1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG ĐỀ (5)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dohoangminh, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohoangminh

    dohoangminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ (5)

    Không đề

    Anh là Thi sĩ quê nghèo
    Dăm câu chữ đủ tiền cheo cưới nàng ?

    Người ta đeo khắp bạc vàng
    Phóng xe máy trước gió ngàn bon chen
    Những mong đựợc tiếng...ngợi khen
    Tài cao, trí rộng có hèn kém đâu

    Riêng anh nào biết tủi sầu
    Chẳng màng khói thuốc lẫn màu ruợu bia
    Chong đèn thức với trời khuya
    Con tim đập trọn không chia căt tình

    Trúc xinh, trúc đứng một mình
    Em đẹp em đứng chung hình với anh !


    Đỗ Hoàng Minh

Chia sẻ trang này