1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn ai, ta đi một mình

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi _zombie_, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Em hờn dỗi làm gì chuyện đấy? Thế trước khi đi hai đứa đã hứa hẹn với nhau thế nào rồi? Rất hiểu và đồng cảm với những tình cảm đơn phương xa xôi của em. Cảm xúc rất rõ rệt, có những lúc âm ỉ ngấm ngầm và có những lúc "bùng cháy dữ dội" chỉ muốn "nhảy vào màn hình" Trong Cốc mình đã tư vấn vô số trường hợp tình yêu xa thế này, nếu anh ấy đi lâu thì chỉ có một lựa chọn thôi em. Còn cá nhân anh nghĩ nếu em đợi được thì cứ đợi, còn không thì xác định phương án B, lựa chọn là do mình.
    Chúc em vui.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi thì phải khắc phục thôi bạn ạ, có ai muốn thế đâu, quan trọng là các bạn xác định tương lai sau này thế nào.
  3. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là lúc đang ''thích nghi hoàn cảnh''. Bạn sẽ dần chấp nhận những cái chưa thấy yêu ở người ta, cũng như làm cho người ta chấp nhận những cái chưa thấy yêu ở bạn. ''Chưa thấy yêu'' chỉ là một cách gọi khác của ''không hợp''.
    Lý do chia tay rất đơn giản: một người cảm thấy cái ''không hợp'' ấy là đáng kể, là quan trọng, là không thể biến chuyển để thích nghi hoặc để chấp nhận, vậy là chia tay. Trong trường hợp của bạn, nếu thấy việc liên lạc với tần suất như thế là không đủ, không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của bạn, và điều đó là quan trọng hơn cả tính cách của anh ta (mà bạn đã yêu), cả tình cảm thực sự anh ta đã giành cho bạn, nếu bạn cảm thấy một ngày là quá dài, không thể chấp nhận chờ đợi, và nếu bạn cảm thấy quãng thời gian ấy ngoài công việc ra anh ta không có ý định nhớ đến bạn, bạn hãy chia tay.
    Giữa mong muốn và hiện thực luôn có khoảng cách, đó cũng là điều cần phải thích nghi. Tuy vẫn ''bắt buộc'', vẫn kiểm soát nhưng cần phải thông cảm cho anh ta. Bạn nhớ 2 điều:
    1 - ''Già néo đứt dây'', cái gì ''quá'' cũng không tốt
    2 - ''Gọi dạ bảo vâng'' hay ''bảo gì làm nấy'' thì là ôsin rồi.
    Phải biết mềm nắn rắn buông, vừa có được trang nam tử đại trượng phu vừa điều khiển được anh ta theo ý mình. Đó chính là bảo bối của phụ nữ, đồng thời cũng là điểm yếu nếu không biết dùng đúng lúc, đúng chỗ.
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trùi, em này chắc là đang đi học. Liên lạc với nhau vậy là quá tốt rồi đó. Nếu mà cần nữa thì tối trước khi đi ngủ bạn nhắn cho anh kia 1 cái tin nhắn, kêu anh kia nhắn lại. Như vậy là đủ rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa.
    Mình có con bạn yêu 1 anh ở xa 2 năm, gặp nhau được đúng 2 lần trong vòng 2 năm đó. Ngày nào cũng chỉ có 1 cái tin nhắn, 1 cái email, cuối tuần thì gọi điện cho nhau. Chỉ vậy thôi mà giớ nó lấy chồng rồi, tháng sau nó sang ở với chồng nó. Mà chồng nó là người nước ngoài, công ăn việc làm tốt nhé.
    Yêu xa mình thấy hay hơn yêu gần ở chỗ là 2 người có thể chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Còn yêu gần thì chủ yếu là gặp nhau ăn uống rồi xxx, thế là xong, không có gì hay ho cả.
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa lắm ca?m xúc nhưng vê? cơ ba?n đôi khi thấy cô đơn thôi. Ma? phâ?n đa thi? yêu xa sef có rạn nứt nếu 2 ngươ?i ko có ba?n lifnh va? sự chấp nhận. Với các em gái ít tuô?i thi? yêu xa la? 1 cái gi? đó xa vơ?i vi? các em chưa biết chấp nhận va? ca? the?m chóng chán. Xa nhau, lệch múi giơ?, môfi tối cu?a em vớ vâ?n la? sáng cu?a ny em ( Nếu anh ta cách em 12 múi giơ? như anh va? ny anh nga?y xưa ) Em tươ?ng đáp ứng cái mong muốn đấy cu?a em la? dêf a?? Giơ? em rôfi đê? chat chít thi? ngươ?i ta đang giơ? la?m việc hoặc tiết học thi? chat với em =? Đến lúc ngươ?i ta rôfi thi? em ngu? rô?i. Chuyện na?y la? chuyện quá sức bt. Nếu ko chấp nhận dc thi? em nên chia tay cho sớm chợ, anh ta đơf mệt ma? em cufng thấy thoa?i mái
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên trong tình huống này là :
    Đi tìm người khác và không cần nói lời chia tay. Với anh ta trước nay thế nào thì cứ tiếp tục như thế.
