1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có tí gì về NƯỚC ANH hay sao?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi angielina_nguyen, 17/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa Anh đặc trưng là văn hóa trồng cỏ, dân ta dân tàu bên này trồng cỏ nhiều như trĩ. hội họp sinh nhật toàn tài mả, èo ...
    Em chả được học hành gì cả, nhưng nếu các bạn viết về nước Anh, tớ ủng hộ bằng các bài thực tế. Đang ngồi chat giữa London đây :D
  2. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Số người chết vì súng Mỹ có khi ít hơn số người phải chết vì ko có súng ở VN đấy .
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Đang giữa London thì chia sẻ tí kinh nghiệm hay kiểu như "những kỉ niệm khó quên" về London và ở London. Ví dụ như thời tiết bên đó dạo này thế nào?
    Còn cái "trồng cỏ" kia chỉ là một mảng tối trong cái thành phố to lớn và hào nhoáng này thôi. Gọi là "văn hoá" làm nhiều em trẻ người non dạ hốt hoảng đấy bác ạ!
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    viết về chuyến du hí London cái cho vui nhỉ
    Test lại,chuyển lớp.... lần đầu tiên thấy sự thú vị khi được ngồi trong lớp học. Lớp học gần 20 người đến từ các nước khác nhau. Điều tuyệt vời là ở chỗ đa phần là nữ, mà là toàn con gái trông ...ưa nhìn mới chết. Quen ai đâu, 2 tuần đủ để học được phong cách London tự nhiên như ruồi. Thì là ngồi luôn cạnh 2 cô gái trông ưa nhìn nhất chứ sao... 2 cô gái có nụ cười rạng rỡ đến từ Italy và Brazil, cô trẻ hơn nhiều tuổi hơn có ánh mắt xanh như nước biển và hàm răng trắng như ngà. Xem ra gã ngồi đối diện với mình cũng có ý đồ gì đó hay sao mà thỉnh thoảng cứ nhìn cô gái Brazil hềnh hệnh cười ra vẻ ta đây thích đội tuyển Brazil lắm lắm, thì nghĩa là gã khoe hàm răng vàng như áo của gã chứ sao. Kệ hắn, 2 cô gái vẫn tíu tít với mình, căng thẳng quá... cứ đà này máu nó dồn lên thì hết học với hành. Chết chết, mà mai cũng học cơ mà...lo gì :D . Đúng là Tây có khác , thằng ôn sau khi cười thấy mỏi mồm mà không xi nhê gì cả , gã bắt đầu chuyển sang ngủ. Xem ra gã hộc khoa âm nhạc, gã ngáy có nhịp điệu ra phết...lúc trầm lúc bổng, mọi người chả quan tâm đến hắn. Gã xem ra không bằng lòng với sự ngó lơ đó hoặc gã đang mơ một giấc mơ đầy bạo lực hay sao mà gã bắt đầu ngáy to hơn và cung thăng nhiều hơn cung trầm. Trong cái giấc mơ bạo lực của gã chắc có hồi kết, vì mấy phút sau gã bỗng Test lại,chuyển lớp.... lần đầu tiên thấy sự thú vị khi được ngồi trong lớp học. Lớp học gần 20 người đến từ các nước khác nhau. Điều tuyệt vời là ở chỗ đa phần là nữ, mà là toàn con gái trông ...ưa nhìn mới chết. Quen ai đâu, 2 tuần đủ để học được phong cách London tự nhiên như ruồi. Thì là ngồi luôn cạnh 2 cô gái trông ưa nhìn nhất chứ sao... 2 cô gái có nụ cười rạng rỡ đến từ Italy và Brazil, cô trẻ hơn nhiều tuổi hơn có ánh mắt xanh như nước biển và hàm răng trắng như ngà. Xem ra gã ngồi đối diện với mình cũng có ý đồ gì đó hay sao mà thỉnh thoảng cứ nhìn cô gái Brazil hềnh hệnh cười ra vẻ ta đây thích đội tuyển Brazil lắm lắm, thì nghĩa là gã khoe hàm răng vàng như áo của gã chứ sao. Kệ hắn, 2 cô gái vẫn tíu tít với mình, căng thẳng quá... cứ đà này máu nó dồn lên thì hết học với hành. Chết chết, mà mai cũng học cơ mà...lo gì :D . Đúng là Tây có khác , thằng ôn sau khi cười thấy mỏi mồm mà không xi nhê gì cả , gã bắt đầu chuyển sang ngủ. Xem ra gã hộc khoa âm nhạc, gã ngáy có nhịp điệu ra phết...lúc trầm lúc bổng, mọi người chả quan tâm đến hắn. Gã xem ra không bằng lòng với sự ngó lơ đó hoặc gã đang mơ một giấc mơ đầy bạo lực hay sao mà gã bắt đầu ngáy to hơn và cung thăng nhiều hơn cung trầm. Trong cái giấc mơ bạo lực của gã chắc có hồi kết, vì mấy phút sau gã bỗng lịm hẳn. Chắc gã die trong giấc mơ, kệ bố gã.
    Rồi mọi thứ cũng trôi qua , lượn về thư viện online chút chút rồi chiều đi tìm trung tâm làm cái Contract internet cho nhà nào, cứ xài hàng chùa thế này, mạng chán quá.
    Phải có net để còn ..connect với cô gái Italy đang máu chat chit với mình kia nữa chứ, chưa bao giờ mình thấy English tuyệt như vậy. Học tiếp vậy ... he he lịm hẳn. Chắc gã die trong giấc mơ, kệ bố gã.
    Rồi mọi thứ cũng trôi qua , lượn về thư viện online chút chút rồi chiều đi tìm trung tâm làm cái Contract internet cho nhà nào, cứ xài hàng chùa thế này, mạng chán quá.
    Phải có net để còn ..connect với cô gái Italy đang máu chat chit với mình kia nữa chứ, chưa bao giờ mình thấy English tuyệt như vậy.

Chia sẻ trang này