1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không cưới được nhau vì không hợp tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi typhoon1023, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typhoon1023

    typhoon1023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không cưới được nhau vì không hợp tuổi

    Mình năm nay 27 tuổi còn người yêu mình kém mình 1 tuổi. Hai đứa mình cũng yêu nhau được hơn 4 năm rồi. Hiện tại anh ấy đang làm việc ở nước ngoài, hợp đồng làm việc kéo dài đến hết năm 2010. Lý do anh ấy ra đi cũng chỉ mong cuộc sống sau này của hai đứa bớt khó khăn. Trước khi anh ấy đi, hai đứa dự tính đến khi nào anh ấy về hẳn thì sẽ cuới.

    Nhưng rồi mọi việc thay đổi, đó là do ý kiến của mình và một phần cũng là do gia đình mình. Mình cảm thấy rằng chờ đợi đến 3 năm nữa là một khoảng thời gian quá dài. Hơn nữa mình cũng ko còn ít tuổi, công ăn việc làm đã ổn định. Điều quan trọng, hai đứa mình yêu nhau lâu rồi, mình muốn chuyển sang một giai đoạn ổn định hơn. Về phía gia đình mình, các cụ lo cho con gái, âu cũng là chuyện đương nhiên. Cách đây 4 tháng, trước khi anh ấy về phép, mình đã bàn luận với anh ấy. Anh ấy bảo được rồi, anh ấy về anh ấy sẽ hỏi ý kiến của mẹ anh ấy. Bố anh ấy đã mất hơn 1 năm rồi và hiện nay mẹ anh ấy đang ở cùng với con gái trong HCM.

    Khi anh ấy về phép, thưa chuyện với mẹ anh ấy. Thoạt đầu mẹ anh ấy cũng rất welcome kế hoạch này. Trước mặt mình và cô dì chú bác nhà anh ấy, bà đã tuyên bố sẽ tổ chức cho bọn mình vào cuối năm nay và gịục bọn mình đi xem thầy để chọn ngày. Anh ấy cũng đã lên nói chuyện với bố mẹ mình về kế hoạch đó. Sau đó 2 ngày, bà gọi điện thoại thẳng cho mình và gia đình mình (trước đó bà chưa bao giờ lên gặp nhả mình cả) nói là ko thể tổ chức năm nay được vì sợ lấy e, con trai bà có mệnh hệ gì, hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ hàng ở xa, bla bla? Bà còn nói thêm là con trai bà sinh năm quý hợi thì có tài, gia đình tử tế? Thật sự, mình cảm thấy cực kì bị shock và xúc phạm. Mình biết gia đình mình còn đau long hơn nhiều, dù gì mình được học hành tử tế, việc làm tốt, hình thức ko đến nỗi nào. Sau đó mình biết rằng mẹ anh ấy đi xem bói, thầy phán 2 tuổi ko hợp nhau, ko thể lấy nhau và bà là người rất mê tín.

    Có thể nói 15 ngày nghỉ phép về Việt Nam của anh ấy là 15 ngày ác mộng. Về phía anh ấy, anh ấy ko muốn làm mẹ anh ấy phiền lòng. Anh ấy sợ nếu cưói xong mà mẹ anh ấy cứ suy nghĩ cả quãng đời còn lại thì anh ấy cũng ko yên tâm. Thực ra, anh ấy đang đứng giữa ngã 3 đường, bố mất sớm, chỉ còn một mình mẹ anh ấy thôi nên mình hiểu anh ấy cũng rất khó khăn. Anh ấy bàn với mình là cố gắng đợi anh ấy 2 năm nữa, tức là lúc mình 29 tuổi thì sẽ cưới, lúc đó sẽ ko ai ngăn cản được anh ấy nữa.

