1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG CÒN HOÀI NIỆM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì nhỉ? Chả biết viết gì nữa. Nhưng mà làm thế nào để mình được nhìn nhận là khác? Quan trọng là sẽ sống như thế nào từ nay về sau thôi.Chuyện công việc, tình bạn, gia đình, như thế là tạm ổn. Không có gì phải buồn, phải phá cách, phải cô tỏ ra là mạnh mẽ để thành trò hề trong mắt thiên hạ.
    Mà thậm chí, còn đang rất vui. Rất vui.
  2. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trong những giấc mơ của Em đêm đêm
    đã lâu lắm không còn anh nữa.
    Con chim fải tên trong tim Em một thuở
    đã lành vết đau.
    Nơi ký ức nát nhàu
    đôi lúc anh hiện ra...không nhìn rõ mặt
    Giữa hai đầu Nhớ...Quên
    hình như Em đã thay anh
    bằng một người đàn ông khác
    Được GreatPretender sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 13/08/2004
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha thứ cho em
    Vì em chỉ là con gái
    Nhí nhảnh
    Kiêu sa
    Khờ dại
    Nông nổi trọn đời khao khát yêu đương
    Hãy tha thứ cho em
    Khi tình yêu của anh
    Chỉ là cơn bão qua đường
    Vụt đến vụt đi
    Để lại lòng em trái tim nhức nhối
    Em không thể tự mình
    Vượt qua những ngày bão giông
    Hãy tha thứ cho em
    Khi ngày mai
    Em ngã vào vòng tay người khác.

Chia sẻ trang này