1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có Tình Yêu vĩnh cửu mà chỉ có Tình Bạn Vĩnh cửu mà thôi !!! phải thế không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thitmeongonhon, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Không có Tình Yêu vĩnh cửu mà chỉ có Tình Bạn Vĩnh cửu mà thôi !!! phải thế không ?

    Tôi đánh mất bạn thân của tôi , vì tôi có tình cảm quá mưc tình cảm với người ta, và cũng vì tôi và người ta thân nhau quá !!! Hình như chỉ có mất một cái gì đó người ta mới thấy được giá trị của nó !!!
    Không có Tình Yêu vĩnh cửu mà chỉ có Tình Bạn Vĩnh cửu mà thôi !!! phải thế không ?
  2. hoanglanhn

    hoanglanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    minh hieu nhung gi ban dang cam thay.
    Yeu ban than! Hinh nhu minh cung dang roi xuong cai ho sau do day ban oi.
    Minh van hieu rang neu nhu chuyen tu tinh ban sang tinh yeu cung co the tot ,nhung khong the......... minh so.Minh so se mat di tinh ban gan 10 cua minh ,minh so se khong the dung vung neu nhu trong cuoc doi nay khong co ban ay nua..........
    Minh da quyet dinh se giu mai tinh ban vinh cuu cua chung minh .Du biet rang ca 2 dua se dau kho . Ban oi , minh dang thay cuoc song co phan vo nghia khi phai co tinh khong them goi dien cho ban ay. Minh co the vuot qua ,vuot qua...chi khi nao co 1 nguoi den voi minh ma tot nhu ban ay da ..........voi minh.Minh co the vuot qua ,phai ko ban.Chung minh deu phai co gang phai vuot qua!!!!!!!!!!!
    Co the chi co tinh ban vinh cuu , hay giu lay no .
  3. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác....

  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thằng này tệ thật,dám yêu bạn thân hả???Choảng cho mày 5* cái tội ....xí xớn!
    Biết suy nghĩ đấy!

    Con mai voi thoi gian
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân mà không được đáp lại thì đã vô tình giết chết tình bạn rôi!!!!! Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi khi bạn đã vượt qua cú sốc này. Đừng buồn nhé!!!!
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như người xa lạ
    Ta vẫn là bạn tốt được không anh???
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Giá như tình yêu của tôi được tồn tại dù chỉ một ngày, giá như .... Đúng là chuyện này khó xử thật. Giá như mình có được cả 2 nhỉ, mình tham quá. Tôi nên lựa chọn như thế nào đây ? Yêu người ta , bỏ qua tình bạn , hay chăng chọn cái nào hết tôi không biet co ngốc quá không khi lựa chọn không yêu và cũng không con là bạn với nhau nữa, bởi vì việc gì đổ vỡ cũng khó gắn lại như cũ . thôi thì kệ ... ai cho tôi biết làm gì là đúng nhất ?
  7. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Để có một người bạn thân khó hơn rất nhiều để có một người yêu. Bạn à, mình nghĩ rằng, nên giữ một tình bạn thì tốt hơn, có thể điều này sẽ rất khó khăn nhưng phải cố vượt qua thôi ban ạ. Có thể tình bạn đó không còn được như xưa nữa nhưng dù sao còn hơn là mất tất cả.
    Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
  8. dddddddd

    dddddddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tren doi nay chang co gi la vinh cuu ca
    toi khong tin tren doi co cai vinh cuu ai co vi du thu xem
  9. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy khó xử thật à??? Tôi nghĩ rằng ai ở vào địa vị bạn cũng thế thôi. Mọi cái đều rối tung lên "ước rằng người đó yêu mình, rồi thì ước rằng mình chỉ coi người ấy như bạn...". Nói chung là mọi thứ cứ rối bòng bong lên và rồi thì cuối cùng điều ước vẫn chỉ là điều ước - một phạm trù hoang tưởng.
    Nếu bạn là một người có bản lĩnh thì tại sao bạn không thử nhỉ??? Quyết tâm chinh phục cô ấy, chuyển từ tình bạn sang tình yêu, cố lên nếu không được thì cuối cùng cũng sẽ thanh thản vì bạn đã làm hết sớc mình rồi. Và tôi tin răng lúc đấy bạn sẽ không phải than thở như thế này nữa đâu. Biết đâu lúc đấy bạn lại nhận ra rằng mình đã ngộ nhận tình cảm, chỉ vì chơi rất thân với cô ấy, luôn gần gũi với cô ấy mà tưởng răng mình yêu cô ấy...
    Cố gắng lên!!! Tôi tin là bạn sẽ vượt qua.

  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Làm sao tôi nhầm lẫn trong chuyện tình cảm của mình được cơ chứ ? Tôi đã yêu cô ấy ngay từ khi mới quen , có lẽ chính vì thế mới là một sự đau khổ. Khi tôi đến với người ta bằng một trái tim mong muốn có một trái tim khác vậy mà chỉ được một cái bắt tay Lịch Sự. Tôi hoàn toàn không hoang tưởng teo nào cả !!!

Chia sẻ trang này