1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không cứa em, em tử mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhemthoi, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Không cứa em, em tử mất

    Em và bé ấy quen nhau được 5 tháng rồi. Về tình cảm của em cũng như bé ấy có thể nói là rất bồ kết (em kết bé, bé cũng rất kết em). Các bác ơi khi em và bé tâm sự với nhau em nói về quá khứ của em " Em bảo bản chất em là người hiền tốt bụng(từ hồi học cấp 1 đến hết cấp 3) Học ĐHọc do môi trường nên rất quậy và phá. Còn về tình yêu có yêu một người hồi hoc cấp 3 nhưng đã chia tay lâu rồi em còn nói thêm là yêu được gần một năm nói lời yêu với người ta, nhưng sau khi nói lời yêu người ta thì chẳng còn tình cảm jì nữa" Còn bé thì bí ba bí bô nói về quá khứ của bé (bé 18 tuổi rất xinh gái có nhiều người theo đuổi) " Bé kể người này người nọ thích bé nhưng bé không thích vì quá khứ và tính cách của họ, có nhiều thằng nó thích bé nó gửi thư, nhật ký bé đọc hết, em hỏi không thích người ta đọc làm gì, và sao không trả luôn cho người ta đi, thì bé bảo đọc để biết con người ta như thế nào, và nói tôi đã không thích thì trời gì cũng không thích. Còn về tình cảm của bé bé bảo năm cuối năm lớp chín có thích một anh, nhưng vì người ta nói rối và hay nói quá về tình cảm bé dành cho người ta nên bé chia tay từ đó đến giờ bé rất ghét người ta và sợ con trai, còn gần đây trong thời gian em quen bé, bé có thích một người và người đó cũng thích bé, nhưng không hiểu sao trong thời gian em quen bé, bé bảo có ấn tượng với em nên hết thích người đó, còn nói hôm chia tay cuối cấp vì gọi cho người ta không gặp được bé đã uống bia say... còn nhiều câu củ chuối khác em nghe đau cả đầu giờ chẳng nhớ được" tôi nghe mà đau hết cả tim điên hết cả người, bực mình vì ghen tôi tỏ thái độ nói nhát gừng, lấp lửng => bé giận tôi không nói nữa" Các bác xem xét giúp đỡ chỉ bảo cho em xem có phải bé là người rất " ĐA TÌNH không". Em rất hay gọi điện tâm sự với bé nhưng từ hôm nói về chuyện đó đến hôm nay là 2 ngày rồi em và bé không liên lạc gì cả. A` mà còn chuyện này nữa hôm đó bé hỏi em là bé đã đủ tin tưởng đối với tôi chưa?, thật sự em chẳng biết trả lời như thế nào nên em đã không nói. Giờ em có suy nghĩ và định nói với bé thế này " Em là một cô bé đa tình, anh thật sự không tin vào tình cảm của em dành cho anh, anh rất nghi ngờ" theo các bác em nói như thế có được không? các bác tư vấn dùm em, em cảm ơn rất nhiều. (Trong thời gian 5 tháng quen nhau chúng em đã có rất nhiều kỷ niệm, và có kỷ niệm đi chơi hẳn một ngày, thái độ của em và bé ngày hôm đó thể hiện em nghĩ chỉ có người yêu mình mới thể hiện như thế thôi "Đi chơi = xe máy mà chắc các bác hiểu)
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lại em ngày xưa đó hả.Sao ko lôi cái topic kia lên đỡ fải mở thêm topic này nữa.
    Chú thì vẫn cái tính nóng vội đó ko thể chữa được.Trẻ con mới lớn mà xinh xắn thì thiếu gì thằng theo đuổi chứ,mà bé còn nhỏ thì tất nhiên fải mơ mộng rồi.Nên vài ba cái chuyện tình cảm trẻ con chú nghĩ đến làm gì mà thêm đau đầu.
    Anh khuyên chú nhé,đừng nói câu đó ra ko em nó dỗi rồi bỏ chú theo thằng khác đấy,như các bác trong này thường nói,con gái 18 sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc mà.Cứ cưa đổ em nó đi rồi về dạy dỗ em nó thêm nhé.
