1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có người yêu ! Vì sao ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , tháng trước mới bị sét đánh cháy đen thui , sợ quá , không dám ra đường nữa
  2. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hey you ? Where are you ? Don''t make me wait.........hu hu hu hu
  3. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT MỚI HỎI TẠI SAO ?
    BIẾT RỒI AI HỎI TẠI SAO LÀM GÌ ?
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng thể hiểu nổi người ta yêu thì hay ho cái gì ? theo lý thuyết thì yêu là có một chút lãng mạn này, tình cảm này, hai anh chị thỉnh thoảng cãi nhau chí choé rồi chị kia/ anh kia doạ bỏ nhau này (để cho tình yêu thêm phần thi vị í mà ) rồi vân vân và vân vân... những điều mà người ta gọi là yêu nữa . Tớ biết lý thuyết là vậy mà tớ vẫn chả có người yêu là sao? hic hic... chắc tớ bị lesbian rồi!
  5. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Không yêu là vì các bác mâu thuẫn nội tâm quá, chẳng hạn như: Khi mới đầu nhìn thì thấy thích thích, định yêu ngay, nhưng một thời gian là lại chán, cảm thấy mất tự do, bị phụ thuộc vào người khác, trách nhiệm lên cao hơn, sống không thật với mình: tiêu nhiều tiền hơn, ăn ngủ đàng hoàng hơn, ăn mặc phải chau chuốt hơn, tính cách tốt hơn, gương mẫu hơn, mạnh mẽ nam nhi hơn v.v.v.v cuối cùng là cũng chỉ tán nửa chừng, thấy em ý cũng thích thích mình là bỏ, coi như là đã cưa xong. Và lại cũng chẳng muốn kéo dài cho khổ em ý, muốn chõ em ý ngập thì lại sợ làm khổ đời em ( vì mình bỏ mà ) nên đành kiếp độc thân vậy. Cứ cưa lăng nhăng rồi cuối cùng cũng về quê lựa một em xinh xinh, hiền lành giỏi việc nhà cưới oạch phát là xong, tìm hiểu sau :_D
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vì có lẽ mình khác nhau nhiều quá ...
  7. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Yêu có gì hay ko mà sao em thấy ai cũng lao đầu vào yêu vây?Em có fải già cỗi quá ko hki nghĩ rằng thời buổi này thật hiếm một tình yêu đích thực.Con người ta bây giờ thường yêu vội sống gấp quá====> nghĩ đến yêu là oải
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    nghe u nói xem ra có vẻ hợp với xu thế thời nay nhỉ ?hiện đại thật , có khi phải bám đít bác học tập cái nhỉ ??
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
  10. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    to norege...Sao anh có thể khẳngđịnh là mình ko đểu,chắc ko đó.Vì thời nay con trai 10 ngưòi thì may ra mới kiếm được 1 nguời tử tế

Chia sẻ trang này