1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không còn yêu.......nhưng sao vẫn nhớ.....tinh thần đang rối....mong các bác giúp em!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pinktulips, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinktulips

    pinktulips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    không còn yêu.......nhưng sao vẫn nhớ.....tinh thần đang rối....mong các bác giúp em!!!

    Em và mối tình đầu đã kết thúc cách đây đúng 1 năm rồi và trong 1 năm đó cũng có liên lạc một hai lần nhưng chỉ là xã giao. Lúc bắt đầu với ex, em chưa thật sự yêu ex nhiều đâu ah, nhưng sau một năm quen biết nhau va 1 năm thật sự là patner của nhau thì em đã yêu ex nhiều lắm. Nhưng sau đó vì hiểu lầm nhau và quá bất đồng trong quan điểm sống, em va ex đã chia tay trong hoàn cảnh là ex đi du hoc.

    Em đã buồn rất nhiều nhưng sau 1 năm nỗi buồn cũng nguôi ngoa, tạm lắng xuống nhưng sao mãi đến h em vẫn ko thể nào quên được ex(nhưng em tự biết là em ko còn yêu ex nữa). Nỗi nhớ đó cứ theo em ngày qua ngày khi đi qua những nơi kỷ niệm và bằng chứng là yêu vẫn chưa thể yêu ai được ai nữa mặc dù có những người rất tốt với em.

    T là một người cực kỳ tốt với em, luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong môi hoàn cảnh. T biết em vẫn chưa quên chuyện buồn đó nhưng vẫn đơn phương yêu em và chờ đợi em. Em thì rất xúc động trước tình cảm của T và cãung cảm nhận dc t/c của T sau 2 năm theo đuổi em nên em đã dồng ý là gf của T.......Nhưng......lòng em thật sự ko có cảm giác j với T, em chỉ có thể xem T là bạn dc thôi, em thấy mình thật sự có lỗi với T nên 1 tuần nay có tình tránh mặt T. Em thật sự ko thể nào đối diện dc với T lúc này....lòng em cứ rối bời.......em rất muốn là gf đúng nghĩa với T(vì T wá tốt với em và em cứ nghĩ rằng bao nhiêu đó sẽ đủ để em có thể yêu T)....nhưng em lại cứ như 1 người bị đóng băng.......em ko thể tìm thấy cảm xúc của mình khi ở bên T.......
    ......em fải làm j bây h ah.....chờ đợi khối băng trong lòng tan ra hay......dứt khoát từ bi h.........em ko muốn làm tổn thương đến ai.......

    xin cho em lời khuyên vì thật sự em ko thể tâm sự chiện này với ai dc.......->hoang mang.......
  2. anon46

    anon46 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đá T đi
    hãy phân biệt giữa tình yêu và lòng thương hại...
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ừm ... Nhiều lúc tưởng quên mà bỗng chợt đến 1 hôm nào đấy nó lại trào lên _ và nhớ đúng ko ??? ... tâm lí chung của những người sống tình cảm thôi mà ... đã yêu mà quên nhanh thì sao là yêu đúng ko ... Chính vì lí do hiểu lầm dẫn đến tan vỡ mà bạn bị day dứt ... nên ko an lòng để mà quên hết ... vì bạn ko muốn quên nên ko thể quên đấy ...
    Muốn vượt qua những khó khăn này thì fải chờ thời gian + chính bản thân bạn ... vậy thôi !
    // T tốt ... nhưng có thể chưa fải là người bạn cần ...nếu thấy ko thể tiến triển thì cứ dứt khoát ..... fải luôn để bản thân thoải mái thì cảm xúc khi về mới có chỗ mà sống chứ ... bây giờ chỉ cần bất chợt gặp được đúng người ... bạn sẽ lại có cảm xúc ... sẽ quên như chưa từng nhớ ..... tin mình đi, vì mình cũng từng thế
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý nói đúng đó, khi gặp đúng người là tự nhiên bạn sẽ quên sạch người cũ cho mà coi.
    Mình cũng tưởng là mình kô quên đươc người cũ nhưng bây giờ thì kô, bây giờ người cũ kô còn ký lô nào cả, cho dù him có ôm ai cho mình thấy để cười nhạo mìh thì mình cũng kô còn cảm xúc gì cả bởi vì sao vì ... mình đã gặp đúng người khác nhưng thật trớ trêu.
    " Đa tình tự cổ nan di hận
    Xứ hận liên miên vô tuyệt kì "

    đối với T thì bạn kô có yêu đâu, kô Y thì sẽ kô bao giờ yêu cho nên đừng có miễn cưỡng trái tim để rồi 1 mai gặp đúng người thì sẽ .....
  5. pinktulips

    pinktulips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cô giáo tớ bảo yêu là nhớ
    chắc là vẫn còn yêu nên mới ám ảnh thế
    đến lúc gặp 1 ai đó sẽ quên ngay lập tức
    đừng quá lo lắng bạn ạ
  7. softbank

    softbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em na?y có mấy kiê?u chụp hi?nh như ngươ?i mâfu ấy nhi?, la?m cho ngưòi chưa bgiơ? gặp ca?m giác the?m
  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    // he he ... ôi ... lâu lắm mới được soi gương ... để nhìn thấy mình của 3,4 năm về trước ...

    Càng sống tình cảm, càng lãng mạn thì lại càng khó hết yêu 1 người ... Khi ở giữa đám đông thì rất vui vẻ ... nhưng khi ở 1 mình ...có 1 khoảng lặng ... thì lại nhớ ... nhớ đến quay quắt ... nhớ đến gào thét ... cảm giác như tình yêu ấy mới chỉ vừa mất đi vào ngày hôm qua thôi ... Còn thời gian để quên hay để fai nhạt thì nó ko có chuẩn mực ... ne^n có khi mất cả đời cũng ko thể quên được ý ... Giờ chỉ biết cầu chúa ... để bạn gặp được 1 người ... rồi yêu hết mình, làm những điều mà ở tình yêu trước bạn chưa làm ... và ko bị vấp lại những điều sai trong quá khứ ... Vậy thôi !
    // Càng mong chờ thì tình yêu mới càng ko đến ... nó sẽ đến bất ngờ vào lúc mình ko để ý nhất ... lạ lắm cơ ... mỗi khi buồn, mỗi khi nhớ ... thì hãy nhớ về những kỉ niệm đẹp ... thế là sẽ vui hơn
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Ex là chuyện bt mà bạn.....ko yêu nhưng vẫn nhớ....dù j cũng từng 1 thời yêu nhau và bên nhau...quan tâm và chăm chút cho nhau....thoải mái đi...có j là tội lỗi đâu ....chỉ când cũ ra cũ ...mới ra mới là được mà ^^
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    e cũng như chủ topic đang rất khó khăn để quên đi gf cũ nhưng cái gì đã không còn là của mình thì đừng nên giứ nữa.

Chia sẻ trang này