1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có...nhiều thứ thì có nên có người yêu không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trannam136, 15/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Không có...nhiều thứ thì có nên có người yêu không ?

    Tôi chẳng có gì cả ngoài cái thân xác của một thằng con trai ngoài 20 tuổi. Không công danh, không tiền bạc, không thời gian ...và chẳng có gì cả.
    Nhiều khi tôi tự hỏi liệu đến bao giờ mình mới có người yêu khi mà mình chẳng có gì trong tay cả. Rồi nhiều năm, nhiều năm nữa chắc rằng cái thằng tôi cũng chẳng thể có thêm được cái gì.
    Như vậy thì chắc những thằng như tôi không nên và không bao giờ được nghĩ đến chuyện có bạn gái đúng không ???

    ppt136 is number one !
  2. langtupn

    langtupn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự khẳng định vị trí của mình đi cậu bạn. Lúc ấy cậu sẽ thấy thế giới rộng mở hơn với mình đấy.
    NLN
  3. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , bác Trần Nam cứ lo hão . Không có nhiều quá thì mới nên yêu , chứ cứ như em , bây giờ muốn yêu mà cũng chẳng được .
    Đi làm , mệt , ít ngủ , bận bịu . Còn thời gian đâu mà yêu với đương
    Em khuyên bác yêu nhanh lên , chứ cứ lần khà lần khần là hối chả kịp .Nhiều lúc nghĩ lại ... mình mới đúng là dạng sắp ế
    Chẳng thể yêu đồng nghiệp
    Cũng chả yêu cái lũ cùng lớp được , hợ hợ
    trang145idon't like to be told what should be done
    Liệu có loài hoa nào nở mãiChốn nhân gianBăng giáLạnh lùng
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hehe đó không phải là.... suy nghĩ của riêng bác đâu.. mà có thể là "hoàn cảnh" chung của anh em bây giờ.... hehe... 1 mình thì cô đơn còn 2 mình thì.... "không biết để làm gì "
    Được ghetboncongai sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 16/11/2003
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Khẳng định, uh nhưng học nhiều thì vẫn bị chê là đần, mà đần thật. Hỏi cái gì bên ngoài xã hội cũng không biết. Mà không có tiền, cũng chẳng có thời gian thì đi đâu mà khẳng định được... 1 năm, 2 năm...rồi chắc cũng chẳng khá hơn gì. Con vua thì lại làm vua mà...híc híc.
    Có lẽ mình thử đỏ đen quả xem có thay đổi được gì không ???
    ppt136 is number one !
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    20t ư ? = tui đấy nhưng seo u nói chuyện chán thía ? 20t chưa có thể khẳng định 1 điều gì cả , u thử mở mắt to lên xem mọi người xung quanh kìa, có thiếu gì người giống u, mà còn khổ hơn u nhiều , nhưng họ đâu có cam chịu số phận , bi giờ u nên chuyên tâm lao vào lo cho sự nghiệp của mình chứ ko có gì trong tay mà đòi có bạn gái rùi ôm nhau chết đói à??? ( xin lỗi nếu tui nói hơi nặng lời )
    The time goes by - No time to cry
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cái đó thì đương nhiên rồi, có gì mà phải thắc mắc. Bao giờ đủ tiền uống trà đá thì hãy nghĩ đến chuyện yêu..he..he..
    Yêu anh nhé em???
  8. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bây giờ thật tầm thường, chỉ dựa vào những thứ vật chất!
  9. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu 0 có những cái căn bản,làm nền tảng để xây dựng nên tình yêu thì đừng nên yêu bạn ạ!!Nếu 0 thì chỉ có làm khổ nhau thôi,hết cái khổ này đến cái khổ #
    Lúc đấy thì bạn đừng lên đây than vãn làm sao hết khổ trong tình yêu nhé!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Không có công danh tức là có cái để phấn đâu.
    Không tiền bạc tức là có cái để kiếm tìm.
    Không có thời gian tức là có công việc.
    Một con người khá đấy chứ..sao lại không nên yêu chị em nào thấy thích thì PM cho người ta đi kìa..hi hi...nên yêu và đau khổ đi
    Đàn bà càng đẹp, càng lừa người giỏi. Con gái ngân hàng ai cũng thật thà
    I'm so much in love with you but twentyfive minutes too late
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này