1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có...nhiều thứ thì có nên có người yêu không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trannam136, 15/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nhân ơi, lâu lắm mới thấy em quay lại, mà sao nói gì anh thấy ghê quá trời. Mới chưa gì đã đòi tương lai rồi. Anh đọc xong mà thấy buồn cười quá, hay tại anh nhỉ. Nhưng mà thôi, nói thế chứ, bây giờ mà em mong có một cái gì đó là cũng đúng. Nhưng nếu em có được cái gì đó trong sự nghiệp lúc này thì quả thật là anh rất khâm phục em đấy. Chúc em học tốt nhé
    hungdo
  2. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có gì cả ngoài cái thân xác của một thằng con trai ngoài 20 tuổi. Không công danh, không tiền bạc, không thời gian ...và chẳng có gì cả.
    Nhiều khi tôi tự hỏi liệu đến bao giờ mình mới có người yêu khi mà mình chẳng có gì trong tay cả. Rồi nhiều năm, nhiều năm nữa chắc rằng cái thằng tôi cũng chẳng thể có thêm được cái gì.
    Như vậy thì chắc những thằng như tôi không nên và không bao giờ được nghĩ đến chuyện có bạn gái đúng không ???
    ====>Thật la những suy nghĩ tưởng như điên rồ nhưng thực sự lại đang trở thành một mối lo ngại của rất nhiều người đàn ông hiện nay!!con gái thời nay có quá nhiều những yêu cầu mà những người không có gì thì không bao giờ có thể mơ tới chuyện bạn gái!Nhưng mà cũng đừng có quá lo lắng tại vì không fải người con gái nào cũng như vậy!!cái quan trọng vẫn là tình yêu....hề hề
  3. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì công nhận ngại yêu thật, mất hẳn cái tự tin của thằng đàn ông, khó ngửng mặt với đời để cho người yêu mình có thể coi mình là điểm tựa, cho nên phấn đấu, làm hết sức mình có thể rồi cái gì đến sẽ đến thôi. Chúc chú TranNam136 sớm "ngửng mặt" với đời !
    Đi về nơi xa...2003
  4. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Uh, thôi, không gì nữa cả. Sống một mình cũng được, híc...
    ppt136 is number one !
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chí tiến thủ em à!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại bi quan thế nhỉ? Bạn thất bại bao nhiêu lần rùi? Những thất bại của bạn chắc gì đã bằng tôi! Tôi đã mất tất cả, chỉ một chút nữa thôi thì đánh mất cả chính mình. Trong thời gian đen tối ấy, tôi được một cô bé ở Hà Nội yêu thật lòng. Tôi cảm thấy buồn cười, cứ nghĩ mãi chẳng biết yêu cái gì ở con người mình. Không học vấn, không công việc, kô mạnh mẽ, v.v... Nhiều lắm! Cô ấy yêu tôi rất nhiều và đặt tất cả hy vọng vào tôi. Và điều tôi muốn làm là không để cho cô ấy thất vọng. Khi đó, chỉ có cô ấy là người duy nhất còn tin ở con người tôi! Và mặc dù, sau đó tôi ko thể gần cô ấy nhưng tình cảm của cô ấy dành cho tôi chẳng thể nào tôi quên được. Mặc dù tôi vẫn chưa thực hiện được nhiều ước mơ nhưng dù sao thì bây giờ tôi cũng đang đi trên đôi chân của mình!
    Bạn hãy thoát ra cái vỏ ốc của mình đi! Tình yêu đến thật nhẹ nhàng và đôi khi nó ra đi cũng thật nhẹ nhàng ....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  7. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --trời ạ ,bác còn trẻ mà chưa gì đã lo xa bà cố rồi,ai gần sắp ra trường cũng có tâm trạng như bác mà thôi không hơn gì bác đâu ,bi giờ nghĩ tới mấy chuyện iu đương là còn sớm,mai mốt ra trường còn phải đi lo kiếm việc làm ,rồi còn phải bổ túc thêm kiến thức nữa, sợ lúc đó bác không có thời gian để mà ngủ nữa nói chi lên mạng post bài
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thế thi? lo xa quá ru?i! Tui gia? lắm ru?i ma? đaf nghif chuyện vợ con gi? đâu! Haha .... Khô? thân cho cậu!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    eo, thật ra yếu tố xiền cũng ko phải là yếu tố quan trọng nếu con người ta ko tự đưa nó lên vị trí quan trọng ,hì hì, cũng ko phải các girl dựa vào đó để chọn người iu đâu bác ạ , t/y là 1 khái niệm trừu tượng cơ mà
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Trờiiiiiiiiiiiii, mới 20 tuổi đầu đã lo lắng nhiều như vậy ....................Tương lai trước mắt còn dài lắm bác ạ..........mà cũng đúng nhỉ, có bao nhiêu cô gái chịu quen những người như bác? Những cô nàng trả lới trên mạng này là hiếm lắm đấy, tìm thử một cô xem sao? Thử xem đi chơi bằng xe bus, xích lô vài tháng xem sao, uống nước mía, ra bờ hồ ngồi tâm tình, đi vào việc bảo tàng coi đồ cổ... í quên làm gì có tiền mà đi xích lô nhỉ, vào bảo tàng nhỉ......Các bác nữ nói thì hay lắm có biết được nỗi khổ của các boy mới lớn đâu..........Chỉ có những người từng trải trong cuộc mới biết thôi....
    Mà né bác Trannam136 ơi ! Bác đừng đòi hỏi cao quá, cứ tạm quên đi chuyện yêu đương chú tâm vào công việc, học hành thế nào một ngày nào đó bác sẽ.................cô đơn như mình thôi..hahahahhaha
    "Rồi một người nữa giống như tôi........."


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này