1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG CÒN HOÀI NIỆM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÒN HOÀI NIỆM

    Đã khác trước. Nhiều.

    Đã tự nguyện rũ bỏ hoàn toàn hình bóng cũ, những điều đã cũ.

    Và sống rất vui vẻ, thanh thản.

    Sẵn sàng mở lòng với những người bạn mới, không còn hoài niệm về một nỗi buồn, không còn muốn lưu giữ hình ảnh của một người. Điều tuyệt với hơn là tự mình đã có thể làm được điều đó, không cần một người này để quên đi một người khác, để chuyện tình cảm không phải là những vá víu của tâm hồn.

    Nhiều khi tự hỏi sao lại thế nhỉ? Có thể khi càng lớn người ta có nhiều mối quan tâm hơn và nhận ra tình yêu cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống.

    Và nhận thêm rằng mình thực sự muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì đã qua, và những cuộc vui đông người chỉ là những trò giải trí vô bổ khi ta không biết điểm dừng.

    Thấy hay hay, vì bản thân suy nghĩ của mình đã khác. Tự mình nhận thức và tự mình điều chỉnh mình.

  2. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    rũ bỏ được thật ko????
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi. Thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu khiến người ta có thể suy ngẫm và nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn hơn.
    Và đơn giản là muốn sống một cuộc sống mới.Không thích cái tâm trạng ủ dột kéo dài nữa. Đứng dậy, thế là xong. Nhẹ nhàng thế không biết.
    Buổi sáng chủ nhật, ngồi linh tinh lang tang. Đời nhiều cái thú vị thế không biết. Hoá ra bóng đã cũng hay phết nhỉ. Đêm qua chập chờn chập chờn. Dạo này đi ngủ cứ để ti vi.Nửa thức nửa tỉnh mà vẫn cảm nhận được nhiều cái bất ngờ của bóng đá.Buồn cười vì vụ cá độ vui vui tối hôm qua. Sáng tỉnh giấc bật cười vì ba người hăng máu nhất lại bị thua một người.
    Mà xem ra chuyện lấy vợ lấy chồng cũng phức tạp nhỉ. Không yêu lắm thì lấy làm gì nhỉ? Có phải như ngày trước là người ta sống với nhau vì trách nhiệm đâu nhỉ? Mà thì cũng đúng, người hiền lành sẽ hợp với người thích sống một cuộc sống an bài.
    Ơ thế sao mình không an bài nhỉ? Vớ vỉn. Còn trẻ. Đời còn đẹp, còn thích bay nhẩy.

