1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Không đề" tặng em!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Aliboyboy, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    "Không đề" tặng em!!!

    Không đề
    Bean
    Tặng Bts
    14/12/03

    Tối qua không biết gì đưa đẩy
    Vô tình anh bấm số nhà em
    Ạnh hồi hộp mong chờ giọng nói
    "Alô!" thôi chết! Giọng bố em
    Anh run run "Thưa bác cháu gặp H. "
    Lại hồi hộp "Cháu đợi chút nhé! "
    Tẹo lo lắng lần đầu biết nói chi
    "Alô!" tiếng em trong trẻo đầu dây nọ
    Anh giật mình thảng thốt tựa nằm mơ
    Hít hơi dài anh nói: "Alô! H. à?"
    "Ừ! À! Ai đang gọi thế nhỉ?"
    "Tớ đây ấy không nhận ra à?"
    "Ừ! Nhưng ai thế nhỉ?
    Bởi lần đầu giọng nói chẳng quen"
    "Tớ đây ấy không nhận ra à?
    Dạo này bên ấy đã thi chưa?"
    "Chưa! Nhưng sắp, mới kiêm tra nói
    Đến hai tư mới bước vào mùa
    Nhưng lạ thế, ai vậy nhỉ?"
    Mím môi cười, anh nói "Tớ đây!"
    "Ấy học lớp tớ à?" "Không"
    "Hay quen bạn của tớ?" "Không"
    Em như chim non đậu chỗ sáng
    Mèo già nằm chỗ tối là anh
    Chim non "lích chích" hỏi đủ điều
    Mèo cười hiền "meo meo" tí một
    Em khôn lỏi, dò dò từng bước
    Anh khờ khạo, thổ lộ hết về mình
    Nhưng nghĩ thầm, em thật là non nớt
    Nếu chẳng đoán đúng: Anh là ai?
    Anh gác máy để gặp em trong mộng
    Chẳng quên được cứ nghĩ mãi về em
    Nghĩ lung tung không bao giờ mơ được
    Ạnh bật đài nghe hết đĩa guitar
    Bực mình sao mắt không chịu ngủ?
    Anh lục đục lại bấm số nhà em ...
  2. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Không đề II
    Bean
    3h14 ngay 16/12/03
    ( làm xong không học bài đươc vì cái này)

    Khó quên quá giọng "nai tơ" ấy
    Lúc ngọt ngào, nhí nhảnh, hồn nhiên
    Lúc lanh chanh, lấc cấc, già đời
    Đó chính em "nai tơ" nhỉ?
    "Nai tơ" mà chẳng "nai tơ" chút nào.
    Thấy anh có vẻ cười nhường nhịn
    Em lợi dụng ghi những "hai bàn"
    Không được đâu "nai tơ" nhé!
    Anh có thể "mềm" nhưng không hề "yếu"
    Có thể "nhường" nhưng không "nhịn" được đâu

    Sao hôm qua đường dây không lẹt xẹt
    A! Chắc thôn em "ánh sáng" đã về
    Gần thủ đô chẳng sướng đâu em
    Phút êm đềm, tĩnh lặng đây không có
    Vào ngày, trên đường ầm ầm xe chạy
    Tối về, trong ngõ chó sủa lung tung
    Làm gì có tiếng gà khi sáng
    Gáy làm chi khi biết sắp die rồi.

