1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có nơi nào sáng cho người u tối !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Không có nơi nào sáng cho người u tối !

    Lấy hình ảnh một người mù : Xung quanh họ là bóng tối kể cả khi họ đang đứng ngoài trời nắng chang chang !
    Và một người không mù và có đèn chiếu trong tay: Thì dù trời có tối đen thì khi họ chiếu đèn vào chổ nào thì chổ đó cũng sáng lên và họ nhìn thấy !
    Điều này nói lên điều gì ? Nó nói lên rằng môi trường chưa quyết định tất cả . Cho dù môi trường có tốt mà ta không có đạo đức, trí tuệ thì cũng bằng không, còn nếu cả trong môi trường xấu nếu ta biết cách chinh phục thì nó sẻ tốt lên .
    Áp dụng vào thực tiển:
    Môi trường nó có vai trò quan trọng ta không thể phủ nhận, nếu bạn sống trong môi trường tốt thì cuộc sống trở nên dể dàng hơn và bạn có cơ hội để làm những việc khác trọng đại hơn, bạn không phải lo nghĩ những thứ lặt vặt khác. Tuy nhiên đối với người u tối thì chẳng có nghĩa gì hết, họ chỉ thích ăn chơi phá phách và họ cũng lụi bại ngay cả trong môi trường tốt.
    Rủi thay buộc bạn phải ở trong môi trường không tốt thì bạn cũng đừng nên quá bi quan, một là bạn phải cải tạo nó nếu có thể, hai là do sức bạn quá nhỏ bé không thể làm đựơc thì bạn cũng bình tĩnh, bạn nên chọn một nơi khác thì tốt hơn.
  2. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này