1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn con trai tán gái kiểu "quyết không từ bỏ"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhtuan2an, 05/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    6 tháng đến 1 năm có vẻ như lâu quá nhỉ. Tùy vào từng người và từng thời điểm để đánh giá và nhận xét. có khi 6 tháng vẫn chưa thể đánh giá được điều gì về một con người thậm chí yêu nhau sống với nhau rồi còn không hiểu hết nữa ấy chứ. Đời ai họ được chữ NGỜ :))
  2. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Muốn dc con trai theo đuổi "Kiểu không từ bỏ". Năm mơ ban ngày àh. Nhìn lại mình đi các bạn Cáo. 3 tháng là để biết t.cảm Cáo có thik mình ko. 6tháng là để tìm hiểu về con ng Cáo, 1năm là để vào NN----> bác sĩ bảo cưới. the end.
  3. Little_willow

    Little_willow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng sợ! Tình yêu cũng có công thức tính toán thời gian này nọ. Kiểu con trai này mình chỉ cần 1 ngày để hiểu và đá đẹp [r23)]
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    bây h thì Never.Give.Up = N.G.U
  5. chuamoihieuduoc

    chuamoihieuduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chứ không phải là N.G.U = Never Give Up à[r24)]
  6. tubinh

    tubinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bây giờ làm gì có thời gian nữa mà bảo đợi chờ nửa năm với 1 năm ! bây giờ chỉ 1 tuần thôi ! được là ok luôn !
  7. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    May mà mình tán phải em nào em ấy cũng thích mình trước rồi :|
    3 ngày đã đổ rầm rầm :)
  8. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    lúc nào cũng than có người phá chứ cười chết trong bụng =))
  9. bachmaaa

    bachmaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng em góp ý xíu, về chuyện của em...
    Em 92 còn ny em 87. Tuy hơn 5t nhưng vẫn theo và cuối cùng được, ban đầu cảm mến năm lớp 9 và theo, khi đó ấy ấy đang luyện thi ĐH lại, tuy bi từ chối nhưng vẫn âm thầm chờ 1 time sau đó tán lại và rồi thất bại, sau 1 time im lặng rồi tán lại tiếp, cuối cùng cách đây hơn nữa năm cũng quen được.
    Tổng kết bị từ chối 2 lần, lần 3 winer. :)) nhưng em không theo liên tục và cứ im lặng chờ thời vào tiếp... G em gần xong năm nhất, gf đã ra trường đang kiếm việc làm. Vậy trường hợp của em là ntn? Có được xếp vào dạng mưa dầm không nhỉ... GF em trước nay chưa quen ai, em là first :">
  10. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có hai kiểu zai.
    Một là như trên, xác định rõ ràng, nếu gái ko thích thì sẽ chủ động chấm dứt để tìm đến những cơ hội mới.
    Hai là ko cần tính toán thời gian vì đang tán nhiều em một lúc.
    Em gái thích loại hai hả b-)?

Chia sẻ trang này