1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn yêu nhưng vẫn ham muốn? Là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nami112, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đã yêu nhau lâu vậy rồi hiểu nhau gần như quá rõ , với tớ , sao anh ấy có thể chỉ lợi dụng bởi nhu cầu sinh lí không được.
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dành cho em chủ Topic:
    Sống như Tây: ******** không ràng buộc, lợi anh lợi ả, lợi cả đôi đường.
    Tương lai: Chồng Tây, trình độ học vấn và trình bưng bít thông tin giỏi.
  3. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @nemdattvn: TD chả thế! Yêu thì làm mới tròn trịa được, mới đưa nhau đến những cảm xúc tuyệt vời được. Không cảm thấy yêu hay được yêu, làm xong chỉ thấy muốn đập đầu vào tường thôi.
    Cảm xúc TD cũng như TY giống nhau ở 1 chỗ đấy là ko muốn bị trai cứng vì làm mà ko yêu, sau như cái máy chối lắm

    ---sửa font--
    Được nami112 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 20/04/2007
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Biết được cái gốc của vấn đề rồi thì lên đây ọp ẹp gì nữa. Hay do mình, dở cũng do mình, nhóc ạ.
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...cho bạn 1 câu : Hãy yêu mình trước khi đi yêu người khác . HẾT
  6. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn hỏi làm sao để anh ấy có thể tạm quên TD hoặc tạm thời ko để bị nó chi phối để bọn em có thể yêu nhau mà vẫn thắm thiết
  7. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ. Ghê nhỉ. Yêu nhau lâu có nghĩa là biết rõ về nhau, biết được nhau nghĩ gì?
    Ngây thơ quá! Chết là ở chỗ này đây. Đàn ông thường mượn cái mác là "anh yêu em" , "anh muốn cưới em" vân vân và vân vân để có được niềm tin của các em gái rồi để được chuyện đó.
    Muốn biết bọ mặt thật của ông nhà cậu ra sao? Rất đơn giản: cho ông ý nhịn *** 1 tháng hay vài tháng xem sao. Lúc đấy ông ý lại trở mặt rồi bỏ cậu như vứt 1 món đồ mà thôi.
    Xin lỗi, tớ nói thẳng, nói thô, nhưng mà nói toàn sự thật. Nghe kô lọt lỗ tai lắm nhưng mà nghĩ kĩ đi. He he he
  8. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình ngại mấy câu trừu tượng, đọc hoài rồi ah. Cụ thể hơn đi bạn
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Bạn hiểu không ? Bạn phải tôn trọng bạn , con người bạn , đừng để người ta lợi dụng chứ - đặc biệt là về ham muốn thể xác , trong tình yêu luôn tồn tại ******** nhưng không bị ******** chi phối - Bạn trai của bạn chỉ thoả mãn ham muốn thôi , mình không tin là có tình yêu của cậu ta dành cho bạn đâu (vì đơn giản cậu ta luôn nghĩ đến *** )..
  10. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến thẳng thắn của bạn.
    Đúng là thời gian dài cũng ko có nghĩa là người ta hiểu hết về nhau. Nhưng mình ko nghĩ là bên nhau lâu vậy người ta chẳng hiểu được chút j về bản chất của nhau.
    Chuyện mượn mác, đúng là có chuyện đó trên đời này, nhưng những cái mà bọn tớ đã có thì chắc chắn 1 điều là ko phải giả, hay anh ấy lợi dụng để có được. Vì ngoài yêu ngoài *** ra bọn tớ còn có với nhau rất nhiều thứ khác nữa, cả gia đình bạn bè, công việc.
    Nói "muốn biết bộ mặt thật" bằng lí do đó về phía tớ tớ nghĩa: cũng hơi đánh đố con người. Khi 1 người đàn ông đến với 1 người phụ nữ, cái họ cần nhiều nhất là sự cảm thông và thân quen. Mình cấm vận một cách quá phũ phàng sẽ làm người ta chột lại, rồi người ta lại phải đấu tranh tư tưởng để cố quên mình. Nói thật muốn cố quên 1 cô gái, nhất là trong tình trạng chưa xâc định được cảm xúc của mình với cô ấy bây h thế nào, chắc cũng ko phải là không làm được, phải ko mọi người?
    Và ko biết nữa, tớ sợ cảm giác khi bị anh ấy gạt ra theo cái kiểu đó :(

Chia sẻ trang này