1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn yêu nhưng vẫn ham muốn? Là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nami112, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ngu vật vã, thế mới biết đàn bà con gái nhẹ dạ cả tin, nhỉ nó chỉ lợi dụng em để xả tres thôi
  2. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    câu này cũng ko hiểu hèn gì, hơ hơ
  3. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác này đòan chuẩn nè bạn chủ topic oi. Đề cập chuyện cười với him thử xem là biết ngay mà
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Với đàn ông sống và yêu riêng biệt.
    Với đàn bà yêu là cả cuộc đời.
    Bạn nhận thức được vấn đề của mình và biết phương hướng giải quyết. Vấn đề là bạn yêu anh ta mà thôi. Hãy cố gắng để quá khứ về với quá khứ. Chúc may mắn
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mua 1 con Búp Bê đa chức năng cho anh ý, vẹn cả đôi đường nhé.
  6. lancan8484

    lancan8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dai dot qua
  7. buon_dua_chuot

    buon_dua_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi but gặp nhau vẫn còn ham muốn là chuyện thường khi hai bạn vẫn tạo cơ hội gần gũi nhau cho người kia.
    Lúc đấy chỉ còn là nhu cầu sinh lý của con người, tức là phần "CON". Tất nhiên như có bạn đã nói ở trên khi xxxx vẫn mặn nồng nhưng bạn thử nghĩ xem sau đó mình có cảm giác trống rỗng không.
    Nói túm lại với những kinh nghiệm tớ đã từng trải qua, tớ khuyên chân thành bạn không nên gặp anh ta nữa và hãy tham gia vào những hoạt động thể dục thể thao lành mạnh, câu lạc bộ hay gặp gỡ bạn bè. Khi mình bận rộn rồi thì sẽ không còn nghĩ đến anh ta và những cái xxxx đấy nữa . Những hoạt động lành mạnh cũng sẽ giúp mình tỉnh táo hơn không cảm thấy thèm muốn cái xxx đấy nữa. (Mà thật ra anh ta thèm thì nhiều chứ phái nữ thừa khả năng kiềm chế hichhic)
    Chúc vui vẻ và sớm có niềm vui mới.
    Ký tên
    Blogger yêu đời
    http://vncoolgirl.chocoboard.com/
  8. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chặc...dừng lại đi khi còn lý trí.
    Dù sao tay này trả lời vẫn rất hay
  9. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @: Mình thấy rằng, con trai bây giờ nhiều người rất rạch ròi chuyện yêu và cưới. Mặc dù nguyên nhân chính của hầu hết các vụ ly hôn là do không hòa hợp về TD. Nhưng, hôn nhân bền vững thì còn cần hơn thế rất nhiều: tính cách, xử thế,...
    Mình nghĩ, bạn trai of bạn đến với bạn chỉ vì nhu cầu xxx an toàn thôi.
    Chúc bạn sớm tìm được true love
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Em này chắc cũng nghiện xxx rồi nên không bỏ được
    He he,suy nghĩ cũng lạ .Oral*** để giữ gìn sau này à ? Sao không Anal *** cho nó cảm hứng,vẫn để dành cái kia cho chồng cơ mà ?
    Bó tay với em này rồi

Chia sẻ trang này