1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không cứa em, em tử mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhemthoi, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa call cho em. Híc em giận tôi thật rồi giận lắm, tôi nhớ em quá... tôi phải làm thế nào đây. Call cho em 5'' ma` em chẳng nói gì cứ im lặng, tôi cũng chẳng biết nói thế nào với em.
    Các bác giúp em làm lành với bé với, em đang cụt đường.
    Tình thế này các bác bảo em phải làm thế nào.
    Được minhemthoi sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 28/07/2006
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ từ từ,đừng có cuống lên thế.Em ấy mà đã thích bác rồi là sẽ có tín hiệu thôi.
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Theo nguyên tắc khi đi trong mê cung là : Gặp ngã 3 thì rẽ phải, gặp đường cụt thì "quay đầu là bờ", chú tính sao thì tính.
  4. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em tính rồi, con đường ta đi đôi khi gặp ổ gà ổ trâu, nếu khéo léo, cẩn thận thì lách qua rễ ràng, không cẩn thận ngã oạch cái hoặc làm đến cập, rầm một cái choáng . Trên đây đã được các bác tư vấn rồi, em cứ ung dung mà đi, kịa nó, em tâm sự với vài người cũng thấy thoải mái, mình còn nhiều việc để làm, nếu em có tình cảm với mình thì mình sẽ đáp lại, nếu ko thì bỏ qua làm chuyện khác có ích hơn.
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đấy, đàn ông phải nói được như thế chứ.
    Cái gì cũng có giá của nó, mà với Gái thì éo phải cứ quỳ xuống ôm chân Gái là được đâu. Ông phải khẳng định giá trị của ông với Gái, như kiểu bán bản thân mình ý, cho em í thấy rằng dù ông đang rắp tâm "bắn sẻ" nhưng ông có được em í cũng giống như em í có được ông vậy. win - win
    Chúc thắng lợi
  6. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hehe, các bác ơi em biết ngay mà (học hỏi được các chiêu trong TVTY của các cao thủ) hôm trước bé nhớ em quá gọi điện cho em ngay, buôn dưa hơn cả tiếng đồng hồ. Khổ nỗi vưa alo cái thấy xụt xịt muốn khóc cùng luôn. Em bảo đang rất buồn, vì mấy đứa bạn biết điểm thi đaih Học rồi chúng đỗ hết còn bé thì chưa biết đang rất lo sợ kết quả không tốt (vì làm bài không được ngon cho lắm), em vừa vui vừa buồn chẳng biết động viên em thế nào(em chưa bao giờ ăn ủi girl khóc bao giờ). Mấy hôm nay nt chat chít em bảo buồn chán nhiều. Do công việc nên em co'' it'' thời gian tâm sự với bé. Các bác tư vấn cho em vài đường ăn ủi bé trong thời gian trờ kết quả thi Đại Học. Em cảm ơn rất nhiều.
  7. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mới lớp 9 mà biết đờn địch với giai như thế là khá lắm, cậu minhemthoi nên cô gắng rồi có ngày sẽ cứa được bé thôi. Kết quả thi đại học thì khỏi cần chờ, bé mà có thi rớt đại học thì càng tốt vì đó là cơ hội 18 năm cho cậu cứa. Kinh nghiệm khi gái khóc là hãy chuẩn bị một ít khăn mùi xoa, khi bé dựa vào cậu để khóc cậu hãy lấy khăn để cho bé chùi nước mũi dãi chảy lòng thòng. Bước kế đến là tùy theo tư thế và vị trí ngồi, cậu minhemthoi sẽ tìm được một vị trí thích hợp để "xoa" em. Còn vấn đề ít thời gian, cậu nên xin phép nghĩ làm vài hôm để dành thời gian cứa bé, cứa bé là việc rất quan trọng còn công việc hôm nay không làm được thì để hôm khác làm.

Chia sẻ trang này