1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'Không có tình yêu bất tử, chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu ! ".. bạn nghĩ gì ?!...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacaivang1103, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Super Banana!(siêu chuối!)
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thật sự ew ko biết câu chuyện ew sẽ kể ra đây có thể gọi là tình yêu bất tử hay chưa nhưng vởi ew thì đây chình la tình yêu bất tử- cũng giống như cái nick ewige liebe này...
    người bên này sông người bên kia sông....muốn qua bên kia thì bên này phải đi phà...và có khi phải đúng đợi những mấy tiếng đồng hồ giữa gió biển ..... cô gái hàng ngày phải đi phà qua bên kia sông để dạy học (cô giáo thực tập)....1hôm phà đến muộn...cô gái đạp xe quýnh quáng thế nào mà lại trật xích..đến giờ lên lớp mà hôm đấy lại có dự giờ...sợ đến muộn cô vừa sửa lại xích xe vừa...khóc...chàng trai vô tình nhìn thấy,hỏi han biết ra chuyện liền vội vã chở nàng đi...chàng đã cứu nàng hôm ấy ko bị muộn nhưng quả xe của nàng vất bên lề đường,...mặc dù đã lấy rơm đắp lên che lại những vẫn bị mất...báo hại sau đó chằng phải đi lùng từng phụ tùng về lắp ráp tu sửa đền cho nàng chiếc khác.... ngày qua ngày tình cảm của họ thêm thắm thiết...nhưng gia đình bên cô ấy vẫn ko ưng thuận vì chàng thuộc...làng khác (phong kiến mà)...cứ mỗi cuối tuần chàng lại phải đạp xe đi pha từ bên này sang bên kia mang theo chục trứng làm quà lấy lòng bên ngoại...trừng vẫn lấy mà kiên quyết ko gả con gái ... dần dần tình cảm chân thành của chàng đã lay động đc ông bà gia khó tính....2người cưới nhau và sinh ra 1đứa con gái...dù thành thân nhưng tình cảm ko hề phai nhạt như hồi mới yêu nhau....có khi đi chợ chàng mua được miếng giò liền đạp xe vội vã đến trường đưa cho vợ kẻo sợ buổi trưa nàng ăn uống ko đc nhiều (nàng lúc đấy lchuyển về dạy hoc ở trường gần nhà ba mẹ,nghĩa là bên kia sông)....ngày qua ngày dù cuộc sống đôi lúc có nhiều khó khăn nhưng tình cảm của 2người ngày càng đc tô đậm thêm.........
    ...........................
    cuộc sống hạnh phúc vẫn trôi ra êm ả....................
    .....................................
    người chồng bị bệnh nặng qua đời.....người vợ như chết lặng đi.....nhưng nàng vẫn phải tiếp tục sống vì đứa con...và coi đó là hiện thân của người chồng...
    1thân 1mình nàng nuôi nấng dạy dỗ con thành người....quyết ko đi thêm bước nữa vì tình yêu của nàng dành cho chàng ko những vơi bớt đi theo thời gian mà càng thêm dày hơn nhưng nó ko sôi nổi mà êm dịu hơn...lắng chìm trong tim của nàng và chỉ nàng và đứa con gái biết!!!!
    ...và giờ đây đứa con gái viết lên câu chuyện của người thân sinh ra mình để chứng minh rằng trên đời này quả thật có tình yêu vĩnh cửu....
    ........ko ai định nghĩa đc thế nào thì sẽ đc gọi là vĩnh cửu...ta cảm nhận đc và nhìn theo 1khía cạnh nào đó ta gọi nó là vĩnh cửu.......
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cái title của em ewig cứ tạm gọi là em bất tửđi nhé, làm anh giật cả mình sau khi đọc xong bài này rồi ngó vào cái title. Câu chuyện em kể anh tin là thật và anh cũng là người luôn tin vào tình yêu chân thành và bất tử. Hiện nay giới trẻ có một bộ phận không nhỏ, vì bị ảnh hưởng của xã hội, nên đã mất đi sự tin tưởng vào một tình yêu chân thành và bất tử. Có thể do hàng ngày đôi tai họ vẫn thường phải nghe những bài như tình quay gót tình đá hậu, hay tình ra đi, chia ly đau đớn. Ý anh nói ở đây là yếu tố văn hoá tác động. Rồi đến những sự tác động từ vật chất từ chính bản thân họ hay từ phía gia đình. Các chủ đề như tình yêu hay tiền bạc xuất hiện cũng phần nào thể hiện sự thay đổi trong cách nghĩ của thanh niên hiện nay, hoặc giả cũng có thể vì họ còn quả trẻ để nhận ra một điều gì đó. Nhưng xã hội bây giờ là thế, và mình phải thích nghi hơn với xã hội mình đang sống.
