1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không dành cho nhi đồng thối tai, phần 3

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
  2. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký kêu như trống làng.
    Tò mò nhảy vào blog.
    Tịt!
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    bác hiếu
    bác hiệu nghiện rượu từ bé
    lớn lên nghiện thêm món gái
    nghe đồn từ lúc 3 tuổi đã biết tìm cảm giác hạnh phúc từ trò
    cắn tai những thằng thối mồm
    lớn lên lao vào vong sinh tử cái được gọi là cuộc đời
    bác đỗ đạt ,vinh quy
    cũng nghe đồn là hơn mười năm đại học
    có con mèo trắng ,có một đốm đen ngay hậu môn
    sống trong cái chuồng lợn
    gần nhà bác
    lần cuối cùng bác nhìn thấy nó
    là chai 45 ấn nút chuối nợ
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    tịt là đúng :D chúc mừng cô sớm giác ngộ
  5. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    xem ra người cần giác ngộ ko phải em
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cũng c thể
  7. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Phải nói sao ta?
    Một đứa kia, tạm gọi là Tóc Quăn, ăn học đầy đủ, ở trọ trong 1 ngôi nhà to bự, ngồi trên 1 cái ghế êm ái. Hôm kia có đứa giang hồ ghé ngang, xin vào tá túc, tạm gọi là Tóc Duỗi.
    Yên ổn ko lâu, Tóc Duỗi rủ rê Tóc Quăn cuốn gói đi bụi. Háo hức, tâm huyết máu lửa, Tóc Quăn gom hết đồ tế nhuyễn fắng theo Tóc Duỗi. Tóc Duỗi là giang hồ mà, nó tìm được 1 cái động be bé, thiết lập lên trật tự mới. Lúc này đổi ngược vị trí, đứa Tóc Duỗi ngồi trên ghế êm ái, trong ngôi nhà của chính nó, dù chỉ là 1 cái hang tí hinh. Tóc Quăn lại trở thành đứa ở trọ.
    Chịu ko nổi thời thế thay đổi, Tóc Quăn quyết định ra đi. Tóc Quăn thành giang hồ . Nó thề với lòng nó sẽ đi tìm trọ ở đâu đó, dụ dỗ đứa nào đó, tìm cái hang gì đó, rồi biến cái đứa ngu ngốc bị dụ dỗ kia thành giang hồ, phải khốn khổ như nó bi giờ thì nó mới hả dạ.
    Hài vãi tè
  8. vanthanhtran

    vanthanhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đã giúp gì cho Tê nhỉ?
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    có chúa mới biết được :D
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    mưa !!!
    Dong duỗi trên đường với một chiếc quần đùi lếch thếch
    miệng đằng ngét vì điếu thuốc tàn chưa cháy hết
    hắn mò mẫm từng đoạn một ....
    cứ như đang kiếm tìm một điều gì đó ...
    nhiều người nói nó kiếm cho riêng nó
    cũng có nhiều người lại nói là nó kiếm cho một ai đó
    có nhiều kẻ ác miệng lẩm bẩm "thằng thần kinh"...nó biết nhưng tặc lưỡi ..kệ thôi..
    trời mưa to ..cũng có người đồn là hắn đi đến đâu thì mưa to đến đây
    có hạt mưa với suy nghĩ riêng của hắn phải to bằng quả bí ngô
    hắn cảm giác có tội với mưa
    vì hắn mà ông trời kiệt sức rồi mưa mãi..mưa mãi ..tự dưng hắn thấy thương ông trời
    dừng chân bên hè đường
    hắn ngồi bệt xuống ,chân thả theo dòng cống đục ngầu
    vài con cá ngược dòng nhin hắn ngao ngán
    hắn vẫn kệ ...vẫn tặc lưỡi
    có nhiều cái đối với hắn còn quan trọng hơn ...còn nhiều cái hắn phải làm xong
    trước khi một trận mưa nữa lại trút xuống

Chia sẻ trang này