1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có người yêu ! Vì sao ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hihi bác VU4V doc lai bai cua bác đi nhé , thực ra nó cũng chẳng khác ý của tôi là mấy đâu. nhưng cái quan trọng là tự bác trả lời rất đúng cho câu hỏi cua topic rùi còn gì nữa . theo tôi nghĩ thì bác về sau sẽ yêu 1 iẻm bán thực phẩm và có kinh nghiẹm trong việc đút bón j/k
  2. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ihihiihi chưa có ngươ`i yêu vi? chưa yêu ai va? chưa có ai yêu
    khô? thế đấy . theo tui thi? yêu bắt đâ?u tư? thích, fa?i ko nhi? ??? đôi khi t/y nó ơ? ngay bên cạnh ma? cứ dzáo dzát mafi đâu đâu
    t/y ơiiiiiiiiiiii............mi ơ? đâu thế nhê????ra dzo?m mẹt cái na?o
  3. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lại nghĩ ngược lại đấy . tất nhiên mọi thứ chỉ là tương đối thôi. Có cơ hội là vẫn nhắm mắt làm liều. Người trần mắt thịt cả thôi mà em
  4. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để biết rằng ta đã iu?Tại sao khi đối diên với người mình thích tự dưng con ngưòi mình như hoá đá,lại trở nên dở hơi,ko biết nói gì cả,cứ ngại ngai ,ấp úng.
    lam thế nào để mình là chính mình khi đối diện với "ngưòi đó" đây?hic
  5. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU? VÌ SAO?
    Nếu bác đi trên đường và quan sát chung quanh thì bác sẽ nhận ra rằng con người dù hình thức bên ngoài như thế nào vẫn có đôi có cặp. Hình thức bên ngoài không phải là nguyên nhân khiến con người không tìm được tình yêu. Nguyên nhân bác chưa có người yêu là vì chính bác đã không yêu ai ngoài bản thân bác! Bác đã tự khép trái tim của mình lại. Để tìm được tình yêu, hãy mở rộng trái tim của bác. Bác nên cho những người xung quanh cơ hội để tìm hiểu bác cũng như tự tạo cho mình những cơ hội để tìm hiểu những người con gái xung quanh. Trong quá trình tìm hiểu, hy vọng bác sẽ bắt gặp được một người thích hợp.
    Đừng đặt ra những tiêu chuẩn về người yêu lý tưởng vì những tiêu chuẩn đó thường dễ khiến trái tim bác khép kín lại. Hãy cho mình một cơ hội và cho người khác một cơ hội. Hãy tìm hiểu lẫn nhau. Lưu ý rằng, trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, việc hai người đi chung không có nghĩa rằng hai người đã là bạn trai, bạn gái của nhau. Khi giao tiếp, đi chung và tìm hiểu một người con gái nào đó, nếu bác có cảm giác thật thoải mái khi trò chuyện, bác phát huy được những mặt tích cực của mìnhc và cảm thấy rất vui khi được làm người ấy vui, hãy mạnh dạng cùng bạn gái đó tiến thêm một bước nữa trong quan hệ giữa hai người (chính thức trở thành bạn trai bạn gái của nhau) bởi vì người con gái đó có thể là Ms. Right của bác!
    Chúc may mắn!
  6. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    chị giải thích cho nhé: chú không có người yêu không phải ở chỗ chị bôi vàng mà là ở chỗ chữ ký của chú!
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không có người yêu vì tôi muốn đi tu.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này tu có mà tu hú . Đi tu mà lúc nào đầu cũng nghĩ đến lí do mình không có người yêu vì thế này vì thế nọ thì chả biết bao giờ thành chính quả được
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    KO có người yêu vì người yêu.......bỏ
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đấy đấy gãi đúng chỗ ngứa rồi. Tôi đây cố tránh xa các anh. Dưng mà các anh có tha cho tôi đâu. Nhiều anh cứ quấy rầy, làm tôi nhiều lúc cũng xao lòng, giờ vẫn chưa quyết được có nên tu không. Dạo này tôi hay nghĩ vẩn và mơ lăng nhăng.Mà tu thì không hẳn là theo một đạo chính thống nào đó. Mục đích tu của tôi là để đi tìm tự do, càng tự do càng tốt. Ai biết đường nào thì chỉ cho tôi với.

Chia sẻ trang này