi em không có trái tim trong người.
    Now, đồng chí em! Đồng chí em cũng viết gì về chuyện business trong một topic khác đúng không? Rất hay, và rất giống nhau ở cái chỗ này, vì đồng chí chị cũng hay ví von rằng hãy run a family như run a business. Với em, hãy thử run cuộc đời mình như run a business. Luôn luôn có risks. Em sẽ phải lựa chọn phương án nào ít rủi ro nhất. Khi điều rủi ro xảy tới, em sẽ phải tìm cách giảm thiểu thiệt hại, và ngay sau đó phải tìm cách khôi phục và phát triển business của mình. Nếu sáng suốt, em sẽ thành công. Ngược lại, em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sau mỗi lần gặp risk, em sẽ học được một ít, cách nhận diện và đương đầu với risk. Lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Nhưng risk luôn luôn xảy ra. Nó chỉ không xảy ra một cách bình thường khi em ôm vốn ngồi đó và không làm gì cả. Khi đó, em chính là risk đối với vốn của mình, và vốn của em chính là risk đối với em. Nhưng điều chắc chắn là em sẽ không đạt được gì nếu ôm vốn ngồi đó, nếu em không dám đương đầu với risk.
    Không có điều gì là sai trái nếu như em quyết định sống một mình khi quyết định đó đến với em một cách tự nhiên, vì sự tự tin và mạnh mẽ của bản thân em, sau khi em đã hiểu hết các option. Nó sẽ là sai trái nếu quyết định của em đến từ nỗi sợ hai, sự ám ảnh của ngày xưa, hay sự thiếu tự tin, vì mình hay người khác không hoàn hảo, khi mình chưa biết và hiểu hết các options.
    Hét toáng lên, hay kể lể rằng mình đang hạnh phúc đôi khi là vô duyên. Thế nên box này bị biến thành nơi để người ta dump all emotional gabbage, toàn chuyện oan trái, khổ đau. Hy vọng em hiểu được điều đó, và đừng để nó ảnh hưởng tới những cảm nhận về con người và cuộc đời của mình.
    Cuối cùng, hate long post!-Không phải. Đồng chí chị hate phải spell it out rõ ràng như vậy, vì đó là cách đem lại ít hiệu quả nhất, và rất thiếu sáng tạo. Chỉ vì đồng chí chị đã bí tịt không nghĩ ra được cách nào khác. Thế nên đồng chí em đừng vội reject, mà hãy thử ngẫm kỹ đã nhé.
    Sau đó thì gooo.....shooooppp....ing. Thử tìm cho mình một cây nến vàng. Chỉ cần em chịu khó tìm..
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bravo Cundc! Hoa đã có tư tưởng này từ lâu rồi, may quá hôm nay lại có đất để giãi bày! Trong thực tế, tớ có nói tư tưởng này ra với một số người thì có nhiều người không đồng tình, nhưng có một cậu bạn thì ủng hộ tớ hai chân hai tay, cậu ấy cũng đang nghĩ đến một gia đình mà chỉ có cậu ấy và đứa con, vợ có cũng được không có cũng được nhưng nhất thiết phải giữ đứa con cho riêng mình. Tư tưởng này tuy hơi thiểu số trong xã hội nhưng không phải là không có. Tớ có nói đùa với bạn tớ là con gái thì làm việc này dễ hơn con trai, con trai mà muốn có con riêng cho mình thì khó lắm, chẳng nhẽ lại thuê người đẻ như Michael Jackson à. Đúng là mỗi người sống một cuộc đời khác nhau, một suy nghĩ khác nhau cho cuộc sống của riêng mình.
  10. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    KO có nến vàng sẽ ko phải buồn khi NV đi ăn phở bị phát hiện, khi NV say mềm, khi NV lười biếng và ko còn là bầu tâm sự của NX.. và ko phải buồn vì người thứ 3 nếu có..
    Nếu tôi lấy chồng , tức là có NV, tôi nghĩ tôi sẽ ko ngồi và lo giữ chồng như các bà vợ đâu,.. tôi cũng có tự do của tôi, và A cũng vậy.. sẽ có thoả thuận trước khi cưới.. phải thông cảm với những thói quen và sở thích của nhau, chịu được thì mới có 1 cuộc hôn nhân tốt.. chia sẻ nhưng phải chung thuỷ... tất nhiên cam kết chỉ là cam kết, chứ thời gian trôi đi ai biết trước được.. đến 1 ngày: NV, tôi ko yêu A nữa hoặc ngược lại thì sao...
    Ôi thôi, Nv cua toi chac la se ko xuat hien nua... ko muon tuong tuong canh co Nv ma lam chi, buon lam thay.. Cundc đã đi làm chưa > mới 23 mà suy nghĩ... bùn thế.. nhưng ko sao.. tớ ủng hộ đấy.. tại sao mình lại cứ cần đàn ông bên cạnh để làm NV cơ chwú.. họ đem HP đến, nhwung cũng đem nhiều nước mắt và vất vả, buồn đau cho chúng mình lắm..

Chia sẻ trang này