  4. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng
    nếu ai cũng có thể suy nghĩ nhẹ nhàng như thế
    thì sẽ chả bao giờ có cảnh chán đời đâu
    chúc mừng vì bạn đã đứng lên
    nhưng xin đừng quên đi qúa khứ!!
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn là ai, nhưng việc bạn post bài trong topic của tôi khiến tôi muốn cảm ơn bạn. Tôi cũng không biết phải nói với bạn thế nào nhỉ? Về chuyện quên quá khứ hay nhớ quá khứ. Chỉ nói ngắn gọn rằng dù ngày hôm qua có buồn nhưng đó cũng là một phần trong quãng đời ta.
    Hôm nay tôi đọc một bài thơ bên Thi ca, có thể không là bài thơ hay,nhưng tôi nghĩ nó sẽ là câu trả lời cho bạn.
    Bài thơ của miumiu_daica bên box Thi ca.
    Đêm buông rèm đi ngủ
    Bỏ em với cô đơn...
    Nhớ anh...
    Nhưng em sẽ không quay lại
    Con đường em đã đi qua.
    Gió lặng yên không hát
    Bỏ em với yêu thương
    Dâng đầy...
    Nhưng dù ngày hôm nay là tận cuối
    Em sẽ không nói lại lời
    Yêu anh.
    Như cơn gió đã qua những miền đất lạ
    Gió sẽ quay về với hình hài mới
    Em đi qua anh
    Và quay lại với con người mới
    Tình yêu cũng đổi khác
    Lớn khôn và từng trải...
    Nhưng con đường em đang đi
    Không thể nào quay lại
    Nên em sẽ yêu anh
    Như yêu một người mới...
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống với tôi bây giờ quá nhẹ nhàng, hình như hôm qua có người khen tôi cười rất tươi và bảo rẳng hiếm khi thấy tôi cười như vậy.
    Một buổi sáng chủ nhật hoàn toàn thoải mái khi tôi cho phép mình ngủ nướng.Và khác mọi khi tôi tự sửa soạn cho mình bữa cơm dù chỉ có một mình. Nhà cửa lúc nào cũng cố gắng gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí chăm sóc nhiều hơn đến bản thân mình. Dường như tôi đang chuẩn bị rất kỹ càng để đón chờ một điều gì mới, một người bạn mới, một cuộc sống mới. Để khi nào bất ngờ quen ai đó khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn rung động, tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ tự ti, ý nghĩ chạy chốn hay lừa dối tình cảm của mình như bao lần tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình để đến với tình yêu.
    Tôi đã từng yêu và luôn luôn trong tình trạng buồn bã, tuyệt vọng mong có người cứu vớt tâm hồn. Nhưng trong lúc như thế dường như tôi luôn luôn rụt rè, chui mình vào vỏ ốc, hoàn toàn yếu đuối, hoàn toàn tự ti, vì có thể tôi là người cầu toàn, lúc nào tôi cũng muốn ai yêu mình phải tự hào về mình. Nên tôi thường chạy chốn tình cảm của mình để rồi người mình yêu quý ra đi lại chạy theo đầy hối tiếc. Giờ tôi đã nhận ra suốt những năm tháng qua mình chưa hề có một mối tình thật sự là tình yêu và chưa bao giờ được cảm nhận một cách trọn vẹn về tình yêu.
    Tôi biết thế rồi, nên tôi muốn có cuộc sống khác, một cuộc sống hân hoan đón chào những điều mới mẻ đến với mình. Không như những ngày tôi dửng dưng với tất cả.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều, thật thích khi được chạy chốn những cơn mưa. Hà Nội dạo này hay thật. Chỗ này mưa những chỗ khác lại không mưa, nên có thể dễ dàng nhìn mây mà chạy, mà rẽ sang đường khác.
    Hôm nay bộ phim thật hay. "Sabrina". Kể câu chuyện về một cô gái.Nói chung là nó miêu tả đúng tâm trạng của một cô gái mới lớn khi yêu.Nó có cái lãng mạn một cách ngây thơ trong sáng,có cái bồng bột dại khờ, có cả nồng nàn của tuổi trẻ. Nó thật giống mình khi có lúc đã nghĩ mình chỉ là kẻ đứng bên lề cuộc sống và lặng lẽ ngắm nhìn mọi người. Nhưng rồi một ngày cô gái đã nhận ra cô thực sự đang sống hoà chung với cuộc sống cùng bao người khác và không bao giờ có ý định chạy chốn cuộc sống,chạy chốn tình yêu. Giống hệt mình trước đây và bây giờ.Cô trở thành một cô gái đầy tự tin và quyến rũ.
    Cái đoạn hay của bộ phim là khi cô gái không hiểu điều gì đang đến với mình. Cô nghĩ cô có thể yêu một người cả đời, vậy mà lại rung động trước một người khác khi đi chơi với người đó vài ngày. Làm cho cô cảm thấy băn khoăn, dằn vặt không hiểu vì sao. Cuối cùng thì cô đã đến với người không phải là người đã làm cô đã từng nghĩ rằng cô sẽ yêu người đó suốt đời.
    Tôi cũng đã nghĩ mãi mãi tôi không thể yêu được người khác nữa. Nhưng hôm nay khi xem bộ phim này, tôi mong là trong tương lai, mình sẽ lại có thể yêu. Dù chưa biết là khi nào....
    Lúc về trời mưa. Ghét mưa. Nhưng thật thích khi thấy Hà Nội đường nào cũng ngập. Thật thích khi cứ co chân lên phóng veo veo qua những con đường ngập nước, như là mong tìm một cảm giác mới mẻ.
  8. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sống đơn giản luôn làm con người ta thấy thoải mái hơn
    dù thế nào, bạn cũng đã là chính bạn, hãy tự hào vì bạn là người sung sướng trên đời.
    tôi có 1 câu này muốn nói với bạn
    quá khứ là kỷ niệm, mà đã là kỷ niệm thì chúng ta ko được quyền quên nó, điều quan trọng là ta có sống với no ko thôi.
    dù sao tôi cũng là người ngoài cuộc, ko có quyền phan xét, và hơn nữa là chị hơn tôi rất nhiều tuồi
    dù sao cũng chúc mừng chị
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc​
    1. Phải có một mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới
    2. Luôn luôn mỉm cười
    3. Biết chia sẻ hạnh phúc với người khác
    4. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người
    5. Luôn vô tư
    6. Biết cách hòa hợp với những kiểu người khác nhau

  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    7. Luôn giữ tính hài hước
    8. Bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra
    9. Biết cách tha thứ cho người khác
    10. Phải có những người bạn tốt
    11. Làm việc với tinh thần tập thể
    12. Coi trọng những phút giây họp mặt gia đình
    13. Hãy tự tin và tự hào về bản thân bạn

Chia sẻ trang này