1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không còn gì ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_sunshine, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không buồn ko khóc ko tốn thời gian nghĩ tới anh ta nữa thì được , chứ đừng chúc anh ta hạnh phúc, vì thật ra trong lòng ko thích như thế tý nào cả.
    Khi nào ta chưa tìm được hạnh phúc của riêng mình thì ta chưa thể mong anh ta hạnh phúc được. Con người mà, ích kỷ vậy đó
  2. beti2006

    beti2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    không còn gì ...

    Chúc anh lúc nào cũng vui vẽ và hạnh phúc. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không khóc, không buồn và cũng không tốn thời gian đễ nghĩ tới anh nửa.
  3. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc em hạnh phúc, đạt được nhiều thành công và ước mơ. Hãy đặt ra một kế hoạch để làm nhiều việc có ích bù lại khoảng thời gian bị tốn.
    Đặng Tư Đông.
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Giống mình 2 năm trước quá........nhưng nhỡ đâu tình yêu quay về thì sao nhỉ
  5. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chị cannanesta nói đúng....
    giống như tôi.tôi đã từng yêu anh nhất trên đời... và cho đến bây h tôi vẫn ko thể yêu ai khác đc....
    nhưng tôi sẽ ko chúc cho anh hp hay chúc cho anh đạt đc cái gì cả....mà tôi hận anh.tôi ghét anh.... tôi mong cho anh ko bao h đạt đc bất cứ 1 cái gì hết.... tôi hận anh vô cùng.và tôi ước anh chỉ là 1 con ng đi bên lề của xã hội.sẽ ko bao h có đc bất cứ 1 thứ gì.... kể cả lòng thương hại của tôi... tôi hận anh
  6. beti2006

    beti2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của các anh chị. Chúc mọi người vui vẽ.
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, đừng chúc anh ta hạnh fúc nếu bản thân chưa thực sự thấy thỏai mái. Có thể quên, có thể ko khóc, nhưng đừng cố tỏ ra cao thượng Như chị đây này, nếu chị mà như em, chị sẽ viết là
    Anh đừng tưởng rằng tôi sẽ ko sống đuợc khi thiếu anh nhé, tôi sẽ sống, thậm chí sẽ sống rất tốt. Và một ngày kia, ngưòi yêu tôi thực sự sẽ đến và làm trái tim tôi ấm áp. Còn anh ư, anh chỉ đáng cô đơn cả đời, lang thang cả đời, dằn vặt cả đời thôi nhá
    Cứ thế cho nhẹ nhõm, em ạ
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Còn theo tớ thì cách tốt nhất là chẳng cần biết anh ta thế nào, vui buồn gì cũng chẳng liên quan gì đến mình hết.Còn mong anh ta đau khổ hay hạnh phúc đều vẫn là nghĩ đến anh ta và vẫn còn chưa quên được anh ta.
  9. beti2006

    beti2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là người cao thượng đâu. Em đã nói những lời đó với bạn trai cũ. Nhưng đối với anh ta, em không thể "bỏ/chấm dứt" được....vì vậy mà em đã buồn bực và khóc trong 6 tháng nay. Em không muốn nhìn/nghe thấy anh ta đau khổ vì em sẽ đau khổ hơn anh ta...có phải em khờ lắm không?
    Cảm ơn các anh chị...
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng tâm sự của các em, mình cảm thấy có gì đó rất đồng cảm, có lẽ những gì các em đang trải qua ko phải là cái gì quá khác biệt bời rất nhiều người đều đã, đang và sẽ còn kinh qua những chuyện như thế này. Mình cho rằng lúc đầu các em sẽ đau khổ, dằn vặt nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Theo thiển ý của chị thì ko cần thiết fải tỏ ra cao thượng, ước mong gì gì đó cả Cứ căm ghét, tức tối cũng được, nhưng nhớ đừng nghĩ tới chuyện đó nhiều quá nhé, tập trung làm các việc khác rồi dần sẽ quên đi. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương mà Chúc mọi người sớm tìm lại được chính mình và một nửa đích thực nhé
    @Ishinohana: Tớ nhắn tin mà ứ thèm trả lời nhá Dạo này chắc vui vẻ lắm rồi nên lờ mình đi đây mà Nhớ nhá, tớ dỗi rồi đấy

Chia sẻ trang này