1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không cứa em, em tử mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhemthoi, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, em hay có tính cả nghĩ, mà toàn nghĩ tiêu cực, từ hôm tâm sụ với bé đến giờ cảm xúc của em dành cho bé không còn như trước nữa, không chân thành và có cảm giác lẩn tránh, Em sợ mình không vượt qua được. Có phải em khắt khe và cầu toàn quá không?
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    nói rồi , tất cả do ông thôi , ông yêu pé thật thì ông đã không so đo tính toán nhiều thế đâu , đằng này ......... thế nên ông nên xem lại bản thân mình đi thì hơn
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu nói khá hay , không nhớ của ai :
    " Chỉ nên yêu người đàn bà chứ không nên tìm cách hiểu họ "
    Chú em nên học cách yêu như 1 người ĐÀN ÔNG chứ không nên tìm cách giải mã những câu nói hành động của đối phương ( đau đầu mà chẳng ích gì )
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 27/07/2006
  4. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Không fải ông wá khắt khe hay cầu toàn mà đơn giản là tình cảm chưa đủ để tin tưởng lẫn nhau thui.
    Nếu cảm thấy yêu bé thì cứ tiến tới đi, con người ta có thể thay đổi sau khi yêu mà( tính bé này giống mình fết.)
    Còn chuyện giữ được chân bé hay không thì fải xem tình cảm, kĩ năng yêu và chiều người yêu của ông đến đâu.
    Con gái ai chả đa tình..chỉ có khác là tình cảm đó giành cho ny hay cho một cơ số những thằng đàn ông thôi.
    Mà ông có nghĩ là sau lưng ông bé cũng nói về cái list ng yêu bé (trong đó ông có 1 suất là chắc) với những thằng khác ko nhỉ?
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc bác này , bác post 5 cái gạch đầu dòng thì 3 cái đầu sao tâm đắc thế , đến 2 cái sau thì huhu , bác là con gái còn nói thế thì làm sao mà em dám tin tưởng cô nào nữa chứ
  6. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    ko dám, em ít tuổi hơn bác mà. Đấy là kinh nghiệm của em thui, bác ko thích nghe em cũng chịu. Nhưng ng như bé đấy em gặp cũng nhiều rùi.[:I. Ko thích tính đó lắm, dễ yêu, dễ bỏ
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    chài , chú chủ topic hay cả nghĩ mà ra vậy thôi chứ , u kết luận cô bé đó như thế thì hơi nặng nề quá , mình thì chỉ dám khuyên ông bạn chủ topic xem lại tình cảm của mình thôi , đã yêu thì đừng nghi ngờ và nghĩ không tốt về pé như vậy chứ
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cô này nói đúng nè.
    Kiểu như em gái này rất đáng yêu, dễ yêu, dễ fang và cũng ... khó lấy làm vợ lém.
    Nói thật với chủ topic này, tôi cảm giác ông không hợp với em gái này đâu, với loại này ông phải là người là người làm chủ cuộc chơi, mà ông không phải là người huấn luyện ngựa
    Quay đầu là bờ, a di fò fò ...
  9. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tính tình tôi thoải mái hiền lành, không gia trưởng hay này nọ, cho nên rất ít khi ép buộc người ta làm viêc này việc nọ theo mình, việc họ làm hoàn toàn tự nguyện, về tìm hiểu bên ngoài XH thì ít bé nói gì tôi biết thế đó. Đi chơi với bé cùng hội bạn bé, bạn bé khen tôi nức nở, kể cả em trai và người thân của bé (lời khen đó bé nói lại tôi mới biết). Các bác xem tôi có nên tâm sự với bé xâu hơn về quá khứ không?
    Được minhemthoi sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 27/07/2006
  10. melody_jl

    melody_jl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    theo tui nhận thấy thì ông zới cô bé này có những lập trường khác nhau nhiều lắm, tui thấy có vẻ như ông níu kéo cô bé nhiều hơn là cô bé đối zới ông, đi chơi rất nhiều và có nhiều kỉ niệm zui , đó chỉ là những cuộc chơi nhất thời thôi, chính ông wen cô bé mà ko hiểu cố bé trong thời zan dài như zậy thì cũng cần xem xét lại thôi, hãy suy nghĩ lại và đừng để mình fải khó xử nữa.............

Chia sẻ trang này