  7. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn chew: tớ nghĩ có 3 bước
    1. nhìn vào ưu điểm của người ta, nhìn vào hoàn cảnh để thông cảm & tự điều chỉnh mình. tham gia các hoạt động khác nhiều hơn. nghĩ đến chàng ít thôi.
    2. điều chỉnh khó quá ko chịu được thì nói với người ta để cả 2 cùng điều chỉnh
    3. bước 2 vẫn không ăn thua thì đi kím bạn khác. mà hình như văn hoá ở HN là được phép kím bạn khác đồng thời thì phải. có ai đảm bảo là sau 2 năm xa cách mọi thứ vẫn như cũ đâu nhỉ? trong khi tuổi trẻ thì quá ngắn ngủi
    cá nhân em không thích yêu xa. cứ người thật việc thật còn chả ăn ai
    Chị grasshooper: Em đọc bài viết của chị grasshooper & có cảm giác là chị hơi không ổn định về tâm lý. Em cảm thấy thế thôi, & đây cũng không phải câu chê. Em nghĩ con người có nhu cầu là chuyện bình thường, có ức chế cũng không cần né tránh (bằng những câu chuyện tương tự nhưng kết quả hạnh phúc hơn của người khác). Vì túm lại là né tránh không phải cách giải quyết tốt.
    Có một quyển sách em thấy hay, em giới thiệu để chị đọc nhé http://rapidshare.com/files/111799529/The_Secret_Language_Of_Feelings.pdf
    Em hơi suy diễn, nếu nhầm chị cũng đừng chấp nhé
  8. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người tư vấn giúp em nhé, em chỉ muốn hỏi xem 2 người yêu xa mà liên lạc như thế này có phải là "nhạt nhẽo" quá không, các cặp đôi khác có thoải mái với kiểu liên lạc của ng ta không.
    Vào buổi sáng thì anh quá bận nên cũng không nói chuyên được nhiều, tối 6h về, ăn uống linh tinh thì đến 8h, xong xem sách hoặc xem tivi, đôi khi chỉnh điện thoại silent vì không muốn người khác làm phiền, nên thi thoảng mới biết e đang nhắn tin. 9h tối thì ngủ.
    Em hỏi anh có thể tắt chuông sau 9h để trả lời tin nhắn của em không thì ảnh nói sau khi anh đi về làm thì rất mệt, nhiều khi chả muốn nói chuyện với ai cả, còn em muốn a thay đổi thì điều đó là không thể vì đó không phải là anh nữa.
    Bạn e cũng là người có địa vị, lớn tuổi rồi nên rất khó thay đổi, chỉ đc cái là không xì tin nên em cũng có phần yên tâm. Chuyện này không hẳn là khó chịu lắm nhưng tích tiểu thành đại chứ! :(
  9. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    liên lạc như thế là nhiều hay ít thì câu trả lời rất đa dạng.
    - hồi học ĐH mình & bạn mình gặp nhau hàng ngày 1 dạo, rồi đổi 2-3 hôm sau một dạo
    - mình cũng có yêu xa, nhắn tin hàng ngày. hình như thỉnh thoảng cũng 2 ngày mới nhắn.
    chuyện này tuỳ mức độ mà bạn cảm thấy thoải mái thôi. với con gái thì thường là biết người ta yêu mình rồi thì người ta thoải mái mức nào mình cũng ok.
    lớn tuổi rồi có thể hơi khô khan 1 chút. giữ mức độ như vậy, nhưng thình thoảng gửi nhạc, gửi quà, etc. thì chắc cũng ok.
    btw, bạn của bạn đi bao lâu, & học chương trình gì vậy?
    còn nếu y lời mẹ tớ dạy (mẹ tớ là người cực kỳ toan tính & sáng suốt) thì bạn CẦN PHẢI back-up. con gái mà
  10. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em cứ loay hoay với việc chi tiết ngày giờ tháng năm thế này thì mệt là đương nhiên rồi. Sao không tự thoải mái hơn chút? Hay là có "mắc nợ" gì với nhau? Sao không phải là anh ấy nhớ và gọi em, nói chuyện có phải gần gũi hơn, là việc cứ đúng giờ đúng phút là phải gọi? Anh ấy lớn hơn, mà em vẫn tính trẻ con thế này, có ngày em sẽ "bị chán" và "tẩy chay" đấy.
    Em có thể nghe ý kiến chị smiling. Ngoài ra, anh cũng có câu hỏi tương tự là anh kia đi du học trong bao lâu mà sao không thấy em trả lời lại? Sự thật là thế nào? Càng cụ thể thì tư vấn mới giúp em được chứ?

Chia sẻ trang này