    Mà có 2 ngày chưa liên lạc với nhau chú đã cuống quýt lên cả rồi.Anh đây 5 ngày nay rồi chưa liên lạc gì với em cả,cũng nhớ bỏ miẹ đi được nhưng fải để cho em chờ đợi thêm vài ngày nữa đã.Nói chung cứ từ từ mà tiến thôi.
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ là bác cũng hơi vớ vẩn , bác không chắc chắn lắm vào tình cảm của người ta thì sao bác còn ........... hay bác nghĩ là mỡ dâng miệng mèo thì phải xơi ngay không lại phí , cá nhân em nhận thấy bác thực sự là khá hời hợt trong chuyện tình cảm , có thể là riêng với bé này thôi , bác cũng khá thiếu trách nhiệm với bản thân bác và chính cả với bé . Em nghĩ , đã yêu thì không nên nghi ngờ , không lừa dối nhau ,. bản thân em đã từng trải qua chuyện thích thì yêu nhau trong một thời gian ngắn , mặc dù em thừa biết là cô bé đó đã có người yêu ở nước ngoài rồi và đến khi cô bé đó quay lại bên kia thì mọi chuyện sẽ chấm dứt , không phải là tự hào gì cho lắm trong chuyện tình cảm lén lút như vậy , nhưng thực sự với lòng mình em cảm thấy không hề hối tiếc , sau khi cô bé đi , chia tay , rồi gặp lại năm vừa rồi cô bé về cùng người yêu , em vẫn cảm thấy thoải mái , thực sự không hẳn đã là tình yêu nhưng em dám khẳng định tình cảm đó là chân thành và không tính toán , em khuyên bác là nên nghiêm túc lại chuyện tình cảm của mình , đã nghi ngờ thì nên xem lại tình cảm của mình
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ÔI! cái bác này lớn đầu rồi mà tính trẻ con ,ghen vớ vỉn.Em í đáng yêu dấy chứ ,bác nhanh tay lên ko thì ........chạy nhanh bác àh,cưa đổ người ta khi còn 18 cho có nền tảng
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Khó nhỉ
    Cố gắng cho vào nhà nghỉ, ít nhất sẽ được 1 thời gian em pé sẽ ít đa tình đi thôi. Còn sau đó thì tuỳ cô với cậu thôi
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú minhemthôi lại lập topic khác đấy hả, vẫn em kia đúng ko? Chú nên về học lớp 1 đi, cưa gái kiểu này thì anh cũng bó tay với chú.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác kiếm cái nhà nghĩ nào lãng mạn tí nhé. Phang xong ngon ngay ấy mà!.
  8. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ý em là các bác đánh giá giúp em cô bé này thế nào, mình có nên thiết lập mối quan hệ lâu dài không? Và các bác từng trải nhiều kinh nghiệm cao như trời, em mong muốn các bác bổ sung cho truyền đạt cho em vốn kinh nghiệm của một Girl là thế nào? để em còn tính chuyện.
    Em biết chắc là bé đã thích em rồi (90% là muốn em nói lời yêu , muốn em thể hiện) nhưng em vẫn lạnh lùng (mặc dù rất muốn). Còn cái chuyện kia các bác chẳng tư vấn cho em toàn có đi xui dại. Mong các bác hiểu và giúp đỡ em.
    Giờ em đang rất muốn biết tính cách và tình cảm của một cô bé đa tình. Các bác tư vấn cho em nha
  9. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em 18t có vẻ còn rất nhí nhảnh con cá cảnh. Có nhiều khả năng sau này gặp ai ấn tượng hơn bác, em nó sẽ lại hết thích bác và nói với thằng ý những câu như đã nói với bác
    Còn bác, tin thì bảo tin, ko tin thì bảo ko tin, lại còn tập như tập kịch thế à
    mà em thấy lần sau bác chỉ nên post những tình tiết chính thôi ạ, ngắn gọn xúc tích ý, bác đưa nhiều thông tin thừa quá, em đọc đau hết cả mắt , đâù ong ong như bị tung hoả mù

Chia sẻ trang này