1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có người yêu ! Vì sao ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cho mi?nh chia se? với bạn nhé. Hoặc la? ca? hai chúng mi?nh sef hết lafnh ca?m hoặc la? chúng mi?nh sef LESBIAN kinh niên mafn tính !
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    dù là ai cũng có 1 người thực sự dành cho mình
    Trả lời đúng quá ...
    đúng là kẻ " yêu k hết , người lần chẳng ra "
    kaka
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hĩ... bác xx nói gì thế? bác doạ con nhà người ta thế ai mà dám yêu bác
  4. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đàn ông muốn có người yêu thì việc đầu tiên là phải thấy yêu người ta trước đã( phải là yêu chứ ko chỉ thấy thích là đủ đâu) quan điểm của tôi thì đa số phải là như vậy hihi chuc vui vẻ
  5. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhất thiết phải thế chăng ? Đôi khi yêu mà đâu cần biết lí do tại sao ?
    Hãy cứ cảm nhận tình cảm đang ngự trị mình và làm theo những gì mà tình cảm đó mách bảo !
  6. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Gui vu4v ! tui cuc ky thich ai vua cao vua gay, nhin trong cung dep day chu ? dau co sao dau ?Tui thuong co an tuong hay ho ve nhung nguoi nhu the, chi can noi chuyen on on nua la okie lien ! ( mien la trong ko xi'' we'')
  7. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    oài thế thì phải làm wen roài , mình 1m73 , 60 cân , :D
  8. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa thạt sự gặp người mà làm mình phát điên lên, ngay từ cái nhìn đầu... hoặc làm mình nhớ nhung da diết một cô bạn vui tính quen đc vài tháng
    Gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu nhiều. Nhưng quả thật, nhiều khi phải có duyên cơ.
    Cảm xúc về một cơn điện giật thật sự í. là khởi đầu cho một tình yêu. vấn đề là con người ta vẫn đi tìm cho mình cơn điện giật, trong quá trình đó, không quên đề ra hàng đống tiêu chuẩn mà có thể sẽ chả cần phải dùng đến... Sự thật tất tần tật về việc "tôi đi tìm cái nửa của tôi!" là thế đó
  9. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu ah . Tình yêu sét đánh khó tìm lắm chứ đâu có dễ tìm hả bác?? Bảo đảm không có nhiều người bị chết từ cái nhìn đầu tiên đâu . Ai bị thế lên tiếng em hỏi kinh nghiệm chút hihihi
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG YÊU LÀ BỞI KHÔNG YÊU
    LÊN ĐÂY CỨ HỎI, HỎI NHIỀU LÀM CHI!

Chia sẻ trang này