1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có vấn đề gì cả đúng không anh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrWater, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đây là một sự lãng phí tài nguyên internet và.. cả lãng phí điện nữa
  2. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Góp ý nhé : Hoặc là em đến văn phòng cùng làm hoặc là em nên chia tay. Lấy cái nhìn của đàn ông bọn anh mà soi thôi. Khi có sự thành đạt nhất định thì thuờng người ta có gì đó tự mãn. Nếu có ai bên cạnh khuyên nhủ thì đỡ, không là sẽ thỉnh thoảng phạm quy đấy. Nhất là anh bạn em lại làm về thiết kế mỹ thuật, hẳn là có máu nghệ sĩ mà máu nghệ sĩ thì.... luôn tôn thờ và ưa chuộng cái đẹp. 1 man vs 6 girl, anh nghĩ đến đàn ông bình thường còn khó thoát khỏi cám dỗ. Đấy là chưa kế nếu mấy cô kia mà còn tấn công nữa thì ..... Nhưng khổ 1 nỗi nếu ko có cái đẹp bên cạnh thì anh ta lại khó thành công trong công việc vì sự sáng tạo thường nảy sinh từ cái đẹp
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói với bạn điều tớ luôn tâm niệm: Yêu là đặt niềm tin vào người mình yêu, và không phải hối tiếc vì những điều mình đã làm, dù là tình đầu hay tình cuối thì cứ sống hết mình với nó đã, mọi chuyện còn ở phía trước mà. Tớ cũng từng trải qua quãng thời gian dài lê thê, bao nhiêu chuyện dồn dập, tưởng như một trong hai sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau trên cõi đời này nữa nhưng rồi mọi chuyện lại tốt đẹp quá sức tưởng tượng, tình yêu là vậy, có sóng gió bão tố mới thấy được cái yên bình của biển lặng
    Tớ luôn nghĩ, mình yêu là phải tin, anh ấy rất yêu mình và có lúc anh ấy sẽ nhận ra, mình là một nửa đích thực của anh ấy..... Bọn tớ cũng từng trải qua thời gian anh ấy bỏ việc, tìm vào làm một công ty mới thành lập, và hiện giờ nó trở thành đấu thủ cạnh tranh của tập đòan viễn thông lớn nhất đất nước, và chúng tớ đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn đó. Đừng để ý mấy lời của những ông già đời trên kia bạn ạ, tình yêu ko phải lúc nào cũng trần trụi và phũ phàng như họ nói, có chăng chỉ là họ sống lâu hơn ta, nhìn nhận thế giới quan có phần đen tối, cảm xúc bị chai sạn, biết đâu vài người trong số họ thèm cái cảm giác ngây ngô trong sáng của tình đầu, biết đâu đấy............

Chia sẻ trang này