1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn gì để nói :(( !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SnoopDogge, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SnoopDogge

    SnoopDogge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói :(( !

    Em chán quá các bác ạ ( em là boy )
    Em quen bạn í từ tháng 9 năm ngoái, bạn í là ngưòi mới vào lớp ^_^.Ngay từ cái nhìn ... thứ 2 em đã kết bạn í rồi, vì bạn í cũng xinh xắn, học hành giỏi giang và ngoan, gia đình tử tế.Thế rồi thời gian trôi đi một cách êm đẹp, bọn em thường chat vs nhau, thỉnh thoảng đi bộ vs nhau ..... mọi thứ thật như trong truyện cổ tích !Trong lớp, em luôn là người mẫu mực, em học cũng giỏi và mọi việc e đều giúp đỡ bạn í từ a- >z từ việc làm quen bạn mới, giảng hòa khi có mối bất hòa .... Nhưng từ đầu năm bố mẹ em đã quyết định là hết năm cho em đi du học bên Sweden, điều đó cũng gây bất lợi cho em và ko ngờ bạn ấy biết, bạn í cũng buồn nhưng vẫn chơi với em như bt,Có 1 lần bạn í nói với em là cuối năm bạn í sẽ cãi nhau vs em,.... để coi như là ko có j`, em sẽ ko phải bận tâm nữa và sẽ ko phải nhớ nhau cho đỡ khổ, em chỉ cười và ko nói j`.Thế rồi bây h,một hôm, bạn í ngồi kể chuyện vs bạn thân của em, bạn í dặn là ko đc nói vs em nhưng bạn kia nể em nên tự nói ra hết =)), bạn í bảo là iêu em đến 7 tháng là kỉ lục rồi, bây h chắc là chia tay .... e vui vì dù ko còn yêu em, bạn í vẫn nghĩ tốt cho em vì bạn í ko muốn em buồn trc khi đi, bạn í định ít nữa rồi sẽ từ từ rút lui nhưng em buồn vì bạn í ko biết ý em, em ko muốn đi đường vòng, em muốn bạn í nói thẳng ra và vì sao nữa ( câu hỏi này cũng khó trả lời )....Cuối cùng bạn í cũng biết là có bạn nói cho em chuyện đó.Bây h bạn í có vẻ tránh mặt em hơn, chat thì bạn í ko làm biểu tượng kiss và love nữa ... có vẻ lạnh hơn thì phải.Em buồn lắm, dù là người có thần kinh vững vàng ( em thường xử lý mọi việc rất chuẩn, khi nào có việc j` buồn hay khó xử em cũng có thể 1 mình bình tĩnh giai quyết đc ) nhưng bây h lòng em nó thế nào í, em ko thể làm tan biến hình ảnh bạn í đc, lúc nào trong đầu em cũng có hình ảnh bạn í, cái PSP của em, em cũng đặt theme hình bạn í để cho đỡ nhớ... Em làm thế nào đây hả các anh chị ơi ??????
    Mong mọi người giúp em vượt qua đc những giây phút khó khăn này.
    Em cảm ơn mọi ngưòi nhiều lắm.( em định 7 năm nữa, sau khi hoàn thành nv thì về lại cưa bạn í ... mà khó qá >.< )
  2. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải vượt qua thời gian này. Phải nói là "hưởng" thời gian này em zai ạ, iu là phải sung sướng, khổ sở ... đủ cả. Tất yếu là nó phải thế. Còn "kế hoạch 7 năm" của chú thì ... hãy cứ coi như là thế đi ( cho nó có niềm tin)
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    em ơi đi thì cứ đi, kua thì cứ kua, mà nói 7 năm quay lại kua thì hơi khó, em cứ qua Sweden học đi đã rồi mới xác định được tình cảm của mình....tâm sự của trẻ mới lớn nghe hay hay nhỉ...cũng có một thời để nhớ rồi đó em.. cố mà nhớ
    Trích thêm vài thông tin: sweden vui lắm ấy hehehe´, đất chật người đông, ra đường sợ nhiều xe quá nên toàn đắp chăn ngủ ở nhà cho yên phận thôi, tha hồ mà nhớ bạn xinh xắn kia nhé....
    Được oxoyozot9x9 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 13/05/2008
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Được oxoyozot9x9 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 13/05/2008
  5. SnoopDogge

