1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khong co nhung dieu minh yeu thi yeu nhung dieu minh co

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lienphuong, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Này bác Ran kia. Bác mún cái giề. Định ngư ông đắc lợi hả? Khôn thí mồ. Bác vịt ạ, ý em là để em chiến chio. Em mang chiến lợi phẩm về. Phần bác là chế biến. Mà cãi nhau chi chuyện ấy. Không họ bảo mình nội bộ lục đục. Em mới bác phải giải quyết 2 bác kia dứt khoát nhá.

    Poh, It is a beautiful life
  2. NamDinhNet

    NamDinhNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tien hanh khan truong di
    Toi chay di mua chai ruou day

    Thế giới quả là rộng lớn và có biết bao điều phải làm
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ủa. Chú đã vào đây rùi à. Mà chú hay thật. Định đánh hôi à.

    Poh, It is a beautiful life
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Rượu là để nhắm tiết canh Vịt với cháo rồi!
    Never say never
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, mà chúng ta lạc đề quá xa rồi
    Never say never

Chia sẻ trang này