1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không Đề 2

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi biphutinh, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    À, mà theo lý luận của mình, thì có nên nói là "chung sẻ" không nhỉ?
  2. kechungtinh1

    kechungtinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá. Xin phép biphutinh cho phep minh tưởng tượng "Cảm ơn em " một chút nha :
    Cảm ơn em đã chiu chắt tình anh
    Trên đường chiều hắt hiu con nắng ngã
    Lối hoang sơ lòng đang cơn buốt giá
    Chợt nghe hồn say đắm bóng hòang hôn
    Cảm ơn em đã sưởi ấm tâm hồn
    Đường tuy dài nhưng không còn cô quạnh
    Cùng chung bước theo nhịp yêu sóng sánh
    Tim máu hồng rực cháy nỗi niềm chung
    Cảm ơn em đến từ cõi mông lung
    Về bên anh trong bóng chiều vàng úa
    Xin thì thầm lời yêu thương chan chứa
    Cảm ơn em anh xin cảm ơn em
    Được kechungtinh1 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 24/04/2009
  3. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  4. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhau cả cuộc đời
    Vì cành lộc biếc sáng ngời chiều xuân
    Cảm ơn ánh mắt ân cần
    Đưa tay nắm lấy vạn ngần đắm say
    Cám ơn nhau ,nữa đời hư hao
    Đã có nhau ,trong ngày xanh xao
    Dù cách biệt hai phương trời vẫn nhớ
    Gởi về nhau ấm áp bao ngày ...
  5. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Nỗi buồn có tự nơi đâu ?
    Rơi vào khoãng trống âu sầu mỗi đêm
    Người phụ ta
    Dối trá
    Dẫm lên tim vỡ
    Chạy theo những êm đềm
    Đôi môi mềm của ai ?
    Ru người giấc ngủ say
    Cho tôi những đắng cay
    Hạnh phúc của tôi là những rạn vỡ
    Là nỗi đau khổ rất đời
    Đó mới là cuộc sống
    Cuộc sống luôn mãi là những khổ đau...
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    "Dương liễu chi, phương chi tiết,
    Khá hận niên niên tặng ly biệt.
    Nhất diệp tùy phong hốt báo thu
    Túng sử quân lai khởi kham chiết ".
    Nhành dương liễu, trạc xuân xanh
    Đeo nặng bao năm nỗi biệt tình
    Chiếc lá gió đưa, thu đà tới
    Chàng về chưa chắc được vin cành
    Cám ơn bạn Redtulips đã gởi đến bài thơ ...
    [/quote]
    Cám ơn bạn đã post lại lá thư của Liễu thị! Nhưng tôi nghĩ là điển tích này hầu hết mọi người đều biết cả.
    Cái ý của Sở Văn Khanh khác cơ (...)
    Khác quá với hai bạn biphutinh và kechungtinh, các bạn có những phút xướng hoạ thăng hoa với nhau thật đáng ngưỡng mộ.
    Tôi đâm lại hối hận vì đã đưa cái gã Sở Văn Khanh vào đây, làm phiền hai bạn.
    Kiểu này chắc tôi chỉ nên đem về cất riêng mà tự thưởng thôi. Hì hì. Nhưng đã gửi vào rồi lại lấy đi, e cũng lại thêm một lần mất lịch sự. Thôi thì cứ tạm vô duyên để ở đây đã.
  7. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã post lại lá thư của Liễu thị! Nhưng tôi nghĩ là điển tích này hầu hết mọi người đều biết cả.
    Cái ý của Sở Văn Khanh khác cơ (...)
    Khác quá với hai bạn biphutinh và kechungtinh, các bạn có những phút xướng hoạ thăng hoa với nhau thật đáng ngưỡng mộ.
    Tôi đâm lại hối hận vì đã đưa cái gã Sở Văn Khanh vào đây, làm phiền hai bạn.
    Kiểu này chắc tôi chỉ nên đem về cất riêng mà tự thưởng thôi. Hì hì. Nhưng đã gửi vào rồi lại lấy đi, e cũng lại thêm một lần mất lịch sự. Thôi thì cứ tạm vô duyên để ở đây đã.
    [/quote]
    Bạn Redtulips quá lời rồi ,biphutinh này rất vui khi được bạn ghé thăm và chia sẽ những bài thơ.
    Còn về lá thư Liễu Thị biphutinh post lại để mỗi người có thể cảm thương về số phận một đoá trà my mà thôi ...
    Rất mong được đọc những bài thơ của bạn.
    Thân mến .
  8. kechungtinh1

    kechungtinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tặng biphutinh nè :
    Vì đời buồn nên ta cần nhau
    Xóa tan đi hết những u sầu
    Còn mãi trong tim ngàn tha thiết
    Bên nhau quên hết chuyện thương đau
    Vì đời buồn nên ta bên nhau
    Dù cách chia hai góc địa cầu
    Vẫn tìm đến nhau trên mạng ảo
    Cùng nhau chia sẻ mối tình sâu
    Vì đời buồn nên ta yêu nhau
    Mặc cho ngày tháng cứ qua mau
    Tình này ta nâng niu gìn giữ
    Sẽ mãi bền lâu đến mai sau

    Mặc đời buồn muôn chuyện đớn đau
    Hai ta sẽ mãi mãi còn nhau
    Mặc đời buồn, tình ta thắm thiết
    Trăm năm sau nữa chẳng úa nhàu

  9. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tàn đêm nhìn ánh trăng mờ
    Nghĩ đời hiu quạnh thẫn thờ gối chăn
    Nhốt đời bên những khó khăn
    Thở than ,gầy guộc buâng khuâng một mình
    Cô đơn ta một bóng hình
    Tìm trong gối mộng cuộc tình trăm năm
    Người về từ cõi xa xăm
    Mùi hương trinh bạch lặng thầm bao đêm
    Mộng kia sao thật êm đềm
    Ngực trầm ngà ngọc môi mềm đắm say
    Xin đời và mộng đổi thay
    Để ta lịm chết một ngày không mây
    Đường vào cõi mộng lắt lay
    Chôn chân vào cõi bồng lai quên đời
    Người tiên ánh mắt chơi vơi
    Hồn ta lạc bước buông rơi thân mình
    Từ lâu yêu mãi bóng hình
    Của đêm huyền diệu ,người tình Mộng ?"Liêu
    Bến bờ của cõi phiêu diêu
    Dang tay ôm lấy yêu kiều riêng ta
    Mộng ảo và đời xót xa
    Ta không có được dáng hoa trong đời
    Cứ chìm trong cõi huyền mơ
    Xa xăm rượt bắt vô thường cỏ hoa?
  10. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Chẳng thể nào có cái nhìn sét đánh
    Mà em yêu anh say đắm đến bất ngờ
    Từ ánh nhìn ,tiếng nói ,lời thơ?
    In đậm mãi tim em nhiều thổn thức
    Anh ra đi mang một trời ký ức
    Tháng ngày thừa em tựa cửa trong anh
    Nỗi nhớ thương một người nơi xứ lạnh
    Tim dỗi hờn nức nỡ bỡi biệt ly
    Đêm giao thừa háo hức đợi người xa
    Chuông điện thọai sao từng giờ im ắng ?
    Tim ta run trong mong đợi âm thầm
    Mới biết rằng tình ta quá mong manh
    Nhưng sương rớt bên hiên màu nước mắt
    Ta ,một kẻ suốt đời làm hành khất
    Xin chút tình hờ hững tựa mây bay
    Để sưởi ấm tàn tro đời hiu quạnh ?.

Chia sẻ trang này