1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không còn yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dodeka, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodeka

    dodeka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không còn yêu

    Tôi và em quen nhau từ khi còn đi học. Người ta nói đúng, không gì đẹp bằng tình yêu tuổi họ trò. Chúng tôi đến với nhau thật hồn nhiên, trải qua những trắc trở nhỏ như hờn ghen, giận dỗi càng làm chúng tôi thương nhau hơn. Cuộc đời tôi thay đổi nhiều từ khi ba tôi mất. Tôi trải qua một giai đoạn khó khăn, và em cũng là người chia sẽ những phút giây đó. Tôi không những thương em nhiều hơn, mà còn cả sự cảm kích. Tôi không ngần ngại giới thiệu em với mẹ tôi và ngược lại tôi cũng có dịp gặp mặt gia đình của em. Tuy mẹ tôi cảm thấy tôi quen bạn gái lúc còn đi học là sớm, nhưng mẹ tôi cũng quý mến em. Chúnh tôi quen nhau vui vẻ, hạnh phúc vì không phải che giấu ai. Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ đến tương lai. Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu đó, và nghĩ rằng em sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Vừa tốt nghiệp không lâu thì cơ hội du học nước ngoài đến với tôi. Có lẻ quyết định rời xa em là một quyết định thật khó khăn, nhưng chính em cũng ủng hộ tôi. Chúng tôi nghĩ đến những cái xa hơn. Với học vấn tôi có được sẽ là một đảm bảo cho tương lai tôi và cả gia đình tôi, mà em chính là nó. Tôi rời xa Việt Nam nhiều năm, không có điều kiện trở về thăm em. Cuộc sống nơi xa là thử thách lơn, nhưng tôi cảm thấy tình yêu của em luôn luôn giúp tôi vượt qua mọi thứ. Ngày lễ tình nhân bạn bè tôi đều có hẹn, bản thân tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tặng em một bó hoa thật đẹp, rồi một mình trở về nhà. Nhiều khi tôi cảm thấy buồn và cô đơn, nhưng khi nghĩ đến em là lòng tôi ấm lại. Cuối cùng sau vài năm, ngày tốt nghiệp cũng đã được lên trong kế hoạch. Nhưng có lẻ cái kết cục đẹp mà tôi từng mơ ước sẽ không bao giờ đến. Em muốn chia tay. Những lời giải thích của em trở nên mơ hồ khó hiểu. Tôi không trách em vì tôi hiểu trong suốt bao năm qua khi mà em cần tôi nhất thì tôi đã không thể nào chia se với em. Chúng tôi đơn giản là đã không còn hiểu nhau. Tôi chỉ tiếc cho một tình yêu đẹp đã vuột khỏi tầm tay. Ngày sinh nhật của em gần đến, nhưng tôi không còn biết làm gì. Có lẽ tôi chỉ lặng lẽ nhìn nó trôi qua. Biết đâu em cũng đã quên đi tôi và tất cả những lời hứa hẹn của chúng tôi.
  2. dodeka

    dodeka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở nên e sợ trước tất cả mọi tình cảm đến trong tôi. Cuộc tình đầu quá đẹp nhưng kết thúc tan vỡ đã để lại một vết thương lớn trong trái tim tôi. Bây giờ tôi trở nên sợ, sợ tất cả vì không biết rồi tôi còn có thể tìm được một tình yêu nào nữa không.
    Được dodeka sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 22/01/2006
  3. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Không nên vội vàng áp đặt mình với những suy nghĩ như thế.
    Có một sai lầm với những người xa người yêu đã lâu đó là quay lại, vồ vập như thể mọi chuyện đã an bài từ lâu và mình vẫn luôn có cô ấy. Bạn phải biết rằng khi ra đi như vậy bạn đã khiến cô ấy phải chịu đựng nhiều. She''s not something in reserve. Bây giờ, bạn nên tự hỏi mình xem bạn còn yêu cô ấy không, còn thấy cô ấy là quan trọng với bạn hay không. Nếu có, và nếu cô ấy chưa để ý ai khác, thì hãy cho cô ấy biết trong bao năm qua cô ấy là người quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của bạn và hãy thử bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu. Chúc bạn may mắn.
  4. dodeka