    Từ khi anh ấy quay trở lại làm việc ở nước ngoài, hai đứa đã ko ít lần cãi nhau vì chuyện này. Giờ đây giữa 2 đứa đang là một khoảng cách. Anh ấy liên tục trách cứ mình vì dạo này mình ko còn hay viết mail or nhắn tin nhiều cho anh ấy nữa. Biết nói thế nào nhỉ? Có lẽ sau tất cả mọi chuyện, mình cảm thấy mất niềm tin ở anh ấy. Từ trong sâu thẳm, mình cần một người đàn ông mạnh mẽ, có thể tự quyết định cho hạnh phúc của riêng mình. Nhưng có lẽ anh ấy không được như thế, bây giờ anh ấy đã nghe theo mẹ anh ấy thì liệu 2 năm nữa mẹ anh ấy lại tiếp tục phản đối thì anh ấy có gật đầu theo mẹ ko?

    Mình bây giờ chẳng thiết gì nữa, chẳng muốn nhắn tin, viết mail or chat chit hay nói chuyện tương lai với anh ấy nữa. Có một cái gì đó đã đổ vỡ trong lòng, mình ko có hứng để làm những chuyện ấy, cụ thể vào thời điểm này. Mình chán tất cả, hầu như đêm nào mình cũng nằm khóc, mà rốt cuộc có giải quyết được vấn đề gì đâu.

    Mình bây giờ ko biết phải làm gì nữa, với anh ấy với mẹ anh ấy?

    Cuối tháng 4 mình vào trong TP HCM, mình đang nghĩ có nên vào thăm mẹ anh ấy ko? Mình nửa muốn nửa ko, sợ vào thì bà lại nghĩ mình cứ bám con bà thì cũng mệt lắm.

    Mình rất mong lời khuyên của mọi người !
  2. xinhvaxinh

    xinhvaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn năm nay 27 tuổi àh , nếu đã tính cả tuổi mụ mà 27 tuổi thì cưới đc mà. Vì kiêng tuổi có số lẻ là 1,3,6,8 thì kim lâu ko cưới đc thôi. Cưới thì tính theo tuổi con gái mà . Tất cả đều tính theo tuổi mụ cả nhé .
  3. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú rể không muốn cưới cô dâu thì vô phương cứu chữa. Cách nói về thầy bói chỉ để kiếm cớ ti hút con mẹ hàng lươn. Đùa tý. lại nghiêm túc đây.
    Nếu cả 2 quyết tâm thì giải quyết dễ như lấy đồ trong túi.
    Xưa nay mình là chuyên gia lừa đảo. Cách làm như sau. Dĩ độc trị độc.
    Bàn với chú rể cách lừa cả 2 họ một lúc luôn. Nhờ ai đó tìm một tay thấy bói lẻo mép. Trong đám quan hệ bạn bè cũng có thể tìm ra
    Nhờ hắn tiếp cận với gia đình. Xem tướng nói phét cho gia đình tin tưởng. Thậm chí nhờ hắn tiếp cận nhà trai tán hươu vượn xem hướng nhà hướng đất. Sau khi đã cắn câu rồi. Nhờ hắn đá cho vài phát về chuyện phu thê. Sao cho hắn nói là cuộc hôn nhân này là một cơ hội của trời cho. Không thể có cuộc nào hợp hơn. Lấy được nhau là tài lộc cứ phát không ngừng. Tuy tuổi không hợp nhưng lại được thánh thần hộ vệ dõi theo chỉ đường, phù hộ độ trì lăng nhăng g đấy. Nếu không lấy thì cơ hội có thể có nhưng khoảng độ 2 giáp nữa. Thế là nhà chồng xanh mắt ngay. Chả đòi cưới hỏi ngay chứ lỵ. Lại chả quý bạn như vàng. Ca này dễ. Vì dân mê tín tri giác thường mù lòa không biết đúng sai. Đảm bảo dùng chiêu này không cưới không lấy tiền. À đừng quên hậu tạ nhé.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng mình tuổi cũng như thế này, chỉ có điều ngược lại.
    Trường hợp đau khổ như bạn cũng nhiều ng vấp phải rồi.
    Một số cách khắc phục:
    - Đấm tiền vào mồm mấy lão bói toán để đưa ra 1 kết cục hoàn hảo cho sự kết đôi của 2 bạn để dẫ mẹ chàng đi nghe. ,
    - Anh chàng "Quý hợi" kia có hiếu với mẹ là không sai, nhưng chẳng có gì chắc chắn là bây giờ mẹ cản được chứ 2 năm nữa ko gì cản được, chưa kể sự xa cách và hàng tỉ lí do chủ quan + khách quan khác đẩy 2 ng xa nhau. Sao ko dùng cái sự quyết đoán, dũng cảm ấy ngay lúc này mà phải chờ 2 năm nữa!
    - Hãy thuyết phục và chứng tỏ tình yêu của bạn với anh chàng đấy, đừng tỏ ra bất cần thế. Trong những lúc như thế này, dễ 1 giọt nước làm tràn ly lắm!
    - Có chắc là bỏ anh này bạn sẽ lấy ngay được anh khác trong năm nay không, hay cũng làm lại từ đầu và 2 năm nữa mới cưới được. Cho nên hãy trân trọng những gì mình đang có, đạp đổ thì dễ chứ xây cũng khó lắm!
  5. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mình thấy Beheo nói đúng đấy (đấm tiền vào mồm mấy ông thầy bói là ra vấn đề thôi). Mình chẳng thấy có gì là không hợp cả. bạn mình cũng như bạn (chú rể 83 cô dâu 82) đấy thôi. họ mới tổ chức cưới hôm thứ 3 vừa rồi. Theo mình bạn và anh ấy đừng nản lòng mà vội ngã ra sợ sau này lại hối tiếc.
    Ghét mấy ông thầy bói nói năng lung tung. ngày trước mình cũng bị tuyên bố là không hợp tuổi với ông xã. Buồn vô cùng nhưng rồi một người quen của mẹ mình xe hộ nói rằng ông thầy kia phát ngôn lung tung. Mình và ông xã sống rất ổn và hạnh phúc đấy chứ, Tương lai là tự do mình mà
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Với thái độ cực đoan, bất mãn như bạn bây giờ thì chưa có gì để làm nền tảng đi tới hôn nhân cả.
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu bị phát hiện thì hậu họa khó lường ạ.
  8. xita228

