1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có...nhiều thứ thì có nên có người yêu không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trannam136, 15/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là không có nhiều thứ. Vậy từ trước đến nay con người ai sinh ra cũng không có nhiều thứ hết. Con cái không thể chọn bố mẹ cũng như bố mẹ không thể biết đứa con mình sinh ra sẽ thế nào và vì thế mà có hay không có thể cho con cái gì cũng là chuyện bình thường ngoài việc nuôi dưỡng, dạy dỗ............Và người ta quan niệm là cái gì do mình tạo ra mới là của mình còn ai có cho, được hưởng thì chỉ là may mắn, phước lành hay có khi còn là nợ vì có mà không biết tận dụng thì coi như nợ người cho mình một tấm lòng.
    Nếu chưa tạo dựng được gì không có nghĩa là không làm được. Vẫn còn cả một con người mà :D, thế chẳng phải to tát sao. Nói hơi quá thì con người lành lặn, không sứt mẻ, không què quặt, chả lẽ không đáng giá sao. Nếu nghĩ mình chưa có gì nghĩa là không mang lại được cho ai một cái gì thì hãy tạo dựng cho mình để có thêm nhiều thứ. Khi cảm thấy tự tin vào mình, yêu cũng đâu muộn. Yêu không phân biệt gì mà, còn nếu ng` mình yêu mong yêu được ng` có nhiều thứ mà không thể yêu mình thì cũng chẳng nên tiếc. Rồi sau này sẽ có người khác xứng đáng hơn với những gì mình có thể dành tặng.
    Kết luận cuối nhỉ, yêu thì cứ yêu, yêu không nên chọn thời điểm vì yêu bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí. Sống lý trí quá sẽ mất đi nhiều tình cảm quý giá đấy mà vật chất không mang lại. Vừa tạo dựng tình cảm vừa xây đắp tương lai vật chất là ổn nhất.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mới 20 tuổi, không hiểu bác muốn có cái gì. Công danh: bác định làm chủ tập đoàn vào tuổi này ư. Tiền bạc: chắc là tỉ phú trẻ cũng chẳng nhiều lắm. Sự nghiệp cái này thì càng không vì bác mới có 20 tuổi , nên nói đến cái nghiệp có lẽ là hơi sớm. Học hành, hii:D tuổi này chắc chưa già đến mức không học được tiếp. Tóm lại là bác nên xem lại mình thế nào. CÂu hỏi này, làm tôi buồn chười <= nói thật.
    hungdo
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ai đọc cũng bảo 20t, em nghĩ là hơn 20t thì phải, tác giả ko viết rõ chính xác là bao nhiu nhưng chắc là học hành xong rồi hay phải thế nào đó, liệu còn ăn bám bố mẹ không nữa, không công danh tiền bạc mà, hừm, chả hiểu sống ra sao khi ngoài 20t mà như vậy nhỉ
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì tôi 22, cũng còn có mấy tháng nữa là tôi tốt nghiệp ĐH. Nhưng rồi, ra trường thì sao chứ, chắc cuộc sống vật chất và tinh thần cũng chẳng thể khá hơn bây giờ nếu như không muốn nói là sẽ tồi tệ hơn. Tôi sợ, thật sự sợ nếu như cuộc đời cứ tiếp tục như vậy ...
    ppt136 is number one !
  5. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mua lấy 1 con chó mà nuôi.
    Kg thì đến lúc nhớ vợ thương con, thèm thịt chó.
    Vợ thì chưa có, chó vừa nuôi.
    Bày đặt.
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  6. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , em thì chả biết sợ gì cả . Mấy chuyện tình củm này vội thì để làm gì , cứ sự nghiệp cái đã , lúc nào rảnh ( như Tết chả hạn ) , em kiếm một anh cho nó hoành tráng
    Thiếu gì
    Cái chính là mình đã ready hay chưa , và nó có hợp không đã
    trang145idon't like to be told what should be done
    I did it my way
  7. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ong ban 20 tuoi u? nhu moi nguoi noi day, ban moi buoc vao cuoc doi thoi, khong co gi cung phai, ban con phai hoc them nhieu va tao cho dung cua ban trong xa hoi, con chuyen yeu duong, lay vo etc...., con trai minh ngay nay 30 tuoi co nguoi yeu van la chua muon, quan trong la ban lo cho su nghiep cua ban di da, toi nghi vay, toi bang tuoi ban day nay, cung khong co gi ca con cai gi co thi deu la cua bo me cho het, nhung toi van co gang hoc tap.., it nhat de khong phu long tin cua cha me da, roi khi minh da chung minh duoc nang luc, ban nang cua minh roi thi luc do kiem duoc nguoi yeu cung khong muon ..
    Chuc ban thanh cong nhe..!
    "Don't settle for the one you can live with, wait for the one you can't live without."
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến,giờ chưa có nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ có vài em chạy theo thì sao
    i love this game NBA
  9. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    chậc
    ai chả thế hả bác........sao bác ko tự hỏi xem bao nhiu nguời cũng như bác........mà bác bi wan thế làm gì.......con trai fải mạnh dạn dũng cảm lên....fải khẳng định được mình chứ.......

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì đáng lo cả ..Vấn đề là trong con người bạn có gì ...Bạn chắc rằng trong nhiều năm nữa không có gì sao ? Nếu bạn cứ để nó trôi đi như thế thì tui nghĩ bạn sẽ không bao giờ có gì ... Bạn nên bằng mọi sức của mình để vươn lên thì sẽ có tất cả ..Đúng hén ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này