1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đánh mất bản thân mình khi yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi clock_ade, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clock_ade

    clock_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không đánh mất bản thân mình khi yêu?

    Clock được khuyên chân thành như thế, nhưng thực sự thì clock không hiểu hết được ý của câu này. Thế nào là đánh mất mình? Cái ranh giới nó không rõ ràng thì phải.

    Không biết mọi người nghĩ thế nào nhỉ?
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã có chủ đề nói về vấn đề này ,nhưng bạn đã hỏi thì L cũng muốn trả lời bạn chút nhé.L thì nghĩ ai yêu mình thì người ta yêu cả điểm tốt và điểm xấu của mình ,nhưng muốn tình yêu ấy được bền vững và đi đến đích cuối cùng thì bản thân mỗi người cũng cần phải thay đổi một chút,dung hoà với tính cách của người yêu.Không nên quá coi trọng cái tôi của bản thân,nhưng lại càng không nên vì người yêu mà thay đổi hoàn toàn con người của mình ,như vậy sẽ đánh mất cá tính của bản thân lúc nào không hay mà tình yêu bạn cũng sẽ không giữ được.

Chia sẻ trang này