    xita228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic,em cũng rơi vào tình trạng ko hợp tuổi như chị,mà mẹ chồng em thì lại mê tín nên cũng mệt lắm.nhưng được cái chồng em chả ngại j mấy cái chuyện bói toán vớ vẩn đấy cả nên anh ý đấu tranh đến cùng.tháng sau bọn em cũng cưới này,dù ko hợp tuổi nhưng mẹ chồng em đi làm lễ giải hết(hic,ba hoa chuyện mình cái).còn em nghĩ bây h là lúc chị cần sáng suốt bởi chuyện này là chuyện wan trọng cả cuộc đời chi,chị cũng đừng buông xuôi mọi chuyện vì chưa chắc j nếu chị từ bỏ một người đàn ông dã gắn bó với mình 4năm lại có thể tìm được ng đàn ông tốt hơn,yêu mình hơn anh ý.đây là time mà chị và anh ý nên động viên nhau và đấu tranh cho hạnh phúc của mình.chúc chị hạnh phúc với mọi quyết định của mình
    p/s:còn về chuyện chị sắp vào sg thì em nghĩ chị vẫn nên đến thăm mẹ anh ý,mình như thế nào mình biết,ko phải sợ ng khác nói này nọ,mệt.(mà có khi về sau bà ý thành mẹ chồng thật thì bà ý đỡ trù,hehe)
  9. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng hơn cả là cả 2 xác định lại tình cảm thực của mình xem có thực sự muốn cưỡi (ý quên cưới) nhau không? Thời đại nào rồi mà còn lo chuyện bói toán. ngoài 2 kẻ đang yêu.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đang trong tình trạng như vậy mà có cưới nhau cũng ko hạnh phúc nổi. Tốt nhất để lắng mọi chuyện lại trong 1 thời gian đã. Dù sao duyên số tới lúc khác thành thôi.

Chia sẻ trang này