    Anh thích chốn thanh bình thôn em quá!
    Một mái nhà tranh, một mảnh vườn
    Một ao cá, đôi chùm khế ngọt
    Vài chú heo, hai chiếc xe Dream
    Vài con gà, thi thoảng làm giỗ chạp
    Dăm chú vịt, đôi lúc đánh tiết canh.
    Ôi! Yêu quá chốn bình yên ấy
    Mọi thứ đều sẵn, thích có ngay
    Không phải bon chen, mua mua bán bán
    Rồi chọn, rồi lựa, mặc cả từng hào
    Thôi! Kể nữa làm chi cho thêm nhớ
    "Oánh" chết tương tư có được đâu
    Cố quên càng nhớ, nhớ quên, quên nhớ
    Xuân Diệu bảo: "Yêu là chết đấy!"
    Anh chỉ nhớ đã thấy "tẻo" tâm hồn
    Biết không em: đây anh có tâm hồn đá
    Thật lạ kì : đá phải mềm trước hồng thủy tinh
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách lấp bù bằng điện thoại
    Nhớ không em? Nhà của chúng mình
    Ở giữa Hồ Gươm em có thích?
    Một Tháp Rùa thôi, hai trái tim
    Bốn bề gió thổi vi vu
    Xung quanh sóng nước vỗ về êm êm...
    Được Aliboyboy sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 29/12/2003
  3. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Không đề IV
    Bean
    Mờ sáng 18/12/03
    Em có hiểu, những khi anh khó chịu
    Chính tiếng "ừ" đầu tiên đó em à!
    Anh thường hẫng hụt, lòng nhoi nhói
    Giọng lạc đi, nói nói như cua
    Em còn trách anh sao tinh tướng
    Em thử đôi lần nhớ lại xem!
    Xin em hãy cất tiếng "ừ"
    Để dành khi khác, đẩy cho người ngoài
    Từ đấy chỉ cho người kém tuổi
    Sao em nỡ lòng đẩy sang anh
    Anh đã bảo có thể "nhường" nhưng không "nhịn"
    Còn gì đàn ông khi tự trọng không còn
    Em tắt máy, anh cũng gác máy
    Đi ngủ cho xong, cho quên chuyện
    Mắt đã nhắm lòng mãi cứ vẩn vơ
    Nằm không ngủ, nghĩ lung tung dại
    Thôi chắc rồi lần này là cuối
    Đến bao giờ nghe thấy giọng em
    Anh đã định ghi dòng ly biệt
    Chúc phúc cho riêng em, bất hạnh giữ về mình
    Những bài ca thường ngày anh rất thích
    Sao hôm nay nghe chẳng có nghĩa chi?
    Lòng vơ vẩn nghĩ về em nhiều quá
    Xuân Diệu ơi! Xin ông đừng dọa cháu
    Không phải "yêu là chết" đúng không ông?...
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thương người thức trắng đêm qua
    Học bài không đặng chỉ là làm thơ
    Tặng người đôi mắt "Nai tơ"
    (Chắc chàng yêu quá tôn thờ thế thôi)
    Tôi thì cũng có yêu rồi
    Nhưng khi điện thoại trăm lời ý hay
    Chớ có lúng túng bàn tay
    Ngập ngừng sẽ có một ngày...đến sau....
    Chào Aliboyboy...chúc bạn viết nhiều nữa nhé,nhưng cũng phải cố gắng học cơ,yên tâm,một ngày nàng sẽ nhận ra thôi....
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Không đề V
    Bean
    2h ngay 18/12/03
    Em ơi! Xin cứu cứu
    Lòng anh chết thật rồi!
    Anh yêu em giọng nói
    Anh thương em tiếng cười
    Chỉ nhớ mà tương tư
    Chỉ tương tư mà chết
    Sao lúc nào cũng nhớ
    Bóng hình em quanh mình
    Ngoài trời gió buốt lạnh
    Có bóng hình chở che
    Lòng anh vẫn ấm lành
    Cuộc sống ý nghĩa hơn
    Lúc biết em trên đời
    Thơ anh thêm sức sống
    Càng viết lại càng hay
    May mắn thật là may
    Cho dù anh đang "chết"...
    Vì quá thương giọng nói
    Vì quá yêu tiếng cười
    Tình yêu giản dị quá!
    Chỉ có nhớ và thương
    Bây giờ anh mới biết...
    Anh chỉ muốn gặp em
    Để trao nụ hôn đầu
    ...................................cháy bỏng
    Để ôm xiết hình em
    ...................................không rời
    Hai con tim cùng nhịp
    Giữa hai người yêu nhau
    Cháy cùng lửa tình ái
    Sẽ sưởi ấm mùa đông
    Sẽ làm tan giá lạnh
    Đôi ta cùng sánh bước
    Đi liền sát bên nhau
    Tay trong tay mãi mãi
    Gần, gần nhau suốt đời.
  6. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Lời em
    Bean
    21h ngày 27/12/2003
    Anh lặng im nhìn mặt trời tàn lụi
    Cánh chim chiều mải miết mãi về đâu?
    Ôi!
    .....Lời
    ...........em
    .................như
    ........................cánh
    .................................chim
    ..........................................chiều
    .....................................................ấy
    Biết ... xa ... vời, vẫn tin vì yêu em...
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Không quên
    Bean
    16h30 ngày 28/12/03
    Anh biết còn thương em nhiều lắm...
    Giọng nói em, chẳng thể nào quên
    Trên đời này, lấy gì để so sánh
    Tiếng cười em, chỉ có ở riêng em...
  8. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Gặp em
    Bean
    28/12/03
    Anh tìm em trong muôn vàn mắt kính
    Biết tìm đâu, đâu "mắt kính" của mình?
    Thoáng ngỡ ngàng, con tim đập loạn
    Nín thở, khi chợt thấy một người
    Người ấy có ánh nhìn bối rối
    Khoé miệng cười sao chẵng thấy tự nhiên
    Dáng bẽn lẽn, lời người ấy ngượng
    Có thể em, chỉ có thể là em
    Người ấy cho dù không mắt kính
    Đúng là em, anh chắc đúng là em
    Em giấu kính để anh không nhận được
    Cố giấu mình, bắt anh phải tìm cơ ...
    Ô kìa! Phim hay giờ đã bắt đầu
    Em đeo kính, anh nhìn thấy rõ ràng
    Đúng em rồi, hay quá đúng em rồi!
    Những cảnh đẹp, anh bình luận, miệng nói
    Pha hài hước, bất ngờ quá, anh cười
    Mắt anh xem, miệng anh nói, anh cười
    Hiểu không em, những lúc anh thở dài ...
    Miệng cười, miệng nói, sao lòng buồn thế nhỉ?
    Có phải gặp em chẳng nói được đôi lời ???
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Aliboyboy ăn không ngon bằng món nem chua Z rán ở nhà cậu hôm chiều mùng 6 tết. Nhưng ngon hơn món thịt bò khô tớ vắt chanh cậu ạ.Mà tớ biết vì sao dạo này cậu chăm chỉ làm thơ rồi nhé.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy là Minh Hằng chưa biết rồi ... đợi một thời gian nữa nhé.. với lại Ali hết thất tình rồi... ê hê..

Chia sẻ trang này