1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khong co nhung dieu minh yeu thi yeu nhung dieu minh co

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lienphuong, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    đụng phải ổ kiến lửa thì đổ nước vào là chúng nó chết hết mờ, lo gì

    Life's too short to be ordinary
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bác gút này. Bác thích chiến hả. OK. Em chỉ sợ bác già cả rùi làm sao mà đánh với chả đấm được. [r33). Chứ em đây hãy còn trẻ nắm bác ạ.

    Poh
  3. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám vận dụng linh tinh theo ý bạn đâu. Nghe theo lời của bạn chắc mình chết quá. Mà bạn cũng máu nhỉ ? Thấy bác gút kiêu chiến là đồng ý liền. Bác gút phen này khổ rồi khi phải lĩnh chiến với cả poh và vịt dễ thương( nghe sao mà dễ xương quá) Chúc bác lên đương mạnh khoẻ, nhớ là dù chết cũng phải cố mà lê về, để kể cho mình biết với nhé
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bác loved cứ quá lo, em đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Em mới theo học môn dạy sư tử và hổ tại rạp Xiếc. Yên chí lớn.

    To be or not to be. That 's a question!

  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Thế là ghost đã tự đào mồ chôn mình rùi. Poh ơi hôm đó nhớ đem bao tải đi nghen còn vác chiến lợi phẩm về nữa chứ nhỉ. Ghost ơi đừng có trốn đấy nhé.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Lại còn vác bao tải đi nữa à? Quả này thì ghost hết đường trốn chạy rồi! Mà hỏi khí ko phải, thế vịt định mang chiến lợi phẩm là cái thứ gì về vậy?
    Never say never
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thí mà bác cũng hỏi. Ớ mà có cả matrix ở đây. Làm luôn một mẻ đi bác Vịt ui. Hê hê hê. May quá là may. Tự dưng dẫn xác đến. Khàkhàkhà.

    Poh
  8. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Lay nhung dieu minh co lam moi de cau duoc nhung gi minh chua co

    Squall
  9. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Tự dưng lại có thêm bác matrix vào bia tưởng niệm nữa chứ ? Chỉ khổ cho cậu thôi chưa biết tại sao mình lại bị họ làm thịt
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Sợ giề, các bác cứ yên tâm vì em là ma mà. Khi quay về thể nào cũng mang theo món vịt quay. Bác cứ chuẩn bị hộ em chút rượu.

    To be or not to be. That 's a question!

Chia sẻ trang này