1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn ai, ta đi một mình

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi _zombie_, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    -Bạn bè cũng nói là em nên suy nghĩ thoáng ra thì thoải mái hơn, với cả làm nhiều việc khác đi nữa thì cũng sẽ đỡ nghĩ ngợi, thoải mái cho cả 2 ngưòi. Em cũng đang đi học, có việc partime nhưng mỗi lần về nhà là vẫn thấy sao á.
    Em cũng đang cố gắng tham gia thêm nhiều việc khác để đỡ mệt đầu óc, đang cố đây ạ. :)
    -Còn bạn em là người Mỹ định cư luôn bên đó, có công việc ổn định. Em đang cố gắng kiếm suất học bổng sang đó, nhưng cố chứ nếu mà e không sang đc thì cũng đường ai nấy đi thôi ạ....
    @anh Zombie: anh nói hoàn toàn đúng đấy ạ, em cũng biết cứ làm vậy là thiệt mình thôi, có ngày bị tẩy chay.. cũng may là bạn e rất rộng lượng với em.. hix.
    Được chew sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 15/06/2010
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính cách, làm sao mà so sánh được hả bạn, quan trọng là tình cảm của các bạn thế nào. Tớ cũng "yêu xa" như bạn. Tần suất: nhắn tin: ngày tối thiểu một lần, chat: năm ngoái thì 2-3 ngày/lần, năm nay: mỗi ngày trước khi đi ngủ chat một lần, nhưng vì lệch múi giờ nên nói chung là cũng khá mệt, được đứa nọ thì hỏng đứa kia. Tớ cũng đã đến nước anh ấy, ra mắt gia đình và bạn bè của anh ấy hết rồi. Tháng sau anh ấy sẽ sang chỗ tớ làm việc đến khi tớ học xong thì xác định sẽ di cư về đâu sau. Đấy, nếu bạn cần thông tin để so sánh độ "nhạt nhẽo" thì tớ cung cấp đấy, nhưng quan trọng là tình cảm và định hướng tương lai bạn ạ, chứ yêu nhau một thời gian tương đối rồi thì cũng đừng câu nệ quá nhất định phải thế này hay thế khác mới là yêu.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em, quyển sách của em xem cũng hay. chị download xuống rồi.
    Còn chuyện chị kể bạn chị là bạn chị, chuyện có thật 100%.
    Quen xa thì cứ quen thôi, xác định là không kỳ vọng gì, không có gì để mất cả, được thì tốt không được thì thôi. Không kỳ vọng gì tức là cứ xác định là mình vẫn đang tìm hiểu anh ấy, quen anh này mình vẫn có thể quen vài anh nữa, vậy thôi.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    @ Chủ top: Nếu bạn của bạn đã định cư và có việc làm ổn định thì có thể bảo lãnh vợ sang cơ mà rồi tìm việc sau, đâu nhất thiết phải đi theo diện học bổng.
  5. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì yêu như thế ko có ý nghĩa gì lắm. tình yêu phải được thường xuyên vun đắp. chia tay sớm cho lành
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy quen xa hay gần không quan trọng, quan trọng là 2 người phải tin tưởng nhau và hợp với nhau. Có khi yêu gần mà chẳng khác gì yêu xa, 2 người không chia sẻ gì được với nhau, không tin tưởng gì nhau cả.
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu cụm từ "thường xuyên vun đắp" của bạn trong trường hợp này là thế nào?
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chắc là bạn đang còn đi học thật, nên là thích người yêu phải quan tâm, ntin, gọi điện, liên lạc thường xuyên phải không?
    Người ta đi làm mệt mỏi thế, đôi khi không lãng mạn được theo kiểu sáng, trưa, chiều, tối nhắn tin đâu. Mình từng có người yêu ở nước ngoài, hồi chưa đi làm thì mình còn chăm ntin, đi làm rồi mệt mỏi, ngày chỉ nhắn lại có 1 cái thôi, đôi khi nhắn lại chỉ vì thói quen. Tuần cũng chỉ chat 1 tối thứ 7.
    Quan trọng, bạn thấy tình cảm của anh ấy thế nào? Có thật sự quan tâm, thương yêu bạn không? Anh ấy có phải là người tốt không? Chứ chăm chỉ liên lạc đôi khi cũng chẳng nói lên được điều gì nhiều đâu.
    Và, quan trọng hơn là tình cảm của bạn ở mức nào? Mình thì nghĩ là không nhiều lắm, nên bạn mới có ý định đi tìm người khác
  9. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có ý định đi du học trong 2 năm, nhưng mình cũng đang băn khoăn không biết chuyện của bọn mình có suôn sẻ hay không nữa. Dẫu biết yêu nhau phải tin tưởng nhau, nhưng tình yêu là không thể nói trước và khoảng cách là cả một vấn đề. Nhưng tình yêu không thể nuôi sống ta nên ta phải tự kéo cày thôi.
    Mình vẫn đang đi học và anh bạn mình đã đi làm được 1 thời gian. Mình lãng mạn, thích được chăm sóc, vuốt ve còn anh thì khô khan, đơn giản. Giờ chúng mình còn ở gần bên nhau mà cả ngày không bao giờ nhắn tin, bao giờ đi chơi thì đi, không thì thôi vì anh quá bận với công việc. Nhưng mình biết anh chung thủy với mình, anh đang cố gắng dành dụm đủ tiền mua nhà cho 2 đứa
    Nhưng mình sợ rằng, khi mình đi xa, mình sẽ là người thay đổi, sẽ ngã lòng trước một ai đó mà anh không ở gần bên để kéo mình lại, huhu
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top năm nay bao nhiêu tuổi? 2 bạn yêu nhau đc bao lâu rồi? có xác định j với nhau k?
    những chuyện như bạn nói, k liên lạc với nhau đc nhiều, cảm thấy cô đơn, k chống lại đc cám dỗ... những ai đã, đang yêu xa đều gặp phải.. mình thấy chưa j bạn đã có suy nghĩ đi tìm ng yêu khác thì chắc là tình cảm 2 bạn dành cho nhau chưa sâu đậm lắm ng yêu mình đi đc 1 năm rồi, cách mình 6 múi h và bọn mình vẫn cố gắng liên lạc với nhau, hầu như hàng ngày, cũng chỉ chat chit thôi nhưng như thế cũng hạnh phúc lắm rồi cũng có những lúc cô đơn, buồn chán, và giận dỗi vu vơ, nhưng cho đến h thì vẫn vượt qua đc .ng ở nhà bao h cũng thiệt thòi hơn ng đi xa, thế nên bạn phải mạnh mẽ, tự tin và lạc quan lên. tự tìm niềm vui cho mình bạn sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn và sớm đc đoàn tụ thôi

Chia sẻ trang này