1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không cười mới là chuyện lạ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Sinhvien_Yetkieu_, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không cười mới là chuyện lạ

    Sự sát thuơng
    Có 3 võ sĩ Samurai giỏi nhất Nhật Bản đã biểu diễn về sự nghiệp kiếm của mình
    Người thứ nhất đứng lên vung kiếm , khua mấy đường và khán giả thấy con nhặng bổ làm đôi, khán giả đồng loạt vỗ tay ầm ầm
    Người thứ 2 đứng lên cũng vung kiếm vào con nhặng và con nhặng bổ làm tư , khán giả càng khâm phục
    Người thứ 3 đứng lên chém loạn xạ và con nhặng rơi xuống , khán giả bất ngờ vì con nhặng vẫn bò đi được ! Mọi người tưởng đó là ta nạn của kiếm sĩ kia ! Nào ngờ anh ta vẫn cười ! MC lại hỏi :
    Vì sao A chém không chết con nhặng mà A vẫn cười ?
    Anh ta trả lời :
    Đó không phải là tai nạn ! Nếu nhìn kĩ quý vị sẽ thấy , con nhặng tuy không chết nhưng nó sẽ không bao giờ có thể làm bố
    MC :
    Quả là đáng sợ ! Bis bis./...
  2. mr_bazz

    mr_bazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    tại phòng lớn của 1 ngôi chùa XYZ các sư đang tụ tập để chọn ra chủ trì mới sau khi chủ trì cũ đã chết 1 cách quái lạ trên giường ngủ của mình!rất nhiều ý kiến được đưa ra, cuối cùng ý được chọn là của 1 vãi nhỏ trong chùa và được thực hiện ngay lập tức : phát cho mỗi vị sư trong chùa 1 chiếc trống cơm để ở chỗ ... (chỗ đó) sau đó mời các vũ nữ vào chùa nhảy múa, khi các vũ nữ vào tiếng trống cơm đập lên RỘN RÃ , cứ thế đến chỗ của hoà thượng " Thích thiện tâm " thì không nghe thấy tiếng trống kêu, các vị sư liền đứng dậy ,tiến tới và thấy chiếc trống của T T T đã thủng 1 lỗ từ lúc nào !!!
  3. mr_bazz

    mr_bazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    tại phòng lớn của 1 ngôi chùa XYZ các sư đang tụ tập để chọn ra chủ trì mới sau khi chủ trì cũ đã chết 1 cách quái lạ trên giường ngủ của mình!rất nhiều ý kiến được đưa ra, cuối cùng ý được chọn là của 1 vãi nhỏ trong chùa và được thực hiện ngay lập tức : phát cho mỗi vị sư trong chùa 1 chiếc trống cơm để ở chỗ ... (chỗ đó) sau đó mời các vũ nữ vào chùa nhảy múa, khi các vũ nữ vào tiếng trống cơm đập lên RỘN RÃ , cứ thế đến chỗ của hoà thượng " Thích thiện tâm " thì không nghe thấy tiếng trống kêu, các vị sư liền đứng dậy ,tiến tới và thấy chiếc trống của T T T đã thủng 1 lỗ từ lúc nào !!!
    --------------------------
    heè hề có ai hiểu gì không?
  4. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    mấy bác lại sửa bài copy ở chỗ khác về rôi, đọc chẳng thấy hay gi cả thà các bạ cứ để nguyên bản quyền có khi đọc nghe còn hay hơn
  5. mr_bazz

    mr_bazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, tôi không biết bài này đã có rồi!

Chia sẻ trang này