1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn thương yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi peckmycheek, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không còn thương yêu...

    Người ta nói là người ta yêu tôi, vậy mà tới khi tôi cần biết bao vòng tay ấm, một lời nói dịu dàng thì người ta không có ở đó, người ta bận xuống phòng thằng bạn ngồi chơi game, uống bia và hút thuốc sau mỗi lần cãi nhau vì những lý do rất ngoại cảnh:"người ta là bạn trai của tôi,luôn biết rõ là có những thằng bạn khác (trong đó có cả anh họ của người ta) tới vay tiền tôi rồi sẽ không bao giờ trả lại mỗi khi tụi đó hết tiền mà vẫn sống "dĩ hoà" cốt làm sao không mất lòng tụi kia, tôi cho vay là chuyện của tôi, người ta không phải bận tâm suy nghĩ hay đứng ra làm lá chắn bảo vệ tôi hay nói rằng mình không muốn bạn mình, anh mình coi bạn gái mình như là một cái nhà băng, chỉ vì đấy không phải là tiền của người ta"-để mặc tôi đó, nằm sốt li bì ngay khi trời đông giá rét đầy băng tuyết. Dù có mong ước tôi cũng luôn biết rằng chẳng bao giờ hai tâm hồn còn có thể hoà hợp khi người ta không bao giờ biết nhận ra lỗi của mình mỗi lần mâu thuẫn phát sinh, người ta không phải không biết, không nhận ra được tình trạng sức khoẻ của tôi thế nào, nhưng phải chờ tới khi tôi đích thân đi xuống dưới, tỏ thái độ làm lành người ta mới thèm đoái hoài đến tôi, khi mà tôi biết tôi gần như kiệt sức, tôi không thể gắng gượng thêm chút nào. Trong khi đó không những là anh là bạn của người ta, tôi còn phải gánh thêm chính người ta trong chuyện kinh tế, tôi không thể hiểu một người con trai mà lại tính toán tới mức "tôi đã đưa cho cô 150$ rồi đấy, tôi không ăn không của cô đâu mà cô lên giọng" trong khi số tiền đó lúc người ta cần vô chuyện khác, tôi không những đưa lại mà còn thêm 50$ cho đủ 200$(cho việc riêng của người ta) Nói ra thật xấu hổ, vì số tiền đó cũng nào có phải là nhiều nhặn to tát gì, nhưng điều bất cập ở đây lại còn là chuyện khác, tiền người ta thì người ta tính với tôi, trong khi tiền tôi đưa để đi khám sức khoẻ định kỳ hằng năm đối với sinh viên theo quy định thì người ta biến nó thành những lon bia va bao thuốc cho chính bản thân và thằng bạn...mà mãi về sau không có giấy báo kết quả tôi mới biết. Ngay cả chuyện ăn uống của thằng bạn người ta theo kiểu "không gì hết" cả tháng hơn cũng không phải lỗi của người ta, ngay cả chuyện thằng bạn người ta lấy di động của tôi gọi về Vn trong lúc tôi không chú ý cũng vậy, và ngay cả chuyện thằng anh họ lên vay 50$ để lấy tiền đánh bạc, 50$ để ăn, vay thêm cả tiền cho bạn của thằng anh họ, cũng là chuyện bình thường, người ta không việc gì phải có ý kiến... Người ta có thể bỏ thời gian cả ngày ra ngồi bên cạnh thằng bạn để cùng nhau chơi game bằng đĩa người ta mua cho 2 đứa còn hơn là giúp tôi tra từ mới của bài text... Còn rất nhiều chuyện khác mà tôi không muốn nói thêm ra. Người ta sống với tôi không thành thật, người ta sống với tôi tính toán, vậy mà người ta cứ nghĩ rắng người ta không sai, người xuống nước phải là tôi, cho tới khi nào tôi phải biết nhận ra đó là cái sai của mình thì thử hỏi lẽ nào tôi sai thiệt?

    Mời các bác cho ý kiến trong trường hợp này của bạn em nhé
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui. Bạn yêu cái kiểu gì đấy. Tôi mà ở đấy thì có lẽ tôi đã mắng cho bạn mộ trận. Cũng là một sinh viên học ở nước ngoài, tôi hiểu rất rõ sự tham lam của những thằng con trai. Cái tư tưởng có một ai đó để giải sầu, để bóp chắt đã ăn vào tư tưởng của rất nhiều những nam sinh viên rồi. Quả thực là tôi cũng buồn khi nói ra điều này, bởi tôi cũng chính là một nam sinh viên. Chẳng nhẽ con trai lại tồi đến thế hay sao. Không phải tất cả bạn ạ, nhưng cũng không phải là ít. Bạn biết với một người con trai, ở cái tuổi này, lại là xa nhà nữa, người ta có quyền cho mình làm nhiều thứ lắm. Và các cậu bạn của tôi vẫn khuyên tôi rằng: Cứ tìm lấy một con nào đấy ôm cho đỡ buồn mày ạ. Lúc buồn có em đấm bóp cho. Tôi không biết có bao nhiêu người có quan điểm như vậy nhưng thật khổ cho những cô gái không đủ tinh tế để phân biệt giữa tình yêu và những thứ khác. Một lời duy nhất tôi dành cho bạn đó là: Bạn đừng làm khổ mình như thế
    hungdo
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân có câu : Đừng tin những lời thề thốt của đàn ông, lời hứa của đàn ông chẳng có nghĩa lý gì cả .Thay vì nghe những lời đàn ông nói ,bạn phải nhìn vào những gì mà đàn ông đã làm cho bạn !
    Rồi một ngày bạn sẽ thất vọng nếu không tin câu nói này !

Chia sẻ trang này