1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có thằng nào ngu như mình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi combo, 19/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Không có thằng nào ngu như mình!

    Mình có chơi với một bà chị bên cạnh nhà.Bà chị đó có nhờ mình ghi hộ 5 cái đĩa trắng.Mình không có ổ ghi nhưng nhờ thằng bạn ghi hộ...cũng đã thấy ngại rồi.
    Có lần bà chị ấy bảo mọi lần ghi ở ngoài bọn nó lấy giá cao lắm...Lúc đó tự nhiên mình cao hứng bảo khi nào chị cần ghi đĩa cứ bảo em.Em sắp lĩnh học bổng rồi..em ghi hộ cho...
    Chết vì tinh vi!

    Hôm nay bà chị nhờ ghi 70 cái đĩa trắng,mà đã lấy học bổng đâu.Bà chị còn cho vay tiền 600k để mua ổ ghi hộ chị...thế mới đau chứ.Chơi với bà chị này thực ra bà ta cũng thoải mái về chuyện tiền nong.Nhưng đẩy thằng SV ít tiền này vào thế bí quá!!

    600 k học bổng thì còn biết bao là chuyện.Xử lý thế nào đây?
    Ghi 70 cái đĩa thì có mà ổ mình toi ah?Mà bà chị đó cũng chẳng tâm lý tí nào cơ?...chết vì cái mồm.Hi vọng rằng mọi người giúp được mình xử lý tình huống và cũng đừng bao giờ như mình nhé!!
    Căng thẳng quá!!.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này