1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn yêu nhưng vẫn ham muốn? Là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nami112, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không còn yêu nhưng vẫn ham muốn? Là sao?

    Em biết trước đây trong box GDGT đã có tới 2 Topic về việc 2 người không yêu nhau nhưng vẫn xxx với nhau rồi ai đi đường nấy. Nhưng chuyện lần này em hỏi là khác. Mọi người đọc bài rồi tư vấn cho em với!

    Em với bạn trai em yêu nhau gần 3 năm rồi và hướng đến hôn nhân nên cũng có xxx với nhau cũng được khoảng 2 năm rồi Mặc dù mới chỉ là oral thôi, (vì em luôn muốn giữ chuyện đó cho đêm tân hôn) nhưng giữa bọn em chuyện đó rất hòa hợp, cả về tư tưởng và cách thức và thỏa mãn.

    Hic, dạo gần đây tình yêu của bọn em gặp nhiều trục trặc và đã phải chia tay nhau. Em thì vẫn yêu anh ấy.

    Về phía anh ấy thì thật sự là có nhu cầu về xxx rất lớn. Một tuần không có thì thường bị gặp cảm giác không làm được việc gì minh mẫn cả rất bức xúc.
    Sau khi đã chia tay rồi bọn em vẫn nói chuyện với nhau, hic theo kiểu hiểu và chia sẻ về chuyện đó để hy vọng giảm bức xúc, vì còn có thể nói với ai nữa bây h? ngoài người rất hiểu ta?

    Thế nào đó rồi anh ấy lại quay lại với em, (nhiều phần là vì xxx) hic nhưng yêu cầu là phải giữ kín việc quay lại (vì mối quan hệ của bọn em ngày xưa được công khai với cả gia đình và tất cả bạn bè)
    Em vẫn yêu anh ấy vô cùng nhưng em không thể hiểu nữa. Em mông lung quá vì nhiều khi có cái cảm giác mình dường như là nơi để anh ấy giải quyết bức xúc thế thôi. Sau lần chia tay em biết anh ấy đã không còn yêu em như trước nữa rồi.

    Dù rất yêu nhưng em không phải là đứa lụy vì tình cũng không muốn dùng xxx để có được người mình yêu. Thế nên thậm chí đến khi quay lại em vẫn chưa cho anh ấy tất cả, và về phía anh ấy có lúc đòi hỏi nhưng em không cho anh ấy cũng không cố ép.

    Chỉ có điều em bây giờ khủng hoảng quá. Em muốn ngưng xxx với anh ấy một thời gian để bọn em nhìn nhận không bị lẫn lộn giữa TY với TD để nếu yêu nữa thì sẽ hiểu và gắn bó thắm thiết còn nếu không thấy yêu thì có thế chia tay thanh thản.

    Nhưng em không biết làm thế có được j không? Dường như tâm lí đàn ông là gắn liền TY với TD, nếu em không cho, anh ấy sẽ tự dồn nén để quên em đi và cũng chẳng nghĩ j đến TY mà như em mong muốn, có phải vậy không?

    Nhưng nếu cứ tiếp tục thì em không muốn, vì em thấy mình cứ như chỉ là cái chỗ cho anh ấy xả bức xúc, ngoài những lúc đó ra thì vẫn có trách nhiệm nhưng không nhiều hứng thú tình yêu vậy?

    Em không biết làm sao nữa, các anh các chị nhiều kinh nghiệm nói cho em biết với

  2. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vậy hiện tại bạn nghĩ gì? Nên cho cả 2 người cơ hội nhận ra tình yêu thực sự hay vẫn tiếp tục thoả mãn.Rõ ràng bạn đã nhận ra mình cần phải làm gì rồi. Vậy tại sao bạn ko thử quyết định xem?
  3. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic sao topic của mình lại bị move sang đây nhỉ, vấn đề mình hỏi là TD cơ mà. Nói ở đây thấy chẳng hợp j cả !!!!
    @keyoflove : Hic không phải là thế. Thời gian hồi trước bọn tớ đã chia tay rồi, đã có khoảng thời gian tách nhau ra để suy nghĩ mà không được vì tớ đã nói rồi, với anh ấy dường như ko có xxx thì bị bức xúc không làm j minh mẫn đươc.
    Nhưng chuyện đó bây h với anh ấy cảm tưởng như rửa mặt đánh răng hàng ngày chứ chẳng phải là cái j là yêu là thương cả.
    Uhm lúc xxx thì vẫn ngọt ngào mặn nồng :(
  4. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Vớ vẩn thật! Không biết người lập ra cái topic này có phải con gái không. tự nhiên bị cái topic " cuộc đời thật khốn nạn " làm cho mình mất tin tưởng vào mấy cái topic dạng thế này quá. Nghi quá, hết cả hứng để bàn luận. !
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin chuyện này là có thật vì thằng bạn tớ hồi trc có tâm sự nóvà ng yêu chia tay mà đến mấy tháng sau vẫn bứt rứt k chịu nổi, lúc nào cũng thèm chuyện ấy với bé kia hic.
    Còn con bạn cùng lớp thì tâm sự, chúng nó make love với nhau trên cả mức thường xuyên , vậy nên khi giận nhau, chú kia luôn fải mò đến trc vì k chịu đc hic hic
    Tất nhiên, tớ tin mỗi ng 1 khác, k fải ai cũng giống ai, nhưng chắc chuyện của bạn này là có thật. Còn khuyên bạn thế nào thì tớ chịu Chỉ biết là, đã quyết đinh chia tay thì đừng có làm cái trò đó nữa, ông giai này có vẻ k đàng hoàng lắm (sori nếu k đúng) !
  6. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mấy chuyện kiểu này để mà giải trí sao?
  7. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic ai có kinh nghiệm có thể cho mình lời khuyên được ko?
  8. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Kô dam nói là có kinh nghiệm nhưng tớ thấy ông nhà cậu chỉ đang lợi dụng cậu để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi. CÁCH GIẢI QUYẾT?
    only one: chốt hạ thôi cậu ơi, nghỉ chơi với ông đó đi.
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuối cả buồng. Ăn cá bướu cổ nhiều quá nên sinh tà chứng.
  10. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đây là chuyện rất nghiêm túc và thực tế mà có lẽ ai đã từng yêu cũng có thể gặp phải

Chia sẻ trang này