1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn yêu nhưng vẫn ham muốn? Là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nami112, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nami112

    nami112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Uh, Mình hiểu. Vi tôn trọng cảm xúc của mình nên mình mới không muốn nữa chứ.
    Thật ra mình hiểu về tư tưởng thì anh ấy không hề có ý định lợi dụng mình để thỏa mãn ham muốn cá nhân. và mình cũng thấy bạn trai mình chưa được bản lĩnh lắm
    Bạn là con trai bạn cũng biết nhỉ, "thằng" nào mà chẳng nghĩ đến ***
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn duy trì tình cảm với anh ý thì giờ, trong lúc anh ý vẫn chưa có người con gái nào khác thì cậu hãy chinh phục lại anh ý đi, để cho anh ý thấy rằng bạn là người có thể chia sẻ mọi thứ với anh ý, là người phụ nữ mà anh ý cần chứ ko chỉ đơn thuần là nơi giải quyết nhu cầu.
    Vì thực sự tớ cũng có biết 1 đôi, have *** với nhau cũng như bạn nói đó, là rất hoà hợp. Nhưng rồi thì vẫn chia tay nhau. Sau khi chia tay thì họ vẫn gặp nhau khá thường xuyên vì cả hai cùng chưa có người yêu, và vì đều bị cám dỗ bởi chuyện kia. Nhưng đến ngày anh chàng có gf mới thì chia tay ko thương tiếc cô bạn gái cũ cậu ạ, phũ phàng thế ấy
  3. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    con trai thì cứ có em nèo xinh xinh là ham mún roài
    còn con gái em chịu. HÌnh như *** với tinh iu của con gái nó đi liền với nhau hay sao í
    Xoẹt......xoẹt.......Đấy kí xong rồi nhá
    ">//www.muare.vn/uploaded2/wtpwt/dsc0393wl4.jpg
    Được wtpwt sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 21/04/2007
  4. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Có phải con trai thằng nào cũng " trong đầu suốt ngày chỉ nghỉ đến *** " đâu, thằng người yêu em nó thế rồi nó bảo với em thế thì em mới nghĩ thế thôi ! gà vật vã!
    Rõ ràng trong con người cái thằng đó thì thằng " con" lớn hơn thằng " người" rồi.
    Còn về phần em đừng có mà ngây thơ quá mãi như thế để người ta lợi dụng, anh đọc anh thấy thương em lắm!
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhóc này vẫn có ảo tưởng là níu kéo tình yêu. Zai kia thì quay lại mà lại muốn giấu kín chuyện, khả năng bắt cá nhiều tay rất cao. Thông thường, trong hoàn cảnh đó, zai chưa đóng gạch được gái mới nào, phải thoả mãn bằng <các> mối quan hệ cũ, vd như oral *** với em. Anh đã nói từ bài trước rồi, nếu muốn tiếp diễn, sống như Tây, ******** không ràng buộc, cả 2 đều sướng.
    Làm thế khoái lắm, nhóc ạ, anh cũng muốn làm thế, chỉ có điều, anh đang sống ở VN, các điều kiện hiện tại và khả năng trong tương lai gần không cho phép.