    Có ai biết bài hát: Người đi xây hồ kẻ gỗ không nhỉ. Có thể ai đó cho tôi là cổ hủ. Nhưng tôi muốn nhắc đến những tình yêu vĩnh cửu. Và cho dù xã hội có thay đổi thì lúc nào cũng vẫn luôn tồn tại những tình yêu đích thực và vĩnh cửu. Chỉ có những người bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực của xã hội mới có những câu hỏi, những sự nghi ngờ về tình yêu đích thực. Bởi họ đã mất đi sự trong sáng vô tư, khoẻ mạnh của tâm hồn.
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    cái tiel của ew là suy nghĩ và cảm nhận của ew về tình yêu của thời nay đó......ko phải là tất cả nhưng chiếm số đồng là như vậy...thế giới ngày càng hiện đại phải chăng tình yêu cũng đc...công nghiệp hoá hiện đại hoá theo????
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của em hay quá em ạ Giá mà mình cũng có 1 tình yêu như thế nhỉ, mơ mãi từ bé, kiếm mãi chả ra
    Thật ra ai chẳng mong có 1 tình yêu đẹp, sống hết mình, yêu hết mình, mãi mãi không thay đổi Nhưng mà giờ thì ít người dám sống, tin và yêu như thế lắm Những giây phút vĩnh cửu của một tình yêu không vĩnh cửu sẽ chỉ làm cho người ta đau và day dứt thôi...mãi mãi...
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái bài: người đi xây hồ kẻ gỗ mà Thanh Lam hát hay phết nhưng có tình yêu đích thực thì dc chứ tình yêu bất tử thì làm gì có hả bác
  7. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì phải gắn với con người cụ thể ...mà con người thì không bất tử rùi nên tình yêu cũng sẽ chẳng bất tử. Có hay chăng thì đó là tình cảm nồng nàn đến tận phút lâm chung và đến cuối 1 đời người thôi....rồi sẽ về với cát bịu hết...Tình yêu còn lại chỉ là những hoài cảm của những thế hệ về sau !!!
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái khái niệm bất tử của chúng ta không được thống nhất. Theo ý kiến của riêng tôi thì đó là một tình yêu được sống trong suốt một cuộc đời, và nó bất tử ở chỗ dù trong thời đại nào thì cũng luôn có những tình yêu đích thực tồn tại, dù có sóng gió, có những thay đổi của xã hội, nhưng vẫn có những tình yêu, những con người đến với nhau bằng cả tình yêu tha thiết, bằng một trái tim bỏng cháy, chân thành. Cũng giống như chuyện về Romeo va Juliet tuy kết cục có bi thương, nhưng nó cũng đã được viết thành truyện dựng thành phim và được mọi người biết đến, và còn bao tình yêu như thế nữa, chẳng qua chưa được viết mà thôi.
    - Cũng phải nói thêm là, dù trong cuộc sống, có những phút sóng gió, có những lúc hai người không thật hoà hợp nhưng nó lại êm thấm, vì mọi hiện tượng trong tự nhiên đều có chu kì của nó. Chứ cứ bắt 20 năm mà giây phút nào cũng như lúc mới rạo rực yêu nhau thì đúng là chẳng có cái gì thế thật. Cái chính là các bạn nhìn nhận thế nào là bất tử mà thôi
  9. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, theo tui thì tình yêu bất tử có nghĩa là không chết, thế thì nhiều lắm hoặc là tình yêu ấy tồn tại mãi mãi giữa 2 người gì gì đó, hoặc là chẳng có tình yêu tình đương nào diễn ra hết, có đâu mà đòi tử với chẳng sống- cũng được gọi là bất tử chứ !
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cách giải thích của Cannibal cũng rất hay. Nhưng nó làm tôi liên tưởng đến lời giải thích cho một bài toán của một sinh viên đại học khi lấy 5 chia cho 0 thì vẫn bằng 5. Vì có chia cho 1 người thi bằng 5, còn không chia cho ai thì cũng vẫn bằng 5.

Chia sẻ trang này