1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không còn yêu.......nhưng sao vẫn nhớ.....tinh thần đang rối....mong các bác giúp em!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pinktulips, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đá đchí T đấy đi bạn ạ. Chẳng ai khổ bằng người không yêu mà được thương hại. Quý người ta thì nghĩ cho người ta nhé. Thả người ta ra cho người ta còn kiếm hạnh phúc. Bạn cũng thế, gặp người mới chắc chẳng còn nhớ người cũ nữa đâu.
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trừ phi cái anh T kia đọc được bí kíp của bác Quac để tán bà chị chứ ko thì....2 năm rồi....vẫn như vậy thì.....tán sao nổi.....
    Nếu anh ý ko thay đổi thì chắc là phải đá anh ấy thôi chị ạ.....
    Đi tìm niềm vui mới.....
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đoạn 1.
    Lời khuyên là đoạn 1 và đoạn 2 chẳng liên quan gì đến nhau.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú đã đọc rồi thì phác thảo sơ bộ quá trình anh T kia nên cưa cô pinktulips như thế nào cho hiệu quả anh xem???? Bệnh gà là nhìn đâu cũng nghĩ là bí kíp, cứ nghe thiên hạ nói là bí kíp thì nghĩ là bí kíp mà không biết tự đánh giá nhìn nhận xem cái "gọi là" bí kíp kia có thực sự giúp gì cho bản thân hay không. Nếu chú không thể phác thảo ra quá trình giúp anh T kia cưa đổ cô pinktulips thì cái mà chú nghĩ là bí kíp thực ra chẳng là bí kíp gì cả, ít ra là đối với chú.
  5. anon46

    anon46 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đang đón chờ topic mới của bác đây để vào spam
  6. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dĩ nhiên khi yêu 1 ng nào đó để quên đi dc thì rất khó nhất là những kỷ niệm giữa 2 ng.Nhưng mình ko thể sống mãi trong những kỷ niệm ấy dc.Cách quên hay nhất là bạn hãy dũng cảm nhìn những kỷ niệm ấy như là 1 hồi ức của kỷ niệm mà thôi.Bạn hãy bắt đầu bằng 1 tình yêu mới và những cái gì tốt đẹp hơn như vậy bạn mới công bằng cho chính bạn.
    Còn về ng con trai tên T kia thì bạn nên nói rõ cảm xúc của mình đi bên nhau nếu ko có cảm xúc hay việc bạn đồng ý làm bạn gái của ng đó như 1 chút (hơi thương hại ) là ko nên. Hãy thẳng thắn với tình cảm của mình nếu như T chờ bạn dc thì chờ.
    Thời gian là cách tốt nhất để quên nhưng chính bạn mới là quyết định .
    @..................: Tại sao giữa những ngón tay lại có khoảng cách ?
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0


    Mình đứng ở vị trí thằng T mình tỏ tình với Cáo....Nhung mình thoáng hơn,không muốn nhận sự thương hại,ko muốn làm người thế vai...Sau khi âm thầm quan tâm,chia sẻ cùng Cáo...1 ngày đẹp trời.....MÌnh bài tỏ tấm lòng mình với Cáo.....Cáo nói cho Cáo thêm time suy nghĩ.....Mình nói là nếu CÁo ko yêu thì cứ việc từ chối thẳng,không sao hết,tình cảm của mình với CÁo vẫn vậy....nhung mình ko muốn làm 1 cái bóng......Ko đến được với nhau nhưng ở 1 vị trí khác khi thấy Cáo vui vẻ mình cũng vui rồi

    Đúng như những bác ở trên nói,ko yêu thì cứ nói thẳng.....tuy rằng ng ấy sẽ buồn nhưng rồi sẽ nguôi ngoai.....chẳng để lại 1 vết thương nào trong lòng cả... Còn hơn Chị cứ chấp nhận tình cảm ấy mà không thật sự yêu thương và quên người cũ thì còn làm cho T đau khổ hơn gấp nhiều lần chị từ chối
    Dù gì thì T cũng đã rất tốt với chị....chị hay làm sao mà chị cảm thấy tốt nhất với anh ấy....
    Hy vọng Cáo nhà mình biết được điều này....
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em ko phải là anh T nên em ko thể phác ra được....
    vì em còn gà nên mới phải học hỏi nhiều....do đó em nhìn đâu cũng ra bí kíp....nhưng em có chọn lọc vì em thấy mọi người đồng ý bí kíp Quác là cơ sở nhất....
    Bác là cao thủ nên bác ko thấy cái bí kíp kia thật sự là bí kíp....vì nó nằm sẵn trong đầu bác rồi,như kiểu là phản xạ ấy.....
    Nhưng cảm ơn bác đã nhắc nhở em.....
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em ko phải là anh T nên em ko thể phác ra được....
    vì em còn gà nên mới phải học hỏi nhiều....do đó em nhìn đâu cũng ra bí kíp....nhưng em có chọn lọc vì em thấy mọi người đồng ý bí kíp Quác là cơ sở nhất....
    Bác là cao thủ nên bác ko thấy cái bí kíp kia thật sự là bí kíp....vì nó nằm sẵn trong đầu bác rồi,như kiểu là phản xạ ấy.....
    Nhưng cảm ơn bác đã nhắc nhở em.....
    [/QUOTE] Trả lời hay lắm....
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Em có định nghĩa thế nào là ..hết yêu rồi không ? Trả lời được câu này sẽ trả lời được câu hỏi của em . ;))

Chia sẻ trang này