1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có vấn đề gì cả đúng không anh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrWater, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề gì cả đúng không anh ?

    4.12 là ngày anh em mình bắt đầu tình yêu, đến nay là gần 2 năm rồi ...Em yêu anh và hạnh phúc khi có anh ở bên..."Đời mưa gió, em có nơi bình yên"...Với anh cũng thế phải ko?
    10.8 2004, sinh nhật đầu tiên của anh mà em được chúc mừng, cách nhau 70 km, em đã gọi điện chúc anh :"có 1 sinh nhật vui vẻ và sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc..." lúc đó, em-1 cô nhóc 17 tuổi, đã nghĩ, dù em kém anh 8 tuổi, dù em và anh có nhiều sự khác biệt, em sẽ là người yêu của anh...anh cứ chờ đấy
    10.8 2005, em cách anh 8km, em 18 tuổi , sinh viên năm thứ nhất, em chúc anh :"
    Người yêu của em, em cảm ơn anh...Cảm ơn anh vì .............." Em hạnh phúc...!!!
    10.8.2006, Em nói với anh 1 điều đơn giản :" Hãy luôn ở bên em anh nhé..."!!! Em rất hạnh phúc...
    Tình yêu của em và anh cứ như thế, tuần gặp nhau 2,3 lần , gọi điện 5,6 lần, nhắn tin 9,10 lần ...Thỉnh thoảng đi lang thang, đi dạo mát, đi ăn, đi xem fim...Ko có gì đáng phê phán nhiều cả, anh nhỉ...
    Hình như em và anh cũng giận nhau nhiều....lý do giận thường là em trách anh vô tâm...nhưng cứ em trách điều gì là anh sửa điều đó...và thế là lý do vô tâm bị loại ra nhanh chóng...
    Lý do thứ 2 là anh em mình ghen, thỉnh thoảng đọc được tin nhắn của 1 cô gái, chàng trai nào nhắn cho em hoặc anh là giận nhau...nhưng rồi cả 2 đứa đều biết rằng người kia là dành cho mình, giải thích vài câu là lại hết giận...

    Cứ thế, cứ thế, cứ thế...Có vấn đề gì đâu...chẳng có vấn đề gì hết ...vậy mà em lại viết chủ để này ...tại sao lại thế nhỉ...
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tại sao càng ngày càng có nhiều bài như kiểu tâm sự gửi lên box tình yêu nhỉ ? Bạn nào cần tư vấn cái gì ? cần hỏi ví dụ như bước tiếp theo nên làm gì ? hay cần nói gì ? hành động như thế nào thì mới gọi là tư vấn chứ ? còn nếu để có một ai lắng nghe, chia sẻ thì yêu cầu sang bên tâm sự nhé.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic chắc bằng tuổi mình, :D , bài này chả giống bài càn tư vấn gì cả, bạn làm anh em vào đây đọc mất hết cả hứng, ngoài kia còn biết bao nhiêu chú gà đang lăn lộn chiến đấu để có một ngày được ng yêu gọi điện chúc mừng sn như người yêu bạn đấy! Chúc cho tình yêu của 2 người sẽ mãi bền chặt! (chứ không có ngày bạn lại vào đây kêu khóc thì chết :P )
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cái này để box Tâm sự là đẹp nhất
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú đúng là Gà.
    e nó 18 tuổi rồi, thế mà vẫn Cứ thế, cứ thế, cứ thế...Có vấn đề gì đâu...chẳng có vấn đề gì hết nó fải khác đi chứ ...tại sao lại thế nhỉ....
    E Gái nên đọc topic [topic]820193[/topic] của em ga_xinh trc.

