1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn yêu nhưng vẫn ham muốn? Là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nami112, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sozi nhóc, nhưng có thể chia sẻ với nhóc thế này nhé. Ngày trước, khi chia tay con bồ của anh, tình cảm của anh là chán ghét nó cực kỳ khi ở bên nó, nhưng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc makelove với em í. Rất bức xúc, có lần đang cãi nhau ỏm tỏi nhưng tự nhiên ôm em í và hôn rồi xxx lại có cảm xúc cực kỳ, nhưng sau đó lại lẳng lặng nhà đứa nào đứa đó về, ko nói chuyện gì, vẫn biết là ko hợp nhau, ko thể ko chia tay, nhưng vì xxx lại tìm đến... cho đến khi có tiình yêu mới.
    Các bác có thể chửi em, nhưng em cũng dek hiểu tại sao lại thế. Sau khi chia tay, nhớ nhất là lúc xxx thôi.
    [/quote]
    Chỉ được cái đúng, thằng nào chả thế
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mà vẫn còn ham muốn là chuyện bình thường của ...con người .
    Vấn đề là đừng để mình là vật cho nó lợi dụng .
  3. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hầu như tất cả mọi người ở đây đều khuyên em nên BỎ vì em đang bị bạn giai lợi dụng. Nhưng điều khó nhất anh thấy là bây giờ em vẫn YÊU hắn.
    1. Bây giờ BỎ, nói thì dễ lắm nhưng người trong cuộc mới biết, yêu rồi nói bỏ là bỏ được sao.
    2. Níu kéo tình yêu :
    - Níu kéo bằng *** (đây là cách em đang làm) cách này cuối cùng thì em nên mang thai với hắn chứ đừng oral oriếc không ăn thua gì đâu. Có thai rồi mà hắn bỏ em thì mang bụng đến nhà mà đền. => Cách này rất mạo hiểm vì em phải trả giá rất nhiều, mà gặp phải thằng cùn có con nó cũng chẳng cưới cho, mà cưới thì mất hết giá trị của bản thân.
    - Níu kéo bằng tình yêu: cái này thì em phải thưa dần cái khoản oral đi, thỉnh thoảng mới cho hắn, nên chấm dứt hẳn vì oral được thì có thể đến bến được. Rồi hắn nhận thấy không lợi dụng được *** nữa thì hắn có còn TY với em không.
    + Nếu còn : Chúc mừng em, anh ta yêu em hơn mọi người tưởng ( trường hợp này theo anh ít có khả năng )
    + Không còn : lộ cái mặt đểu thằng đó ra, và em phải chịu chấp nhận bị đá(đau khổ lắm đấy). Nhưng em biết được sự thật về TY của hắn, em sẽ đau khổ nhưng không bị hi sinh gì hơn nữa.
    Nhưng mà anh thấy lạ là 2 năm giời Oral *** (không hề tiến thêm) - Quả là siêu nhân[​IMG]
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    quả ảnh của bác mang tính nghệ thuật cao quá
    Bức tranh " thiếu nữ ngủ ngày " à nhầm " hảo hán ngủ ngày " tác giả goctre là bức tranh hot nhất tháng này
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã bình luận, ảnh tôi tự chụp 2 thằng cùng công ty lần đi chơi ở Trung Quốc
    Được goctre sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/06/2007
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình hiểu được phần nào suy nghĩ của chủ topic. Trong một bài nào đó bạn có nói là ngoài việc đó ra, giữa hai bạn vẫn có sự chia sẻ về tâm tư, chuyện gia đình và công việc nữa, và cậu bạn trai kia cũng ko cố ép. Mình thấy chuyện đó cũng bình thường, có thể khi gặp nhau, có cơ hội bạn và bạn trai kia thường không kiềm chế được, vì đã xxx một thời gian rồi. Mình nghĩ là, cậu ta không lợi dụng bạn đâu, nhất là khi cậu ấy và bạn chia tay mà lý do không phải có người mới. Chỉ là cậu ta và bạn vẫn còn thói quen, và bản năng của con người là thế mà.
    Tuy nhiên, mình khuyên bạn nên BỎ ý định nhờ chuyện đó mà có thể níu kéo được bạn trai cũ. Vì thế, bạn quyết tâm dứt khoát chuyện xxx với cậu ta đi (việc chia sẻ trong công việc, cuộc sống thì nên). Cứ thế mãi sẽ không tốt với bạn đâu.
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bài học về giải phẫu
    Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc.
    - Các anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Điều đầu tiên mà các anh cần là không được có cảm giác sợ hãi.
    Để chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đưa lên miệng liếm. Rồi ông ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo.
    - Điều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: Tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi
    câu truyện này có giúp gì được cho bạn không
  8. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    híc híc đúng là ******** ******** yêu xấu cả mặt mà. Anh này có vẻ quá đam mê chuyện xx tình yêu chẳng là gì với anh ta cả.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ thì hay đánh đồng tình yêu với ********, trong khi đàn ông thì lại cho rằng ******** là nhu cầu sinh lý. Tìm người giải quyết chuyện đó với người đàn ông là chuyện rất đơn giản, anh ta k cần fải có cảm tình với đối tác tuy nhiên nếu đối tác là "tri âm - tri kỷ" kể ra vẫn tốt hơn
    Với bạn chủ topic, mọi chuyện sẽ theo thời gian mà lắng xuống nhưng cái chính là bạn fải tự đưa ra quyết định "ngừng cuộc chơi" này đã. Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui trong cuộc sống
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bỏ! Bỏ ngay! Bỏ khẩn trương, cấp tốc. Còn nếu bạn muốn thoả mãn nhu cầu xxx thì cứ tiếp tục nhưng hãy xác định là mọi chuyện sẽ không đi đến đâu ngoài...cái giường! Mình cũng có một thời...suýt giống bạn nhưng mình cũng đã vượt qua. Muốn chia sẻ hả? Nick : hungnguyen144@yahoo.com.
    Mình thấy, nếu bạn là 1 cô gái ngoan ngoãn thì quả thực bạn quá dại. Còn nếu có tư tưởng thoáng trong chuyện này thì không nói làm gì rồi. Hãy cứ làm gì mà bạn cho là thoải mái. Thế thôi! Chúc vui.

Chia sẻ trang này