1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không dành cho nhi đồng thối tai

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Không dành cho nhi đồng thối tai

    Anh vùi trái tim mình vào băng
    thay trời tự hoá kiếp
    một nhát dao cứa vào cánh tay xanh lè
    rớt ra giọt máu gõ thủng sàn nhà
    cộp!

    ngoài trời nắng đẹp lắm
    mây chả buồn bay
    anh chả buồn thở
    ngậm miệng làm thơ này
    tặng em
    cạch!

    Đập cho anh thêm phát vào đầu
    cho máu chảy thành suối
    não chảy thành sông
    nham thạch tranh nhau đuổi bắt
    nào em
    bốp!

    Hát cho anh nghe thêm một lần
    lời ca ngọt xé tương lai
    anh trần truồng nhảy vào quá khứ
    giết tương lai thêm lần nữa cho tròn
    nhanh lên
    Ùm!

    -------
    Thơ chả biết tặng ai, viết khi khó thở. Thế thôi.


    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.

    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 02/06/2003
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tặng beauty yêu quí.
    Hoàng hôn trắng xoá
    Em dạng chân ngồi
    Cây đàn kẽo kẹt
    Cần kéo ngắc ngư
    Con thiên nga thoi thóp
    bám lấy cành liễu xanh
    một ngày kia nước cạn
    tìm đâu ra một cành
    Nước mưa chảy dài trên má
    Em dang tay thu gió vào lòng
    gió buồn bã tránh hơi ấm ấy
    nhồi vào da bao nỗi chờ mong
    Em dồn vào bao nhiêu thương nhớ
    Rồi ra đi lặng lẽ một mình
    Lời nguyền xưa ai nặn thành cốt
    lắp vào vai vác nốt đời mình
    --------------
    Nghe Jacqueline du Pre, kéo bài Swan của Saint-Saens:
    http://vnequation.de/TheSwan.mp3
    A.D. 01.06.2003, 20h30".
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 02/06/2003
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 02/06/2003
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tặng BienDep yêu quái.
    Hai con rắn trườn song song
    lần đến ngọn đồi thảnh thơi ấm nắng
    anh nhìn vào vạch đen che khuất chân trời
    em..
    rộng mở..
    tỉnh say..
    tỉnh say..
    Sự kết nối bắt đầu
    khung vuông sụp đổ
    em ngại ngùng trao bức tường đổ vỡ
    cánh tay em đầy sóng
    dâng cho anh khoảng khắc tận cùng.
    Không gian biến mất
    trong anh chỉ còn một chiều tuyến tính dằng co
    thời gian trôi tuột trong chiếc lò xo
    đẩy anh vào chuồng đá.
    Tỉnh lại đi..
    anh tìm em..
    vô vọng...
    vẳng lặng.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 02/06/2003
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bài này viết đã lâu, tặng tớ.
    Một ngày kia
    bỗng nhiên
    tôi căm thù cuộc sống
    có ai ở đó
    làm ơn
    đâm chết tôi
    nỗi buồn hiểu rằng nỗi buồn bơ vơ
    Khao khát được ôm những khoảng khắc chớp loáng
    giật mình
    ghê gớm quá
    tôi co rúm trong chăn
    mồ hôi toát ra từ chăn thấm vào lỗ chân lông lạnh buốt
    ngày nào cho tôi
    ngày nào cho tương lai
    Hôm nay đang định thử một dạng thơ mới nhưng không kịp rồi
    trăng sao buồn ngủ rũ rượi
    tôi làm sao ném đá xuyên màn đêm đây ??
    Khai mở ra
    tam giác ngọc bích
    tôi vuốt ngang những nếp nhăn trên trán
    Đen đặc!
    Ngu vượt không thời gian..
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bài này cũng viết đã lâu, giờ tặng em Aquafina, mong em không thấy khó hiểu gì cả.
    Đỏ và vàng
    Trắng và bạc
    Tím và chàm
    Xanh và lục
    Tương phản.
    Bão và gió
    Tuyết và mưa
    Nóng và ấm
    Buốt và lạnh
    Tương phản.
    Đất và đá
    Gỗ và tre
    Đồng và sắt
    Thịt và da
    Tương phản.
    Sống và hờ hững
    Chết và bi lụy
    Ước mơ và thiên đường
    Người và con người
    Tương phản.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  6. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh Cellist hay quá, em thực sự thích. Anh tặng em một bài được hông.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ui,khen thơ hay và yêu cầu là được tặng à? Sao chú Cellist có cảm hứng viết cho nhiều em thế
    Vài bài cho các chị đê

