1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn như ngày xưa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Favercode, 23/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Không còn như ngày xưa...

    Ngày xưa, tôi yêu một nàng thiếu nữ...

    Ngày xưa tôi và em yêu nhau lắm, lắm lúc ngồi tưởng tượng, cố lắm cũng chẳng nghĩ ra rằng sau này làm sao mà tôi và em có thể chia tay được nữa.

    Nhưng rồi 1 năm, tôi mắc vài lỗi lầm nào đó, em mắc vài lỗi lầm nào đó. Rồi em bảo, em đã quyết định rồi, mình không thể tiếp tục được nữa đâu, như thế này mệt mỏi lắm...

    Tôi về và khóc!
    Tôi không đành, tôi yêu em, và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Tôi gọi điện, em không nhấc máy. Tôi đến chỗ em, hỏi, em có còn yêu anh không. Em ngần ngừ, em khóc. Em nói mình còn. Tôi nói mình hãy quay lại và làm lại từ đầu nhé. Em gật đầu...

    Tôi hỏi em sao tôi gọi không nhấc máy. Em bảo em quyết tâm. Quyết tâm?

    Như thế tức là em không hề yêu tôi nhiều như tôi tưởng. Em thấy mệt mỏi, và quyết định chia ly vì sự mệt mỏi đó. Em chưa bao giờ sẵn sàng hi sinh vì tôi...
    Tôi yêu em bởi vì tôi nghĩ rằng ngoài em ra không thể có ai yêu tôi hơn em. Thế mà bây giờ tôi nhận ra em cũng yêu tôi vừa phải thôi, thấy hẫng hụt...

    Mặc dù đã quay lại rồi, lại cười nói, lại nắm tay, lại hôn... Nhưng rõ ràng cảm giác của tôi không còn được như xưa nữa. "À ra thế, hoá ra em cũng chỉ...".

    Tôi phải làm sao?
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    bạn quá ích kỷ, có lẽ tình yêu của bạn nên chấm dứt thì hơn
  3. willow81

    willow81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chao Favercode, minh doc tam su cua ban va thay co mot chut gi do giong tinh cam cua minh va ban trai minh. Khong phai ban gai cua ban ko con yeu ban nhieu nhu xua ma don gian chi la vi su cam nhan cua hai nguoi da khac. Co doi khi chi vi qua yeu nen moi cam thay met moi thoi ban a. Hon nua tinh cam neu khong boi dap thi ngay se cang mai mot di, su say me ban dau roi se dan mat di. Neu ban that su yeu thi ko nen co suy nghi nhu the. Hay cung ban gai cua ban thap lai ngon lua tinh yeu nhe
  4. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và thông cảm với cái cảm giác hẫng hụt của bạn,chỉ vì quá yêu nàng nên bạn mới ích kỉ đòi hỏi tình yêu tuyệt đối của nàng.Bạn là một người quá nhạy cảm (mà có cái gì "quá" là tốt đâu!) .Đừng có cân đong đo đếm xem ai yêu nhiều yêu ít rồi lại tự dằn vặt mình như thế.Tình yêu cũng phải có lúc thăng lúc trầm,giận hờn,chia ly rồi nối lại...thế mới thấy thi vị chứ phải không?Bây giờ cách tốt nhất hãy gạt bỏ cái suy nghĩ "À ra thế,hóa ra em cũng chỉ..."ra khỏi đầu,hãy biết nâng niu và trân trọng tình yêu mà mình đang có!Chúc hạnh phúc_đồng hương!
  5. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà phải tính toán so đo vậy thì yêu làm chi cho khổ bạn ơi!
    TNT
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái bạn chủ topic này đang thèm khát chiếm hữu chứ không phải yêu
  7. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của ông này. Trong tình yêu lại fải so đo tôi yêu em nhiều hơn là em yêu tôi thì pó tay. Lấy cái gì ra mà đo được vậy. Con gái thường suy nghĩ có chiều sâu và tình cảm cũng sâu hơn nên để con gái nói câu chia tay đâu dễ chứ mấy thằng đàn ông yêu thì yêu thật đấy nhưng nói chia tay xong chẳng biết đâu được 3x7=21 ngày đã cặp kè với em khác không chừng
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tốt tốt, đàn ông nói được thế này là tốt.

Chia sẻ trang này