  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nên nghỉ mối quan hệ này đi bạn ạ, thà đau khổ một lần để suốt đời không phải đau khổ
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Sozi nhóc, nhưng có thể chia sẻ với nhóc thế này nhé. Ngày trước, khi chia tay con bồ của anh, tình cảm của anh là chán ghét nó cực kỳ khi ở bên nó, nhưng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc makelove với em í. Rất bức xúc, có lần đang cãi nhau ỏm tỏi nhưng tự nhiên ôm em í và hôn rồi xxx lại có cảm xúc cực kỳ, nhưng sau đó lại lẳng lặng nhà đứa nào đứa đó về, ko nói chuyện gì, vẫn biết là ko hợp nhau, ko thể ko chia tay, nhưng vì xxx lại tìm đến... cho đến khi có tiình yêu mới.
    Các bác có thể chửi em, nhưng em cũng dek hiểu tại sao lại thế. Sau khi chia tay, nhớ nhất là lúc xxx thôi.
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Em hãy can đảm chia tay! Đừng níu kéo. Nếu anh ấy ko còn yêu em theo đúng nghĩa của tình yêu
    Một người khi chỉ nghĩ đến chuyện ấy thì việc thay thế em bằng một người khác rất dễ dàng, có bao nhiêu người hơn em về khoản đó nhỉ?Chẳng qua vì người ta vẫn còn có em "xài đỡ" (xin lỗi) và vì TD an toàn đó thôi. Em cứ suy nghĩ đi, chuyện gì rồi cũng có giới hạn, tới một lúc nào đó cũng phải nhàm chán, chỉ có tình yêu và trách nhiệm mới thực sự gắn kết lâu dài 2con người. Chẳng lẽ em thanh xuân và nhiệt tình được như vậy mãi? Hãy nhìn xa hơn 1chút để quyết định ngay từ bây giờ.
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay mà, đúng ko?
    Nếu em cũng có nhu cầu đó thì thật là khó, phải dùng hết nghị lực. Em hãy tin Mọi chuyện rồi sẽ qua. Câu nói này cực kỳ đơn giản nhưng cực kỳ đúng.
    Em cứ duy trì khoảng cách, rồi cũng tới ngày thu hoạch được kết quả, cho em sự an bình để tìm một tình yêu đúng nghĩa thực sự.
    Hãy chấp nhận sự thật , dù nó phũ phàng, còn hơn là nhắm mắt đưa chân.
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể chửi raisomoon khi bạn nói đúng về tâm lý của những người sau khi chia tay. Nếu chia tay vì người kia có TY mới thì trí nhớ và cảm xúc về xxx với người yêu cũ sẽ giảm đi nhiều, thậm chí là ko còn nữa ( đôi lúc gặp lại nhau thì mới xuất hiện thôi), nhưng nếu chia tay vì ko hợp nhau và cả 2 chưa có TY mới thì việc nghĩ về xxx với người yêu cũ là chuyện bình thường, đặc biệt là nam giới khi mà cái đầu của họ hễ có chút thời gian là nghĩ về điều ấy ngay. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên hay đáng lên án các bạn nam ở điểm này cả.
    @ Bạn nami112 à! Nếu bạn cũng có nhu cầu về xxx, có tư tưởng thoáng và chấp nhận được thực tế 2 bạn sẽ ko tìm lại được TY nữa nhưng chỉ gặp lại nhau để thoả mãn xxx thì bạn cứ tiếp tục cho đến khi có TY mới ( Nhưng hãy cẩn thận nhe! đừng để bản thân mang thai đấy, nếu ko thì cuộc đời của bạn sẽ thành bi kịch)
    Còn nếu bạn biết tôn trọng bản thân bạn, tôn trọng giá trị của con người bạn rằng bạn chỉ có thể tạo ra những giây phút thăng hoa cho người đàn ông nào biết trân trọng tình cảm của bạn, yêu thương bạn chân thành thì bạn hãy chấm dứt hẳn với anh chàng kia đi. Những gì bạn đã từng với anh ta hãy cho nó trở thành kỷ niệm, trước đây anh ta có được bạn vì anh ta dành cho bạn TY, giờ anh ta đã thay đổi rồi, TY ko còn nữa, vậy anh ta ko xứng đáng để bạn tiếp tục cho anh ta được hưởng và được nhận những ân huệ ái tình của bạn nữa. Hãy dành điều ấy cho người khác xứng đáng hơn bạn à!
    Có thể lúc này bạn còn yêu, còn thương anh ta nên có suy nghĩ "hy sinh" cho anh ta nhưng để làm gì? bạn được gì sau những chuyện này? sẽ quay lại với nhau?
    Nếu bạn tự trả lời được những câu hỏi trên thì tự nhiên bạn sẽ biết mình nên làm gì bạn à? chả ai dại dột lại đem bản thân mình ra làm trò vui cho kẻ đã từng chà đạp lên tình cảm của mình như thế. Anh ta ko xứng đáng được nhận ân huệ và tình cảm ấy của bạn nữa. Hãy chấm hết ở đây bạn à!
  10. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    02 năm rồi mà chỉ oral thôi ah?? Giỏi nhỉ...
    Thằng ku này chưa vào được thủ đô nên tính chuyện chốt hạ đây mà!
    Bỏ nhanh em gái ơi(Kinh nghiệm bản thân tớ đấy)

Chia sẻ trang này