  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cháu nó còn trẻ,còn nhiều ước mơ,hoài bão,lắm mơ mộng,yêu vài thằng,ngủ với nhau vài lần là vỡ ra ngay ấy mà,các cô chú đừng làm mất hứng của em nó,cứ để nó mộng mị một chút đi
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lài 1 lĂ?n nưfa ĐiẶn GiẶt 'ào huynh và? TVinh hiĂ?n hưfu lài phun ra ỳ kiẮn chì? 'ào rẮt sf́c xà?o..
    Cứ thế, cứ thế, cứ thế...CĂ vấn 'ề gĂ 'Ău...chẳng cĂ vấn 'ề gĂ hết ... Ơ?.. thì? cứ thẮ mà? là?m, nhưng nhớ phà?i biẮt tự bà?o vẶ cài sức khoè? sinh sà?n vư?a chớm nơ? qua khò?i qua khò?i lứa vì thà?nh niĂn. Chù giai 78 kia nfm nay cùfng 'àf và?o hà?ng làfo rĂ?i, chf́c là? nò cùfng biẮt càch.. Cùfng 'ư?ng nĂn 'Ă? thf?ng giai kia chơ? 'ợi quà lĂu lf́c, nò 'Ăm ra nà?n.. rĂ?i thè?m mà? 'i kiẮm mẮi khàc thì? lài khĂ?.
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Ra đây anh dẫn vào Box Giáo Dục Giới TÍnh.
    Giác ngộ cách mạng ngay ấy mà !
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cái này là hiện tượng đã đủ về lượng nhưng chất chưa thay đổi, cô chú sang box SE, sẽ có cách giải quyết cụ thể.
  10. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em viết chủ đề này lên vì em có những lo sợ mơ hồ...Có lẽ em nên nói ra tại sao em lại có những lo lắng như thế, mặc dù lúc nào cũng tự bảo với mình là không có vấn đề gì đâu...
    Anh bạn em sinh năm 79, theo em biết là có yêu 1,2 người trước em rồi, nhưng em ko quan tâm đến điều đó nhiều, vì anh ko bao giờ để em phải bận tâm về những chuyện cũ đó. Anh hình thức bình thường, công việc bình thường, điều khiến em muốn ở bên anh ấy là vì anh ấy có 1 sự lạnh lùng vừa phải, quan tâm vừa phải, và vô cùng ổn định, chưa bao giờ gây sự với em trước, chưa bao giờ bỏ bẵng em đi ko liên lạc vì giận dỗi, chưa bao giờ kêu than nhiều trước 1 áp lực công việc kinh khủng...Một con người nhiều năng lượng
    Khoảng 1 năm trước anh ấy lập công ty riêng và gặp thất bại...Có 1 lần nói với em là bản thân công việc thiết kế mỹ thuật của anh ấy không ổn định và nếu có thể em nên rời xa anh ấy trước khi quá muộn...Nhưng em ko muốn thế, em chỉ nói 1 câu đơn giản là " Anh và em ko phải là kém và 2 đứa mình ko chết đói được đâu" Thời gian đó anh ấy dành rất nhiều thời gian cho em ( thất nghiệp mà )...như vậy thì tất nhiên là vui rồi...nhưng em lại cũng lo nhiều, ko biết tương lai như thế nào nữa...
    Đến bây giờ anh đã rất thành công, sản phẩm anh thiết kế in trên xe buyt, trên rất nhiều băng rôn, ngân hàng, anh đã có công việc ổn định rồi...đó là 1 điều đáng tự hào...Nhưng xen vào đó lại là những điều làm em buồn...Anh bận quá, hôm nào cũng làm việc về muộn,gặp nhau 2 đứa lòng vòng đi ăn, lần nào cũng thế, rồi về...Ôm, hôn nhau ít đi...và em cảm nhận thấy sự mệt mỏi ngay cả trong cái ôm của anh...Khi em góp ý về việc ít đi chơi quá, anh dẫn em đi xem fim, rồi đi khám phá những nơi đẹp đẽ của Hà Nội, trong vòng 1 tuần...rồi đâu lại vào đấy..lại gặp nhau 1h, đi ăn rồi về...đến giờ vẫn thế...Em chẳng biết phải làm sao ?
    Văn phòng của anh có 7 người thì duy nhất anh là nam ...6 chị nhân viên ai cũng xinh và cao ráo cả...
    1 lần anh ấy cho em xem ảnh chụp hôm khai trương chi nhánh ngân hàng mới, thấy anh chụp ảnh với mọi người thân mật ..Em buồn, anh giải thích ngay là ko có gì đâu...em nghĩ là nhiều khi vơi bạn nam , mình cũng chụp ảnh khoác tay, ko có gì đâu mà...
    Ngay hôm trước nữa, anh nhắn tin cho 1 người ở công ty nhầm vào máy em, nội dung trả lời là :" Anh sắp về rồi, tối nghỉ ngơi và ngủ sớm thôi, mai lại bước vào cuộc chiến với những thùng phiếu..."Em gọi điện lại hỏi, anh bảo cùng công ty thỉnh thoảng nhắn tin thôi mà...Em bỏ qua vì thấy nội dung cũng ko có gì...
    Thực ra đúng là chưa có gì để em lo nhiều cả...tại tính của em hay nghĩ thôi...Nhưng em vẫn lo...vì đây là mối tình đầu của em và em sợ nhiều thứ lắm...
    Em không biết có nên yêu cầu các anh chị tư vấn không...có lẽ em cần sự chia sẻ nhiều hơn...Mọi người đã yêu và trải qua những việc này nhiều hơn em ...Liệu có thể giúp em hiểu hơn về 1 số vấn đề không ạ ?
    Được mrWater sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 06/09/2006

Chia sẻ trang này