    dodeka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi ra đi một phần nguyên nhân chính cũng vì tương lai của chúng tôi. Và tôi cũng không dám trách em vì tôi hiểu tôi đã không the trọn vẹn với em trong bao năm qua. Em muốn chia tay vì em cảm thấy chúng tôi có khoảng cách. Tôi đồng ý chia tay vì tôi không muốn để em phải khó xửa. Tôi vẫn yêu em như ngày nào nhưng liệu em có còn yêu tôi?
  5. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ cậu biết được câu trả lời, và có lẽ cô ấy cũng thế. Nhưng dù cô ấy đã không còn yêu cậu, cậu có sẵn sàng làm mọi việc để cô ấy lại yêu mình như xưa hay không? Thế nên tôi mới nói là cậu nên bắt đầu tất cả mọi chuyện lại từ đầu. Tất nhiên trước khi làm gì cậu cũng nên tìm hiểu xem cô ấy có ai khác chưa đã.
    Tôi cũng đang phải cách xa người mình yêu nửa vòng trái đất. Tuy nhiên tôi vẫn tìm mọi cách để gần gũi với cô ấy về tình cảm, luôn ở bên cô ấy dùng chỉ là trong suy nghĩ. Thực tế là thời gian và khoảng cách lại khiến cả hai hiểu nhau hơn và cũng hiểu tìm cảm của mình hơn.
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    tôi hiểu cảm xúc của bạn, nhưng tình yêu cần được nuôi dưỡng bằng rất, rất nhiều thứ. Không gian, thời gian và bao nhiêu yếu tố của cuộc sống sẽ dễ dàng gây nên bao nhiêu khó khăn cho nhau.
    Cô ấy đã hy sinh cho bạn rất nhiều, và bạn cũng đã làm thế, đó là điều đáng trân trọng của tình yêu. Nhưng bạn biết đó, nếu chưa yêu đủ thì bạn không dễ dàng vượt qua những đòi hỏi được hiểu và đáp trả của cô ấy. Bạn có chắc với tôi bạn quảng đại đủ không, bạn yêu đủ không? Ngay trong bài viết của bạn, bạn cho là bạn đi cũng vì tương lai của 2 đứa...
    Thế đấy. Tôi hiểu và thông cảm lắm, vì bạn đã cố gắng nhiều mà: bố mất, phải bươn chải học xa nhà, bao khó khăn, stress,...
    Vì thế, như taisa nói, nếu bạn còn yêu cô ấy thật sự, bạn phải làm mọi thứ cho cô ấy, chỉ với 1 lý do duy nhất là bạn yêu cô ấy, đừng làm cô ấy mệt mỏi hơn vì đã chờ đợi bạn. Bạn hãy là người đàn ông!
    Tôi tin là nếu cô ấy đã yêu và chờ đợi bạn bao nhiêu lâu, cô ấy biết phải làm gì. Tuy nhiên, nhớ là bạn hãy làm mà ngay cả với ý nghĩ là vì để có cô ý lại cũng là không được, vì bạn biết đó, tình cảm tuổi học sinh khác với lúc người ta chín chắn và đương đầu với cuộc sống nhiều hơn.
    Những gì tôi nói có vẻ lý thuyết và lý tưởng hoá tình yêu quá, nhưng để bạn hiểu và biết tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho bạn lúc này.
    Bởi nếu không vượt qua được, cả hai vẫn sẽ dễ dàng trách nhau, giận nhau... và thế thì chẳng bao giờ thấy hạnh phúc được.
    Chúc bình an và mọi điều tốt đẹp!

Chia sẻ trang này