1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không dành cho nhi đồng thối tai, phần 3

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Không dành cho nhi đồng thối tai, phần 3

    Đại Diễn

    Đại diễn là tên gọi của một loài hoa. Loài hoa này có đặc điểm đáng chú ý nhất là thối. Hoa đẹp, có vẻ đẹp rực cháy của loài hoa hồng nhung đỏ máu mà lại thối, thế nên nó mới trở thành một loài hoa quí hiếm được các tay chơi lùng sưu tập. Hoa đại diễn thích phô trương. Thường thì không bao giờ nó chịu đứng yên, mà luôn nhờ gió đưa đẩy để rải rắc mùi thối kêu gọi các loài côn trùng ong **** ghé thăm.
    Ngày xưa tương truyền rằng hoa đại diễn là hoa được Khổng tử trồng ra từ trên bát hương bàn thờ để trong giảng đường của ngài- nơi đã đào tạo ra các vị Nhan, Hồi rồi Mạnh, Tuân...Ngày nay ngày càng nhiều người nghiện hoa đại diễn, vì đã trót ngủi hơi nó, dù là thối thum thủm, là dễ nghiện như chơi. Người ta càng dễ ngấm mùi Đại diễn, nếu như có chén rượu làm mồi.
    Khác với những người nghiện ma-tuý, người nghiện Đại diễn được gọi là người mắc bệnh đại diễn. Giống với người nghiện ma-tuý, người bị bệnh đại diễn không có khả năng kiểm soát tư duy, thực ra phải nói là khi hít phải hương đại diễn, thì tư duy hỗn loạn, lời nói tứ tung, không biết đầu trước ra sao nữa, nhưng sẽ nói rất hăng say.
    Thực ra mà nói hầu hết các nhà nho gia ngày xưa bị bệnh đại diễn. Nhiều vị chỉ viết lách được khi đã hít hương đại diễn.
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đểu quá bà con oi, he he he.
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần bảo ko dành cho nhi đồng thối tai thì mới phát hiện ra thối tai ko chỉ có nhi đồng
    Tái bút: em thối tai độ 3, cellistman ạ
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Tê.
    Có anh tên Tê, cả đời không thích làm gì ngoài việc giúp đỡ người khác. Lần thì cứu sống đứa bé ngã xuống ao dù chính anh cũng không biết bơi, lần thì bán tài sản duy nhất đáng giá là chiếc xe đạp còm để cứu chữa cho một bà cụ vô gia cư, bị oto cán què chân. Mỗi lần như vậy, chỉ nhận được vài lời cảm ơn rối rít là Tê đã mãn nguyện. Tê không vợ không con, cũng chả sống với bố mẹ vì không ai chịu được cái tính "tốt quá" của Tê.
    Thế rồi một tối Tê bắt gặp một cô gái đang bị 2 thằng thanh niên cưỡng hiếp. Tê xông vào. Tê gục ngã. Hai thằng kia bỏ chạy. Thế nhưng cô gái cũng lẳng lặng mặc quần áo vào, bước đi, bỏ mặc Tê. Tê giận quá mới thốt lên rằng: "Cô gì ơi! Tại sao tôi cứu cô như vậy mà ngay cả một lời cảm ơn cô cũng không nói được với tôi?!". Cô gái quay đầu lại nhìn Tê buông một câu lạnh lẽo: "Thế không phải là chính tôi cũng đã giúp anh đó hay sao?". Cô gái đi xa rồi, Tê vẫn sững sờ.
    Từ ngày ấy trở đi Tê không cứu giúp cho ai nữa. Tê nghiện rượu. Tê tự tử.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 28/11/2006
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    sao giông tui vậy, he he he, cám ơn anh hu'' nha
  6. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tê thì được, chuyện Đại diễn thì thường !
    Thậm chí Khổng Tử cũng thường thôi ! Đúng Đại diễn nhé
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh chàng nhi đông thối tai này tiêu cực quá, tôi đoán anh ta cao khoản 1m55 là cùng, loại nhỏ con này hay viết mấy cái chuyện thối sau lưng người lắm, kiểu nó vậy , biết làm sao.
  8. gio_nho

    gio_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quả này gọi là đàn gảy tai hươu đấy, bác cellits ạ!
  9. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đợi xem các chuyện tiếp, xem có ai đã ngửi hương của hoa Đại Diễn viết một mạch chưa?
  10. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đợi xem các chuyện tiếp, xem có ai đã ngửi hương của hoa Đại Diễn viết một mạch chưa?

Chia sẻ trang này