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thơ Cellist hay đấy ,khen thật lòng nhé
    Trong lúc chờ đợi Cheo tặng ,xin mạo muội tặng 2 chị em bài này đọc tạm .Thơ kiralyfi khác hẳn ,đậm đà phong cách chuối .Nào :
    Còn nhớ không em buổi gặp đầu
    Em cười thương mến như bồ câu
    Thẹn thùng e lệ che cái khẩu
    Rộng đến mang tai duyên thị Mầu
    Còn nhớ không em buổi ban đầu
    Chúng mình cùng tắm dưới sông sâu
    Tò mò lặn xuống anh nhanh nhẩu
    Để thấy tương lai tối một mầu
    Còn nhớ không em một đêm hè
    Cây bàng đơn lẻ một tiếng ve
    Bóng người thơ thẩn bên đồi vắng
    Trộm ngắm tình duyên kẻ đi tè
    Còn nhớ không em một cuộc tình
    Ai người đau khổ bệnh thần kinh
    Ai người bật khóc trong câm nín
    Ai kẻ chơ vơ tối một mình
    Chẳng nhớ làm chi cho nhọc lòng
    Cuộc đời em ạ ,một dòng sông
    Chảy chi cho lắm rồi ra biển
    Ra biển là xong những mặn nồng

  9. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Nhà thơ con cóc này viết hay, nghe não lùng và rật cục lắm. Nhưng anh bảo chú cần nắt nót ngòi bút thêm tí nữa cho thật nhức nhối và thổn thức thì cụ Xuân Diệu sống lại cũng đòi đi tự tử đấy. Nhưng chú có su hướng tiến lên chủ nghĩa bút tre.
    Nhưng thế là khá rồi, mang phong cách và cá tính của một tâm hồn lớn đấy. Mai anh làm tặng chú và lại....các em gái - Chủ đề muôn thuở của THƠ TÌNH lãng mạn giai đoạn 2000 -2010
    Ghi-ta cất tiếng thở than
    Đầy vơi chén rượu đổ tràn trên ly​
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    một giây nhìn vào khoảng không gian ảo
    anh nhận ra em xa nơi phương ấy
    một chiến binh bừng sức sống
    đã từng là niềm kiêu hãnh khi anh muốn gục ngã dưới chân em
    anh hoá điên
    với cái phần còn lại mà anh chưa khám phá
    và cái phần hồn thổn thức một vũ đệu say
    phần xác rũ rượi sau một cơn đói tình thảm não
    Em
    một nhân ảnh mờ xa trong bóng tối
    anh loay hoay cho trọn nốt phím đàn..
    ------------
    Thật sự xúc động đọc những cảm xúc rất thật của kẻ lữ hành- trí thức bốc phét giỏi nhất ở đây, ko ngờ cũng có ngày lãng tử dừng chân mở ra một bầu trời - đầy - sóng, một lòng biển - nhẹ -mây - bay. Tất cả thì cũng chỉ là 1 con người, 1 cái gọi là tâm hồn, cái mà đã từng điên tiết, ngu đần, khù khờ, thông thái, và yêu như điên chôn cuộc tình vào lời nguyền bóng tối
    Xe,
    một bài thơ theo phong cách ko vần ko điệu, chỉ có cảm xúc là thật, tặng lại Xe cho những gì đã xúc động của tớ. Hiếm khi tớ vào mạng có được những cảm giác xúc động thực sự. Thế giới ảo, tất cả cũng chỉ là ảo thôi, chỉ có cảm xúc, có lẽ là cái có - vẻ - thật.

Chia sẻ trang này