1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có sợi tơ hồng....??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyen_Ngoc_Linh_new, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Ngoc_Linh_new

    Nguyen_Ngoc_Linh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không có sợi tơ hồng....??????

    ...Đã bốn mùa trăng có một người con trai và một người con gái đén với nhau không phải bằng một tình yêu mà bằng một thứ tình cảm rất khác. Đối với Hằng, chẳng có ai thay thế được anh và anh cũng không làm cô hờn giận được..Không có sợi tơ hồng nào kết nối cô với chàng trai đất Quảng ... Nhưng cô biết rằng anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời cô....
    Mình đã đọc mẩu chuyện trên và không hiểu liệu có một tình cảm khác là tình cảm gì không ???...
    Mình cũng đã tranh luận với bạn bè rất rất nhiều về chuyện có thể tồn tại một tình bạn thật sự giữa nam và nữ không ???
    Trước đây thì mình cứ khẳng định là có nhưng giờ mình đang lung lay ý kiến quá.... Có ai giúp mình không ?????


    linh
  2. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không chứ?
  3. VOPHUONG2002VN@YAHOO.COM

    VOPHUONG2002VN@YAHOO.COM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tinh ban giua mot nguoi nam va mot nguoi nu u ? Van co the co chu. Minh tin tuong rang tren doi nay van con tinh ban that su trong sang giua nhung nguoi khac phai voi nhau.
    Hay vung tin len Linh nhe.
  4. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào có được!
  5. haminh1972

    haminh1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khong bao gio co, tru khi ca hai da co gia dinh rieng
  6. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có gia đình riêng cũng không có.
  7. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Uh chang bao gio ton tai 1 tinh cam nhu the ca! Co chang la tinh yeu don phuong
  8. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thuc su toi muon tin rang co' mot tinh ban giua nam va nu, nhung hi`nh nhu la khong the du`ng o do' dau. Neu gap thuan loi thi no se chuyen sang mot tinh cam khac blabla ...Anyway cau chuyen cua ban da^~n ra it sounds bizarre.
    Cao
  9. Nguyen_Ngoc_Linh_new

    Nguyen_Ngoc_Linh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mình luôn khẳng định là có tình bạn giữa con trai và con gái và luôn cố gắng duy trì một tình bạn đó. Nhưng đến giờ thì mình không thể duy trì được nên mình đanh phải nhận anh là anh trai còn mình là cô em gái ngoan hiền. Vì anh đã từng khẳng định là không bao giờ tồn tại một tình bạn như thế nhưng tình anh em thì có ..... Thực lòng thì mình vẫn mong có một tình bạn thực sự cơ....
    linh
  10. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng phân vân không hiểu tình cảm của mình với anh là gì ? Nghìn vạn lần mình biết đó không phải là tình yêu, anh cũng khẳng định như vậy và mình biết anh cũng đã có trong lòng bóng hình một người con gái khác. Nhưng anh đối với mình thật tốt, thật quan tâm, thật chân thành, đôi khi khiến mình phải thắc mắc :" sao anh tốt như vậy ?" Anh hơn tất cả những người bạn trai thân khác ... mình cũng chẳng biết đó là tình cảm gì ?

    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này