1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có Tình Yêu vĩnh cửu mà chỉ có Tình Bạn Vĩnh cửu mà thôi !!! phải thế không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thitmeongonhon, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    úi chà! đọc xong những dòng này thì tôi nhận ra là bạn chỉ yêu cô ấy chứ đâu đã từng thân với cô ấy! ??oyêu ngay từ khi mới quen??? mà! thế mà tôi cứ ngỡ bạn chuyển từ tình bạn sang tình yêu cơ đấy!!!
    Vậy thì tên của cái topic này có hợp lý với nội dung mà bạn post vào đây không nhỉ???
    Bạn chưa từng là bạn của người ta (1 người bạn đúng nghĩa) và như bạn nói thì người ta cũng không yêu bạn, vậy thì trong mối quan hệ này - đối với bạn đâu có gì là vĩnh cửu mà bạn lại so sánh để rồi chọn lựa???
    Vĩnh cửu hay không đều do mình mà thôi. Tôi có tình bạn vĩnh cửu còn tình yêu thì...chưa có lần nào vĩnh cửu...(nhưng không phải do tôi) hi`hi`hi`...

  2. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    tình bạn hay tình yêu gì cũng như nhau, nó có bền vững hay không đều do cả hai phía mà ra
    Đúng không nào??
    lionesse
    tôi yêu liverpool cũng như tôi yêu xứ Huế
  3. Selfistar

    Selfistar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của bạn buồn cười ghê cơ. Bạn hay bạn thân của bạn cảm thấy thế vậy. Đừng nghĩ rằng cứ bạn thân là sẽ tiến tiếp thành người yêu được nhé. Suy nghĩ kỹ xem sao, và reply cho tôi.
    Selfistar
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân .. là bạn vĩnh cữu .. đúng thế ..
  5. tinhyeubatdiet

    tinhyeubatdiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vấ`n đề của bạn làm mìnhc ũng đồng cảm lắm đó ,mình cũng đã trãi qua trường hợp của bạn đấy .Mình cũng từng có cảm tình với người bạn thân nè ,nhưng người ấy lại có đối tượng rùi ,hichic....
    Nhưng bây giờ mình vẫn là bạn của nhau vì chưa có gì nghiêm trọng cả ,còn về phần bạn chắc là ngiêm trọng rồi đúng không ?? Mình chỉ biết khuêyn bạn là hãy vững lòng vượt qua tấc cả , và nhất là hãy tìm lại được những tình bạn thân ,mất một người bạn thân thì đau thiệt dấy nhưng mà đã lỡ mất rồi còn biết sao nữa dây ?? Vậy nhé ,hãy ca đảm lên bạn ạ ,đường còn dài phía trước đấy ,chúc bạn có được những tình bạn thật tốt nha !!!

    cô bé nhí nhảnh !!
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của tôi Với người ta thế là đi đứt rồi, nhưng tôi biết cả tôi và người ta đều muốn chấm dứt tình trạng không nhận mặt nhau nữa . Biết rằng Yêu la mong cho người ta hạnh phúc nhưng nếu như quay lại thì tôi sẽ bị mọi người hiểu lầm.
    + Tôi vẫn như ngày xưa coi như không có chuyện gì xảy ra thì mọi ngườ sẽ nói tình cảm của tôi là không thật lòng, là bồng bột !!!
    +Tôi quay lại nhưng không thể như xưa, thế thì quay lại có khác nào như không đâu ?
    Tôi khó sử quá !!!
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, sao không có ai giúp tôi thế này ?

Chia sẻ trang này