    SnoopDogge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, em xin cảm ơn tất cả mọi ngưòi, nhất là chị mamen1510 ^_^, sau khi đọc xong, em cũng cảm thấy phần nào được an ủi và những tia hi vọng lại dần trở lại với em .Em nghĩ bạn íh là ngưòi tốt vì thế bạn íh dù về sau không iêu em, em cũng mong bạn íh được hp vì mình iêu ai thì phải tôn trọng ngưòi đó, đúng ko ạ ?
    Dẫu sao đó cũng là trường hợp xấu nhất, chẳng ai muốn mất đi ngưòi mình yêu thương cả, em vẫn hi vọng bạn íh chỉ dỗi em thoy chứ không phải chuyện gì quá to tát :(.( bây h bạn íh đã nói chuyện vs em và cười đùa, em chơi vs bạn ấy cả buổi nhưng em biết tính bạn ấy ít khi giận ra mặt và ko muốn làm ng` khác buồn -> chịu thoy các anh chị ạ, để Chúa dẫn lối cho em đi vậy, e nghĩ chẳng có ai khác đc = bạn íh bởi trường em cũng nhiều bạn gái xinh nhắm ^^ nhưng em chẳng thèm quan tâm, nhìn phát chán, còn bạn íh thì cũng vừa phải nhưng em vẫn iu .... chắc về sau e mà kiếm đc cô vợ nào thì e vẫn dành nhìu tình cảm cho bạn ấy hơn nhìu.).
    ....Đời còn dài, tương lai còn phía trước, còn cả sự nghiệp nứa ^_^ .... phải làm người có ích cho đất nước chứ ( hôm nọ 1 lớp khác vừa có thằng tự tử vì bạn gái ... dump ! ).
    Thanks mọi người nhìu ạ !
    P/S : em năm nay có 17 tuổi thoy mà ^^, ai rỗi thơì gian và muốn làm bạn thì add nick yahoo em vào nhé : sljm_shady_3min3m.Đang có nhìu tâm sự qá mà ở nhà đâu có ai hiểu em >.< , đành làm bạn vs các anh chị mà chắc là ko bao h đc gặp mặt.
  6. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói mà bạn nói bao nhiêu thế này à?
    Cô giáo tớ bảo thế này là phạm lỗi logic ồi.
    Được pigdaika sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 13/05/2008
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nói nhiều, mệt quá
  8. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em nói rằng bạn ý bảo " yêu em đến 7 tháng là kỉ lục phải k", thế thì chị nghĩ bạn ý của em còn trẻ con qua, tình yêu là không có giới hạn, ( cả về không gian và thời gian), nếu bạn ý iêu em thật thì chẳng ngại gì xa cách hay thời gian cả, chị cũng tin vào cảm xúc của em, khi trong đầu đã in hình bóng của 1 ai đó thì rất khó để mà giũ bỏ, k biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, chắc là còn trẻ con lắm, (như chị đây, đã 20 tuổi rồi mà đã có mảnh tình vắt vai nào đâu mà vẫn iu đời thôi em), em à, tương lai của em còn ở phia trước, chị k muốn bảo em phải quên đi bạn ý, nhưng hãy nghĩ cho kĩ, nếu em thật lòng iêu bạn ý thì hãy nói thẳng với bạn ý,hãy bảo cô ấy đợi em, nói thẳng ra 1 lần đi em, dù đau khổ hay không cũng chỉ là 1 lần thôi,mà nữa em là con trai thì ngại gì mà k nói ra hả em, nếu em đã nói rõ tình cảm của mình rồi mà bạn ý vẫn k muốn đợi em thì chị nghĩ là em nên quên bạn ấy, vì chắc là chưa đủ chín chắn đâu!!! chúc em có được tình iêu và hạnh phúc
  9. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị mamen15 đúng là mới 20 tuổi. 7 năm không phải không phải ngắn đâu đồng chí. Suy nghĩ rồi sẽ thay đổi nhiều.. Tuy nhiên bây h cứ cưa đi, chẳng sao cả. Liệu có yêu cho đến lúc đi kô đã mà lo xa.
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đến đâu hay đến đó , tình yêu của các bạn sau này nhìn lại sẽ thấy nó thật là teen, riêng cái câu yêu 7 tháng là kỷ lục đủ biết các bạn teen thế nào

Chia sẻ trang này